Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

5 5 Cô Ấy Làm Thuốc Dẫn Cho Phó Gia - Chương 266

Cập nhật lúc: 2024-09-23 21:22:34
Lượt xem: 37

Anh nhìn Tô Úc Nhiên, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lấm tấm mồ hôi, trước đây khi coi cô là thuốc dẫn, Phó Hàn Châu chưa bao giờ có những phiền não này.

Sức khỏe của cô ra sao, liên quan gì đến anh?

Chỉ cần không ảnh hưởng đến anh là được!

Nhưng bây giờ...

Nhìn thấy cô sốt cao như vậy, anh mới biết làm thuốc dẫn cho anh, cô gặp phải nhiều vấn đề hơn mình tưởng.

Tô Úc Nhiên uống nước xong, nhìn Phó Hàn Châu.

Phó Hàn Châu hỏi: "Còn muốn uống nữa không?"

Tô Úc Nhiên nói: "Không cần."

Chủ yếu là bị sốt, uống nước cũng không thấy ngon.

Cô uống một chút, thấy không giải khát lắm, cũng không muốn uống nữa.

Phó Hàn Châu hỏi: "Bây giờ đầu còn choáng váng không?"

Lúc này đã đỡ hơn nhiều so với lúc đưa cô đến đây.

Tô Úc Nhiên nói: "Không choáng lắm. Chỉ là uống nước không có vị."

"Nước thì có vị gì?"

Tô Úc Nhiên nói: "Em muốn uống gì đó ngọt ngọt."

Phó Hàn Châu liền bảo Thu Sinh đi mua trà sữa.

Tuy nhiên Tô Úc Nhiên chỉ uống một ngụm rồi thôi.

Lúc này ngay cả uống nước cũng thấy khó uống, đừng nói đến thứ khác.

Cô sờ lên trán, cảm thấy thật bất lực, hai ngày nay công việc đang đến giai đoạn quan trọng! Cơ thể này thật không biết điều.

Mấy hôm trước bị sốt, ngủ một giấc là khỏi.

Hôm nay lại không khỏi!

Cô cầm điện thoại, nhắn tin cho Trình Dương.

Phó Hàn Châu ngồi bên cạnh, nhìn cô còn tâm trí xem điện thoại, "Nhắn tin với ai mà chăm chú vậy?"

"Em đang trao đổi công việc với Trình Dương."

"..."

Phó Hàn Châu phát hiện cô rất nghiêm túc trong công việc.

Anh cũng đã xem qua phương án mà Tô Úc Nhiên làm.

Ban đầu anh nghĩ, nếu cô làm không tốt, anh có thể giúp cô.

Nhưng sau khi xem xong, anh lại phát hiện cô rất có năng khiếu.

Cô còn trẻ, mới tốt nghiệp, nhưng...

Cô rất chuyên nghiệp.

So với Phó Yến, cô cũng không hề kém cạnh.

Phó Hàn Châu nói: "Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, cơ thể đang không thoải mái mà."

Tô Úc Nhiên ngẩng đầu nhìn Phó Hàn Châu, "Anh có bao giờ vì ốm mà từ bỏ công việc không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/5-5-co-ay-lam-thuoc-dan-cho-pho-gia/chuong-266.html.]

"Không."

"Vậy đó." Tô Úc Nhiên nói với Phó Hàn Châu: "Thật ra anh hơi gia trưởng đấy, cứ như thể công việc của anh là công việc, còn công việc của em thì không phải công việc vậy! Tuy công việc của em nhìn có vẻ không quan trọng bằng anh, nhưng đó là tất cả của em."

Phó Hàn Châu thấy cô nghiêm túc giảng đạo lý với mình, "Anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi."

"Không sao đâu." Tô Úc Nhiên nói: "Chỉ là sốt thôi, trước đây em cũng từng bị sốt, sẽ khỏi thôi."

Phó Hàn Châu sắp xếp cho Tô Úc Nhiên ăn chút gì đó, truyền dịch xong, cô đã đỡ sốt hơn.

Thấy cô hạ sốt, Phó Hàn Châu cuối cùng cũng yên tâm phần nào.

Tô Úc Nhiên muốn xuất viện, Phó Hàn Châu không cho, muốn cô hoàn toàn khỏe mạnh rồi mới rời khỏi bệnh viện.

Mười giờ tối, Tô Úc Nhiên lại sốt.

Vì là thuốc dẫn của Phó Hàn Châu, cô không thể dùng nhiều loại thuốc.

Mọi người trong bệnh viện ra vào phòng bệnh, lo lắng đến chết...

Phó Hàn Châu gọi viện trưởng đến, "Dùng thuốc cho cô ấy đi."

Nghe Phó Hàn Châu nói, viện trưởng hiểu ý của anh.

Thu Sinh nhìn Phó Hàn Châu, nói: "Phó gia."

Phó Hàn Châu tiếp tục dặn dò: "Từ nay về sau, đừng cho cô ấy dùng thuốc kích sữa nữa."

"Vậy nếu ngài lên cơn thì sao?"

Phó Hàn Châu nói: "Để cô ấy dưỡng bệnh trước đã."

Năm năm, quả thực là quá lâu rồi.

...

Buổi sáng, Tô Úc Nhiên cuối cùng cũng hạ sốt.

Cô nằm trên giường bệnh, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.

Như vừa trải qua một kiếp nạn.

Bên ngoài trời đang mưa, tiếng mưa rơi tí tách, cô bò dậy đi vệ sinh, vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Phó Hàn Châu đã bước vào.

Thấy cô im lặng, anh hỏi: "Khỏe rồi?"

"Khỏe hơn nhiều rồi." Tô Úc Nhiên nói: "Không sốt nữa!"

Phó Hàn Châu dừng lại trước mặt cô, dịu dàng sờ lên trán, quả nhiên đã đỡ hơn nhiều.

Lúc trước sốt mãi không hạ là vì tình trạng của cô đặc biệt, họ không dám dùng nhiều loại thuốc cho cô.

Nhưng bây giờ đã dùng thuốc rồi, tự nhiên sẽ khỏi.

Phó Hàn Châu nói: "Vậy thì tốt."

Tô Úc Nhiên nằm lại giường, thấy Phó Hàn Châu đang đứng bên cạnh nhìn mình.

Cô nhìn Phó Hàn Châu, hỏi: "Anh sao vậy?"

Luôn cảm thấy anh như có tâm sự.

Chương 152: Phó Hàn Châu tìm thuốc dẫn

Phó Hàn Châu nói: "Lát nữa anh phải đi họp."

"Anh cứ đi đi!" Tô Úc Nhiên nói: "Chiều nay em đến công ty."

Loading...