Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

5 5 Cô Ấy Làm Thuốc Dẫn Cho Phó Gia - Chương 173

Cập nhật lúc: 2024-09-18 08:02:57
Lượt xem: 16

Cô nói: “Em không đi, nhưng hôm nay lúc ăn cơm ở ngoài có gặp.”

“Em đi ăn ở ngoài à?”

“Hôm nay sếp sinh nhật, mời khách ở nhà hàng.” Tô Úc Nhiên nhìn Phó Hàn Châu, nói: “Em gặp anh ta rồi, nhưng mà, hình như anh với anh ta vẫn chưa gặp nhau?”

“Chưa.” Phó Hàn Châu nói: “Mấy ngày nay anh bận, vốn tối qua có cơ hội gặp, nhưng tối qua anh bị ốm.”

“Ra là vậy.” Tô Úc Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Nếu không, Tần Dực cũng sẽ không đến bây giờ vẫn coi Phó Hàn Châu là kẻ lừa đảo!

-

Buổi tối Tần Dực về Tần gia.

Tần phụ gọi điện cho anh hai ngày nay, cuộc gọi nhỡ mấy chục cuộc, cứ như kẻ điên.

Thấy Tần Dực về, ông cười hề hề nói: “Con trai, về rồi à!”

Thấy mẹ mình đi rồi mà ông ta vẫn còn cười được, Tần Dực nói: “Con về thu dọn đồ đạc.”

Ngôi nhà này anh không định ở nữa!

Tần phụ nói: “Thu dọn gì? Đúng rồi, con về vừa lúc, ba đang muốn bàn bạc với con, trước đây Tô gia không phải đã từ hôn rồi sao? Nếu con không muốn cưới Tống Mẫn Nhi thì thôi. Là ba trước đây quá nghiêm khắc với con, con đừng giận.”

Ba chưa bao giờ hòa nhã như vậy.

Tần Dực nói: “Tần tổng khách sáo rồi. Con thu dọn đồ đạc, dọn ra ngoài ở.”

“Vậy sao được?” Tần phụ nói: “Ở nhà không phải tốt sao? Nếu con có chỗ nào không vui, cứ nói với ba, ba sẽ sắp xếp cho con.”

Không ngờ con trai mình lại là cháu ngoại của Phó gia, ông ta càng không ngờ, Phó Uyển lại là con gái của Phó gia!

Sống với mình, còn sinh con cho mình, vậy mà cô ấy chưa bao giờ nói chuyện này.

Nếu cô ấy nói sớm, những năm nay, mình cũng sẽ không đối xử với cô ấy như vậy!

Tâm trạng hiện tại của ông ta còn đau khổ hơn trúng năm triệu tiền vé số, nhưng vé số lại bị mất!

“Đúng vậy!” Tần phu nhân cũng đi xuống, người phụ nữ trước đây chưa bao giờ cho Tần Dực sắc mặt tốt lúc này cũng vô cùng hiền từ, “Có nhu cầu gì, con cứ nói trực tiếp với mẹ, mẹ sẽ sắp xếp cho con.”

Tần Dực nghe xong lời của vợ chồng Tần gia, chế giễu nói: “Con muốn hai người trả mẹ con lại cho con, hai người có thể sắp xếp được không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/5-5-co-ay-lam-thuoc-dan-cho-pho-gia/chuong-173.html.]

“... “ Tần Kiến Lâm cứng người, “Dực Nhi, mẹ con bị bệnh, ba vốn định đi thăm bà ấy, nhưng hai ngày đó ba quá bận, ba cũng cảm thấy rất có lỗi với bà ấy.”

“Những lời này ông xuống suối vàng giải thích với bà ấy đi.”

Tần Dực nói xong, đi lên lầu, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống lầu.

Tần Kiến Lâm đương nhiên không muốn để con trai đi, ông ta muốn ngăn Tần Dực lại, một đám người mặc đồ đen từ bên ngoài ùa vào, trận thế này khiến Tần Kiến Lâm lập tức hiểu ra, mình, không giữ được đứa con trai này nữa rồi!

Trở về nhà cũ Phó gia, anh vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Phó Yến.

Phó Yến hiện tại bị què một chân, phải ngồi xe lăn, nhìn thấy Tần Dực, anh ta cười nói: “Thế nào? Tên khốn Tần Kiến Lâm kia, sắc mặt chắc chắn rất khó coi nhỉ?”

Con trai mình là người của Phó gia, vậy mà ông ta không hề dính líu gì, sao có thể không tức giận?

Tần Dực gật đầu, “Ừm.”

Anh quen Phó Yến trong vụ tai nạn xe hơi đó, hai người thường xuyên qua lại, quan hệ cũng khá tốt.

Tuy rằng bây giờ anh đột nhiên lớn hơn Phó Yến một thế hệ, thân phận hai người hoán đổi cho nhau, nhưng...

Họ vẫn như anh em.

Anh cũng thích qua lại với Phó Yến!

Phó Yến nói: “Phải để Tần gia phá sản! Bọn họ năm đó đối xử với mẹ cậu như vậy.”

Tần Dực nhìn Phó Yến, hỏi: “Khi nào con mới được gặp anh họ?”

Trước đây khi còn chưa biết thân phận của mình, Tần Dực đã luôn muốn Phó Yến sắp xếp cho mình gặp Phó Hàn Châu.

Nhưng đến bây giờ, vẫn chưa gặp được.

Phó Yến nói: “Chú nói hai ngày nữa sẽ mời cậu ăn cơm. Cậu cũng biết, gần đây chú ấy bận rộn chuyện nhà.”

Chuyện của mẹ Tần Dực, còn có chuyện của ông nội...

Tần Dực nói: “Cậu giúp tôi nói với chú ấy một tiếng cảm ơn.”

Tần Dực biết, lần này anh trở về, có người anh họ này ở phía sau giúp đỡ, hơn nữa, cũng là anh ấy tìm thấy mẹ mình trước, còn sắp xếp bệnh viện chữa trị cho mẹ.

Tuy rằng cuối cùng, mẹ anh vẫn không qua khỏi.

Nhưng sự quan tâm của người anh họ này vẫn khiến Tần Dực cảm kích.

Loading...