Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

50 Triệu Phí Chia Tay và Một Tình Yêu Chưa Kết Thúc - Chap 8

Cập nhật lúc: 2024-10-12 15:43:00
Lượt xem: 467

Ngày thứ hai của chương trình đã hôn rồi, đây có phải là tình tiết mà con người bình thường nghĩ ra được không?

 

Tôi bước tới giật lấy tờ giấy.

 

“Cái quái gì đây?”

 

Tôi mở ra.

 

Hít một hơi thật sâu.

 

【Ôm kiểu công chúa và squat 10 lần】. Bảy chữ to đùng hiện ra trên tờ giấy.

 

Đúng là tính toán của họ như muốn nhảy cả vào mặt tôi.

 

Chu Kỳ Xuyên nhìn gương mặt tối sầm của tôi, nuốt nước bọt.

 

“Ồ, quên nói rồi, tôi không biết chữ.”

 

Đồ thần kinh!

 

Phần bình luận cười đến phát điên.

 

【Không biết chữ á? Đúng là hài hước.】

 

【Sao lại có người lén thay đổi quy tắc thế này chứ?】

 

【Tôi cười đến sắp rụng đầu mất thôi.】

 

【Không ai ôm Lâm Trà à? Tôi thấy lúc chấm điểm cô ấy sắp vỡ ra rồi.】

 

【Họ thật sự đã từng hẹn hò đúng không? Trạng thái của họ rõ ràng là đôi tình nhân đang giận dỗi nhau mà.】

 

Cuối cùng, Chu Kỳ Xuyên vẫn ôm tôi.

 

Anh còn làm động tác nhún lên nhún xuống, đầy mạnh mẽ.

 

Sau đó tôi cười nhẹ, khích lệ anh làm squat đến 100 lần.

 

Khóe miệng anh run rẩy.

 

Tôi vẫn dịu dàng khích lệ.

 

“Anh không làm nổi nữa à?

 

“Có phải quá nhanh rồi không?

 

“Mới 100 cái thôi, nghe nói Trần Độ Thụ rất giỏi đấy.”

 

“Nếu không làm được thì đừng cố quá nhé.”

 

Cuối cùng, chương trình yêu cầu chúng tôi chấm lại điểm.

 

Tôi nhớ lại trải nghiệm trước đó.

 

“65 điểm thôi.”

 

Không thể cho thêm nữa.

 

Chu Kỳ Xuyên thở hổn hển.

 

“100 điểm đi, tôi không để bụng đâu.”

 

“Hahaha.”

 

Tôi không nhịn được cười thành tiếng.

 

Khi con người không nói nên lời, những lúc thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.

 

16

 

Lần thứ hai chọn khách mời.

 

Sẽ cùng trải qua ba ngày bên nhau.

 

Vì lần trước là nữ lựa chọn, lần này là cuộc thi đấu của các chàng trai.

 

Sở dĩ gọi là thi đấu vì lần này lựa chọn diễn ra trong hồ bơi.

 

Các chàng trai bơi đến đích và trao hoa hồng vĩnh cửu cho người trong lòng của họ.

 

Ba cô gái thì ngồi trên ba chiếc phao bơm hơi khác nhau.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/50-trieu-phi-chia-tay-va-mot-tinh-yeu-chua-ket-thuc/chap-8.html.]

Có ba loại phao: hồng hạc, thiên nga trắng và kỳ lân.

 

Tôi chọn phao thiên nga trắng, ở giữa.

 

Giang Mạn và Trần Thi Sương lần lượt chọn phao hồng hạc và kỳ lân.

 

Các chàng trai cởi trần, để lộ cơ bắp săn chắc.

 

Chu Kỳ Xuyên nhìn tôi, nhướng mày với vẻ mặt đầy tự tin.

 

Trần Độ Thụ cũng trao cho tôi một ánh mắt.

 

Tôi mỉm cười và giơ tay ra hiệu OK.

 

Chu Kỳ Xuyên cười rạng rỡ.

 

Khi tiếng còi của đạo diễn vang lên.

 

Ba người liền nhảy xuống nước.

 

Chu Kỳ Xuyên bơi rất giỏi, bơi tự do không thành vấn đề.

Trước đây tôi còn được anh dạy bơi.

 

Chúng tôi cũng từng ở trong hồ bơi nhà anh mà...

 

Tôi vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

 

Từ đầu, Trì Kỳ rõ ràng là nhắm đến Trần Thi Sương.

 

Giang Mạn thì đang thong thả ăn trái cây, chân vắt chéo, thoải mái ngắm cảnh dưới nước.

 

Chu Kỳ Xuyên ban đầu đầy tự tin.

 

Ai ngờ Trần Độ Thụ cũng hướng đến tôi.

 

Hai người họ bơi với tốc độ ngang nhau.

 

Khi đến gần tôi, Trần Độ Thụ đẩy Chu Kỳ Xuyên sang một bên, muốn trao cho tôi bông hồng.

 

Rồi hai người bắt đầu đánh nhau.

 

Phần bình luận cười đến phát điên.

 

【Để hai anh chàng đẹp trai đánh nhau, kịch bản này ai mà nghĩ ra được vậy?】 

【Đẹp trai quá, hormone nam tính này đúng là bùng nổ.】

 

【Lâm Trà diễn xong chưa, lên cho tôi vài tập xem nào.】

【Đây thật sự là kịch bản à? Sao tôi cảm thấy Chu Kỳ Xuyên đánh như muốn g.i.ế.c người vậy, không giống đang diễn chút nào.】

 

【Trần Độ Thụ à, anh sao lại để thua Chu Kỳ Xuyên vậy chứ.】

 

Khi Chu Kỳ Xuyên đè được Trần Độ Thụ xuống nước.

 

Anh leo lên chiếc phao thiên nga trắng của tôi.

 

Kiêu ngạo trao bông hồng cho tôi.

 

Tôi dùng chân đạp mạnh vào vai anh.

 

Chu Kỳ Xuyên không đề phòng, mắt mở to, trông cực kỳ khó tin rồi chìm xuống nước.

 

Trần Độ Thụ chậm rãi bơi tới.

 

Trao bông hồng trong tay cho tôi.

 

Không thể không công nhận, Trần Độ Thụ đúng là ca sĩ tài năng.

 

Ngay cả khi than phiền, giọng nói của anh ấy cũng rất hay.

 

“Chết tiệt, thằng nhóc này ra tay ác thật.”

 

Tôi cười đến phát điên.

 

Trần Độ Thụ liếc mắt nhìn sang Giang Mạn bên cạnh.

 

Vô cùng khiêu khích.

 

Chu Kỳ Xuyên mặt mày tái nhợt, lòng như c.h.ế.t lặng.

 

Ném bông hồng trong tay cho Giang Mạn.

 

Giang Mạn bắt lấy rất gọn gàng.

 

Loading...