Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

5 5 Cô Ấy Làm Thuốc Dẫn Cho Phó Gia - Chương 261

Cập nhật lúc: 2024-09-23 17:10:03
Lượt xem: 33

Duẫn Oánh Oánh nói với Tô Úc Nhiên: "Lần trước cô về, Phó tổng gây khó dễ cho cô sao?"

Tô Úc Nhiên nghe cô ấy nói vậy, nhìn về phía Duẫn Oánh Oánh, "Sao lại nói vậy?"

"Tôi thấy cô có vẻ yếu ớt."

Tô Úc Nhiên nghe cô ấy nói vậy, cười một cái...

Sau khi về lần trước, mấy ngày nay cô không liên lạc gì với Duẫn Oánh Oánh.

Tối hôm đó Phó Hàn Châu về, nổi giận lớn như vậy, còn...

Cô nào dám liên lạc với Duẫn Oánh Oánh và em trai cô ấy nữa?

Phó Hàn Châu tâm trạng thất thường, cô cũng sợ sẽ liên lụy đến Duẫn Oánh Oánh và Duẫn Tiểu Đào.

Tự nhiên không thể nào làm chuyện thêm dầu vào lửa nữa.

Bây giờ Phó Hàn Châu đi công tác rồi, mới đến ăn cơm với Duẫn Oánh Oánh.

Nhưng chuyện Phó Hàn Châu nổi giận qua mấy ngày nay, Tô Úc Nhiên cũng đã quên rồi.

Chủ yếu là Phó Hàn Châu mấy ngày gần đây dỗ dành cô rất tốt.

Tô Úc Nhiên nói với Duẫn Oánh Oánh: "Không có, chỉ là mấy ngày nay bị ốm, hơi khó chịu một chút."

"Không sao chứ?"

"Đã đỡ hơn nhiều rồi!" Tô Úc Nhiên nói: "Hôm qua đau đầu cả đêm. Hôm nay dậy thì không sao rồi, nếu không thì có thể gọi cậu ra ngoài được sao?"

Ăn lẩu xong, Duẫn Oánh Oánh ngồi ở chỗ cô một lúc rồi mới đi.

Tô Úc Nhiên nằm trên giường, Phó Hàn Châu gọi điện thoại tới.

"Vẫn còn ở ngoài à?"

"Không có." Tô Úc Nhiên nói: "Anh lại xem vòng bạn bè của em rồi?"

Phó Hàn Châu nói: "Họp mười mấy tiếng đồng hồ, lại thấy em đi ăn lẩu. Cảm đã khỏi hẳn chưa mà đã đi ăn?"

"Khỏi lâu rồi."

"Vậy ngày kia anh về, em lái xe đến đón anh."

"..." Tô Úc Nhiên nói: "Em cướp công việc của lão Lý, không hay lắm đâu?"

"Đây là đang ám chỉ anh trả lương cho em?" Phó Hàn Châu nghe cô nói vậy, liền nói: "Được rồi, quay lại sẽ gửi cho em."

"..."

Anh đã nói như vậy, cô không đồng ý cũng không được.

Chủ nhật, vì không dám đến muộn, cho nên Tô Úc Nhiên lái chiếc xe màu hồng phấn mà Phó Hàn Châu tặng cô đến sân bay từ rất sớm.

Lúc tôi nhìn thấy Phó Hàn Châu, anh ấy đang đứng một mình, mặc áo phông bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác, đeo kính râm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/5-5-co-ay-lam-thuoc-dan-cho-pho-gia/chuong-261.html.]

Anh ấy cao ráo, dù không mặc vest cũng toát lên vẻ điển trai.

Trong đám đông, người đàn ông này trông rất nổi bật.

Xung quanh có không ít người đang đứng xem.

Tô Úc Nhiên nhìn thấy anh, liền bước tới, khẽ chạm vào khuỷu tay anh.

Phó Hàn Châu quay đầu nhìn cô.

Tô Úc Nhiên hỏi: "Thu Sinh đâu? Không phải cậu ấy đi cùng anh sao?"

"Tôi bảo cậu ấy đi xe của lão Lý về rồi."

"Vậy sao anh không đi cùng? Còn cố tình gọi em tới đây?"

Phó Hàn Châu đáp: "Như vậy mới chứng tỏ em quan tâm anh chứ! Tránh cho em cả ngày rảnh rỗi."

"..." Nghe những lời của người đàn ông này, Tô Úc Nhiên chỉ biết im lặng, "Anh cố tình muốn hành hạ em đấy à!"

Phó Hàn Châu nói: "Không tình nguyện đến vậy sao? Vợ người ta nếu tới đón chồng, chắc chắn sẽ rất vui vẻ."

Nói đến chuyện này, Tô Úc Nhiên nhìn Phó Hàn Châu, "Lần trước anh về, là Khương Nhan đi đón anh sao?"

Lần đó ăn cơm với ông nội, anh và Khương Nhan đi cùng nhau.

Phó Hàn Châu gật đầu, "Ừ, cô ấy tự tới, anh không gọi."

 Chương 149: Đeo nhẫn cho anh

"Vậy sao hôm nay anh không bảo cô ấy tới đón? Còn bắt em chạy một chuyến?"

Nghe cô nói vậy, Phó Hàn Châu trầm giọng đáp: "Em là vợ anh, cô ấy thì không phải, sao có thể giống nhau được? Tô Úc Nhiên, hai ngày không làm em, em lại bắt đầu giận anh rồi phải không?"

"..."

Nghe những lời nói hung dữ của anh, Tô Úc Nhiên nhất thời cảm thấy chân mình hơi run.

Cô đi theo Phó Hàn Châu tới bãi đậu xe, cô đã đậu xe ở tầng hầm B2.

Trong thang máy không có ai khác, Phó Hàn Châu đã không nhịn được mà nắm lấy tay cô.

Tô Úc Nhiên ho khan một tiếng, thấy trong tay anh còn xách một cái túi, "Đây là gì vậy?"

Phó Hàn Châu liếc nhìn, đưa túi cho cô, "Quà anh mua cho em. Chiều hôm qua tình cờ nhìn thấy, cảm thấy rất hợp với em."

Tô Úc Nhiên kinh ngạc nhìn người đàn ông này, anh đi công tác về, còn mua quà cho cô.

Rõ ràng bọn họ chỉ là vợ chồng hợp đồng...

Nhưng hiện tại, Phó Hàn Châu đối xử với cô, thật sự có chút khác biệt.

Trong lòng Tô Úc Nhiên cảm thấy ấm áp, "Cảm ơn anh."

Cô nhận lấy túi.

Phó Hàn Châu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, "Khỏe rồi chứ?"

Loading...