Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

5 5 Cô Ấy Làm Thuốc Dẫn Cho Phó Gia - Chương 191

Cập nhật lúc: 2024-09-18 20:05:59
Lượt xem: 17

Tô Úc Nhiên cũng không ngờ anh ta sẽ đột nhiên hỏi mình.

Cô không trả lời, trực tiếp xoay người đi vào cửa.

Trước mặt Phó Hàn Châu chào hỏi cô - tên ngốc Tần Dực này lúc nào cũng muốn hại cô!

Trước đây là hại cô bị Tống Mẫn Nhi mắng, bây giờ lại muốn hại Phó Hàn Châu gây phiền phức cho cô?

Thật sự là rất ác độc.

Nịnh nọt mà bị phớt lờ, Tần Dực xấu hổ liếc nhìn Phó Hàn Châu.

Hai người cùng nhau đi vào cửa.

Tô Úc Nhiên đang nói chuyện với ông nội.

Ông nội thời gian trước vẫn luôn nằm viện.

Gần đây muốn về nhà họ Phó ở vài ngày.

Trên xe thương vụ, ông nội nói với Tô Úc Nhiên: "Cháu dâu, sau khi ông về nhà, cháu cũng về ở đi."

"Như vậy không tốt lắm đâu?" Tô Úc Nhiên nói: "Bây giờ cháu đều ở cùng với Hàn Châu."

"Bảo nó cũng về!" Ông nội nói: "Cả nhà ở bên nhau, vui vẻ hòa thuận, như vậy rất tốt. Vừa đúng lúc Dực cũng đã về rồi! Trong nhà chưa bao giờ náo nhiệt như vậy."

Tô Úc Nhiên nhìn về phía Phó Hàn Châu, nói: "Cháu nghe anh ấy."

Ông nội cười nói: "Nhìn thấy hai đứa tình cảm tốt, ông yên tâm rồi."

Tô Úc Nhiên mỉm cười, nhớ tới bà nội ở bệnh viện, có bà nội ở đó, bây giờ cô đang có việc nhờ Phó Hàn Châu, quan hệ có thể không tốt sao?

Phó Hàn Châu nói: "Nếu ông nội muốn, vậy thì về nhà ở vài ngày đi!"

Tô Úc Nhiên nghe vậy, cũng không nói gì nữa.

Trong chuyện này, cô vốn dĩ cũng không có quyền lên tiếng.

Về đến nhà, quản gia đưa ông nội đi nghỉ ngơi, Tô Úc Nhiên vì cơ thể vẫn còn hơi yếu, nên trở về phòng nằm nghỉ.

Không lâu sau, người giúp việc đi vào, mang theo một bộ quần áo đưa cho cô, "Thiếu phu nhân, đây là lễ phục thiếu gia chuẩn bị cho cô."

"Lễ phục gì?"

"Lễ phục tham gia yến tiệc tối nay đấy ạ! Cô thử xem nào!"

Thực ra Tô Úc Nhiên không có chút hứng thú nào với yến tiệc.

Nhưng Tần Dực đã trở về, loại trường hợp này, với tư cách là một thành viên của nhà họ Phó, cô lại không thể không tham gia.

Không thể làm ông nội không vui.

Được người giúp việc giúp đỡ, cô thử lễ phục.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/5-5-co-ay-lam-thuoc-dan-cho-pho-gia/chuong-191.html.]

Giống như được may đo riêng, vừa vặn.

Bộ lễ phục này không thể mặc nội y, chỉ có thể dùng miếng dán ngực, nhưng dù vậy, cô vẫn có thể mặc đẹp.

Sắp ra ngoài, Tô Úc Nhiên đã trang điểm xong, đang đứng trước gương đeo khuyên tai, cô đã rất lâu rồi không ăn diện như vậy.

Trước đây khi nhà họ Tô có việc, Tô phu nhân cũng sẽ bảo cô ăn diện, để tránh làm mất mặt bà ta.

Phó Hàn Châu đi vào, nhìn Tô Úc Nhiên, hỏi: "Xong chưa?"

"Sắp rồi." Tô Úc Nhiên nhìn vào gương, đeo khuyên tai tua rua xong, mới xoay người lại.

Nhìn thấy dáng vẻ cô mặc bộ lễ phục này, Phó Hàn Châu sững người, tuy rằng đã quen biết Tô Úc Nhiên rất lâu rồi, nhưng anh thật sự chưa từng thấy cô ăn diện cẩn thận như vậy.

Trước đây mỗi lần gặp cô, đều là lúc anh bị bệnh, nào có để ý kỹ.

Hơi thở của anh bỗng chốc trở nên nặng nề.

Tô Úc Nhiên nói: "Đi thôi!"

Cô cầm túi xách nhỏ đi kèm, bước tới trước mặt anh...

Phó Hàn Châu không rời đi, mà ôm lấy cô.

Tô Úc Nhiên nhìn người đàn ông này, "Không phải rất gấp sao?"

Phó Hàn Châu nhìn chằm chằm đôi môi đỏ của cô, muốn hôn, Tô Úc Nhiên né tránh nói: "Đừng làm lem son."

"Em như vậy, anh không muốn dẫn em đi ra ngoài nữa! Tô Úc Nhiên lúc này, xinh đẹp đến rung động lòng người."

Phó Hàn Châu chưa bao giờ biết, vợ mình, cũng có lúc đẹp như vậy.

Tô Úc Nhiên nhìn ánh mắt đầy chiếm hữu của anh, cười nói: "Thế thì sao? Dù sao em có ăn diện thế nào, cũng không phải kiểu Phó gia thích."

Anh đã nói, sẽ không thích cô.

Vì vậy, cô rất rõ ràng vai trò của mình.

Đàn ông đều giống nhau, nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp, đều sẽ say mê.

Nhưng, lại sẽ không động lòng!

Chỉ có nửa thân dưới sẽ hành động.

Phó Hàn Châu thấy cô nói vậy, không đáp lại, chỉ nhìn cô chằm chằm, nói: "Kinh nguyệt của em khi nào hết?"

Nhìn bộ dạng này của anh, Tô Úc Nhiên nói: "Sao, không đợi được rồi?"

Phó Hàn Châu không lên tiếng.

Tô Úc Nhiên nghĩ bây giờ mình rất an toàn, không biết lấy đâu ra dũng khí, đưa tay sờ lên n.g.ự.c anh, trả lời câu hỏi vừa rồi của anh, "Hình như còn mấy ngày nữa."

Chương 109: Anh tự giải quyết đi

Phó Hàn Châu ánh mắt tối sầm lại, "Đừng chọc anh!"

Loading...