Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

5 5 Cô Ấy Làm Thuốc Dẫn Cho Phó Gia - Chương 240

Cập nhật lúc: 2024-09-20 22:16:19
Lượt xem: 58

“Vậy còn anh?” Tô Úc Nhiên nói: “Anh sẽ thích em sao?”

Dù biết câu trả lời của anh, nhưng trong lòng cô vẫn mang theo một chút hy vọng nhỏ nhoi.

Có lẽ vì trong lòng mỗi cô gái đều có một giấc mơ, mơ thấy mình được yêu thương sâu đậm, được trân trọng…

Rõ ràng biết là không thể, nhưng cô vẫn cứ nghĩ.

Phó Hàn Châu nghe cô nói vậy, im lặng, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, bắt gặp ánh mắt mong chờ của cô, anh đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Hai mươi bảy năm qua, anh chưa từng nghĩ rằng, trong cuộc đời mình sẽ xuất hiện một người phụ nữ, tương lai của anh không nên có sự tồn tại của phụ nữ.

Nhưng lời tỏ tình của cô đã khiến anh vui vẻ cả buổi chiều…

Cảm giác vui vẻ đó, nếu nói là không thích, thì anh cảm thấy hơi giả tạo!

Nhưng anh lại là người rất sĩ diện.

Lúc không thích thì có thể nói bừa, nhưng thật sự thích rồi, lại cảm thấy hai chữ này thật khó nói ra khỏi miệng.

Tô Úc Nhiên thấy anh mãi không nói, liền tự nói với mình: “Em biết, Phó gia chắc chắn cũng thích em, đúng không?”

Phó Hàn Châu nghe cô nói vậy, theo bản năng cứng miệng: “Em nghĩ nhiều rồi!”

Tô Úc Nhiên nghe anh nói xong, trong mắt nhanh chóng lóe lên vẻ thất vọng.

Nhưng cô cũng không để tâm, “Thôi được rồi! Muộn rồi, em đi tắm ngủ đây.”

Nói xong, Tô Úc Nhiên lên lầu.

Phó Hàn Châu ngồi trên ghế sô pha, không bỏ qua vẻ mặt không vui của cô, anh giơ tay, tự tát vào mặt mình một cái, “Cái miệng này đúng là đồ chó!”

Rõ ràng lúc trước dỗ dành cô, nói thích cô cũng rất trôi chảy, giờ lại làm sao thế này?

Tô Úc Nhiên tắm xong đi ra, ngồi trước máy tính, Phó Hàn Châu từ bên ngoài bước vào, đứng sau lưng cô, “Giận rồi à?”

“Không có mà!” Tô Úc Nhiên cười, ngẩng đầu nhìn anh, “Giận gì chứ? Chẳng lẽ em lại vì không trúng số độc đắc mà giận sao? Anh thích em vốn là chuyện có xác suất rất thấp.”

Nói xong, cô lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy tính, xử lý công việc của mình.

Phó Hàn Châu đứng sau lưng cô, nhìn dáng vẻ tập trung của cô, nói: “Tô Úc Nhiên, thật ra anh cũng thích em.”

Có lẽ không phải là yêu, nhưng là thích thật lòng!

Đương nhiên, anh cũng không cảm thấy, sự thích của Tô Úc Nhiên dành cho anh có thể xem là yêu sâu đậm.

Nam nữ độc thân, ở bên nhau lâu, đều sẽ nảy sinh tình cảm!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/5-5-co-ay-lam-thuoc-dan-cho-pho-gia/chuong-240.html.]

Tô Úc Nhiên nghe anh nói vậy, đáp: “Cảm ơn. Dù biết anh đang nói dối, nhưng em rất vui!”

Ai mà chẳng thích nghe lời hay ý đẹp chứ!

Phó Hàn Châu: “…”

Khuôn mặt tuấn tú của anh sa sầm, không ngờ mình nói thật mà cô lại không tin!

Câu chuyện cậu bé chăn cừu, không ngờ anh lại được trải nghiệm!

Biết thế lúc đó anh lừa cô làm gì?

Giờ thì hay rồi, anh nói thật, Tô Úc Nhiên cũng không tin nữa!

Thu Sinh thu dọn xong, đang định tan làm thì lại bị gọi lại.

Anh đến sân thượng, thấy Phó Hàn Châu đang mặc đồ ở nhà ngồi đó, vẻ mặt nghiêm trọng.

Thu Sinh hỏi: "Phó gia, còn việc gì nữa ạ?"

"Ngồi đi!"

Thu Sinh kéo chiếc ghế tựa trong vườn bên cạnh ra, ngồi xuống, nghe Phó Hàn Châu nói: "Tôi có người phụ nữ mình thích rồi!"

 Chương 137: Anh đột nhiên ghé thăm

Thu Sinh nghe xong, gật đầu, "Vâng."

Phó Hàn Châu ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào người Thu Sinh, quan sát cậu ta một cách kỹ lưỡng.

Ban đầu, Thu Sinh chỉ ngồi đây với tâm thế nghe chuyện, muốn làm một người lắng nghe, thấy Phó Hàn Châu nhìn mình như vậy, cậu ta đột nhiên trở nên chột dạ, "Sao, sao vậy ạ?"

Phó Hàn Châu nói: "Cậu không ngạc nhiên à?"

Thu Sinh nói: "Em đã biết từ lâu rồi."

"Hả?" Phó Hàn Châu nhìn trợ lý của mình, ánh mắt dò xét đầy ẩn ý.

Thu Sinh giải thích: "Từ lúc anh nghiên cứu cách dỗ dành phu nhân, em đã nhận ra rồi! Trước đây anh chưa từng làm những việc như vậy! Càng không quan tâm đến người phụ nữ khác! Ngay cả Khương tiểu thư lớn lên cùng anh, anh cũng chưa từng bỏ công sức ra dỗ dành! Đây chính là phản ứng khi thích một người đấy ạ!"

Tuy lần trước anh đã phủ nhận, nhưng cậu ta đâu phải kẻ ngốc.

Nghe Thu Sinh nói vậy, vẻ mặt Phó Hàn Châu trở nên nghiêm túc...

Thu Sinh nói: "Anh sẽ không phải vì chuyện này mà phiền lòng chứ?"

Không ngờ Phó gia nhà cậu ta còn có tiềm chất si tình, đây mới đến đâu chứ?

Vậy mà đã vì chuyện tình cảm mà buồn phiền rồi!

Loading...