Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

5 5 Cô Ấy Làm Thuốc Dẫn Cho Phó Gia - Chương 158

Cập nhật lúc: 2024-09-17 22:00:34
Lượt xem: 16

Tần Dực ngồi bên cạnh, nhìn Phó Hàn Châu, cũng không biết anh có ý gì.

Phó Hàn Châu nói: "Tôi luôn thích nghe chuyện phiếm, tình cờ biết được thôi! Nói thật cho ông biết, bảo Tần Dực và Tống Mẫn Nhi hủy hôn là ý của tôi. Tô gia đồng ý hủy hôn, tôi mới trả lại dự án cho họ. Nếu không hủy hôn, dự án này sẽ không thuộc về Tô gia."

Tần Kiến Lâm kết thân với Tô gia, chính là vì dự án này của Tô gia.

Ông cũng muốn chia một phần.

Nhưng...

Bây giờ, dù ông có hủy hôn hay không, cũng không liên quan gì đến dự án này nữa!

Tống Mẫn Nhi rưng rưng nước mắt nhìn Phó Hàn Châu, nói: "Phó tổng..."

Cô ta không hiểu tại sao người đàn ông này lại nhắm vào cô ta như vậy.

Tần Kiến Lâm tức đến mức suýt nữa thì lật bàn, nhưng nhìn phản ứng của ba Tô, dường như những gì người đàn ông tên Phó Yến này nói đều là thật.

Ông nói: "Phó tổng, chúng ta đây là lần đầu gặp mặt, nếu tôi có chỗ nào đắc tội với anh, anh có thể nói thẳng, không cần phải nhắm vào tôi như vậy."

Tần Dực nắm chặt nắm đấm, nhìn người đàn ông này giả mạo Phó Yến, cảm thấy thật nực cười.

Phó Yến thật sự còn đang nằm viện dưỡng thương kìa!

Hơn nữa, Phó Yến cũng đã đồng ý, sau khi khỏi hẳn, sẽ sắp xếp cho Tần Dực gặp chú của anh ta.

Lúc này thấy người đàn ông trước mặt vẫn đang giả mạo Phó Yến, Tần Dực đứng dậy, định vạch trần thân phận kẻ lừa đảo của Phó Hàn Châu.

 Chương 89: Nắm lấy tay cô 

... Toàn thân đều lạnh lẽo. Khiến nhiệt độ trong phòng bao cũng giảm xuống hai độ. Mẹ Tô nói: "Tôi đi xem Mẫn Nhi thế nào, không biết con bé chạy đi đâu rồi." Ba Tô gọi phục vụ thêm bát đũa cho Phó Hàn Châu và Tô Úc Nhiên, thấy Phó Hàn Châu ngồi im, ông nói với Tô Úc Nhiên: "Con xem Tiểu Hàn muốn ăn gì, gọi phục vụ thêm món. Đừng khách sáo." Ông nói chuyện với Tô Úc Nhiên cũng là để cô chăm sóc Phó Hàn Châu. Tô Úc Nhiên gọi phục vụ đến gọi món. Đã ngồi xuống rồi, cô cũng không khách sáo nữa. 

 Chương 90: Hai người đàn ông đánh nhau

Trong phòng, Tống Mẫn Nhi thấy cha con nhà họ Tần rời đi, định bụng đi theo thì bị Tô mẫu gọi lại.

Tống Mẫn Nhi quay đầu, nhìn Tô phụ Tô mẫu, nói: "Ba, mẹ, con nhất định phải ở bên Tần Dực!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/5-5-co-ay-lam-thuoc-dan-cho-pho-gia/chuong-158.html.]

"Nếu con còn cố chấp, thì đừng coi ta là cha nữa." Tô phụ tỏ rõ thái độ cứng rắn.

Phó Hàn Châu đã nói rõ như vậy rồi... Rõ ràng là anh ấy rất chán ghét cách hành xử của Tần Kiến Lâm.

Nếu ông còn tiếp tục qua lại với nhà họ Tần, chẳng phải là tự rước họa vào thân sao?

Tô mẫu cũng đứng về phía chồng mình: "Con mau ngồi xuống! Nhìn con xem, ra thể thống gì nữa!"

Tống Mẫn Nhi nhìn Phó Hàn Châu và Tô Úc Nhiên đang ngồi ăn cơm bên cạnh, siết chặt nắm tay rồi ngồi xuống.

Cô ta thật sự hận Tô Úc Nhiên, con hồ ly tinh này!

Ăn cơm xong, Tô mẫu nhìn Tô Úc Nhiên, nói: "Nhiên Nhiên, con không về nhà ở cùng ba mẹ sao?"

"Không hứng thú." Tô Úc Nhiên thẳng thừng từ chối ý tốt của Tô mẫu.

Tô mẫu liếc nhìn Phó Hàn Châu bên cạnh, nói: "Hàn Châu à, vậy chuyện dự án, khi nào mới có thể lấy lại được?"

Tô Úc Nhiên nhìn Phó Hàn Châu, không ngờ anh lại đồng ý giúp nhà họ Tô lấy lại dự án?

Nghe Tô mẫu hỏi, Phó Hàn Châu ngẩng đầu, lật mặt nhanh hơn lật bánh: "Tôi có nói khi nào sẽ giúp các người lấy lại dự án sao?"

"Lúc nãy trước mặt Tần tổng, anh nói như vậy mà!"

Lần trước, khi Phó Hàn Châu yêu cầu Tô mẫu hủy hôn ước của Tô Mẫn Nhi và Tần Dực, anh không hề đưa ra bất kỳ lời hứa nào.

Chỉ là Tô mẫu ngại từ chối chàng rể này nên đã đồng ý.

Lúc nãy nghe Phó Hàn Châu nói vậy, bà còn tưởng có cơ hội...

Ai ngờ đâu, giờ anh ta lại phủ nhận?

Phó Hàn Châu cười khẩy: "Chuyện đó à, tôi chỉ cố ý chọc tức Tần tổng thôi! Tôi nhìn ông ta không vừa mắt, trả thù riêng một chút, vậy thôi."

Tống Mẫn Nhi tức giận: "Phó Yến, anh đang đùa giỡn chúng tôi đấy à?"

Phó Hàn Châu nhìn Tống Mẫn Nhi: "Đúng vậy, tôi đang đùa giỡn cô đấy, thì sao nào?"

Tô mẫu ho khan một tiếng, nói với Tống Mẫn Nhi: "Đừng nói bậy, Hàn Châu chỉ đang nói đùa thôi, bây giờ chúng ta là người một nhà! Chuyện dự án của nhà mình, anh ấy nhất định sẽ giúp đỡ."

Loading...