Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

5 5 Cô Ấy Làm Thuốc Dẫn Cho Phó Gia - Chương 116

Cập nhật lúc: 2024-09-16 21:46:22
Lượt xem: 24

"Đến cùng Phó Yến! Còn nói Phó Yến là chồng cô ta, mấu chốt là, bây giờ mẹ tôi còn tin!"

Nghĩ đến việc địa vị của mình ở Tô gia bị Tô Úc Nhiên lấn lướt, Tống Mẫn Nhi cảm thấy rất khó chịu. 

Nhỡ đâu sau này mẹ không còn thương mình nữa, lại thiên vị Tô Úc Nhiên, vậy thì cô ta làm sao sống yên ổn ở Tô gia được?

Tần Dực đứng dậy, "Tôi đi chào hỏi một chút."

Tống Mẫn Nhi ngăn anh ta lại, "Tần Dực, lần trước anh ra tay đánh Dương tổng, chẳng lẽ thật sự là vì Tô Úc Nhiên sao?"

Mặc dù cô ta vẫn không tin...

Nhưng cô ta đã nghĩ mấy ngày nay rồi, vẫn không hiểu nổi tại sao Tần Dực lại làm chuyện đó.

Nghe thấy lời của Tống Mẫn Nhi, Tần Dực lạnh nhạt liếc nhìn cô ta một cái, "Em nghĩ nhiều rồi!"

"Vậy tại sao anh lại ra tay với Dương tổng, còn bị đưa vào đó! Nếu không phải Tần bá bá ra tay, anh có biết mình sẽ bị lưu lại hồ sơ phạm tội không! Nếu anh bị lưu lại hồ sơ phạm tội, sau này em sẽ không thích anh nữa."

Nếu bị lưu lại hồ sơ phạm tội, sau này muốn thi công chức cũng không được.

Tần Dực chẳng thèm để ý đến lời cô ta, "Vậy thì chia tay đi."

Tô gia bây giờ vốn đã gặp vấn đề...

Sau khi mất dự án đó, ngay cả Tần phụ cũng tỏ ra bất mãn.

Tần Dực cũng không muốn chiều chuộng Tống Mẫn Nhi nữa.

Bây giờ lại còn nghe thấy Tống Mẫn Nhi nói những lời này.

Tống Mẫn Nhi sững người, nghe thấy lời của Tần Dực, đành phải dịu giọng, "Em không có ý đó! Em chỉ là không muốn anh xảy ra chuyện. Lần này coi như xong, nhỡ đâu sau này anh lại đắc tội với người khác, người ta gây phiền phức cho anh thì làm sao? Tần Dực, chúng ta là vợ chồng sắp cưới, anh cũng phải nghĩ cho em chứ. Nếu anh xảy ra chuyện, em sẽ rất đau lòng."

Thấy cô ta dịu giọng, Tần Dực mới không so đo với cô ta, "Xuống dưới thôi."

Tô phụ Tô mẫu đích thân xuống bếp, Tô Úc Nhiên và Phó Hàn Châu ngồi ở phòng khách, chẳng mấy chốc, Tần Dực và Tống Mẫn Nhi đã đi xuống.

Nhìn thấy Phó Hàn Châu, Tần Dực chủ động lên tiếng: "Phó tổng."

Phó Hàn Châu ngẩng đầu liếc nhìn Tần Dực, ánh mắt lạnh lùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/5-5-co-ay-lam-thuoc-dan-cho-pho-gia/chuong-116.html.]

Tô Úc Nhiên ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng này, quả nhiên...

Phó Hàn Châu rất ghét Tần Dực, không phải là cô đã hiểu lầm.

Chẳng lẽ là vì chuyện của cô?

Cô của anh, Phó Uyển, tuy đã sinh cho Tần phụ một đứa con trai, nhưng đứa trẻ bị cướp đi đã đành, Tần gia cô ta cái gì cũng không có được, ngay cả cuộc sống cơ bản nhất cũng không được đảm bảo.

Rất nhiều lúc, ngay cả gặp con trai một lần cũng khó.

Nói như vậy, anh không thích Tần Dực cũng là điều dễ hiểu.

Nhận thấy sự lạnh nhạt của Phó Hàn Châu, Tần Dực có chút ngạc nhiên nhìn anh, rồi ngồi xuống một bên.

Tống Mẫn Nhi cũng đi theo Tần Dực ngồi xuống.

Cô ta hỏi Tô Úc Nhiên: "Đúng rồi, Úc Nhiên, cậu và Phó tổng quen nhau như thế nào vậy? Lần trước anh ấy đã cùng cậu đến bệnh viện, chẳng lẽ hai người quen nhau từ rất sớm rồi sao?"

Ngay từ trước khi Phó Hàn Châu đến công ty...

Hai người đã có giao tình.

Chẳng lẽ là Tô Úc Nhiên quen biết Phó Yến từ khi còn ở Tô gia?

Cô ta là con gái của Tô gia, nên Phó Yến mới đối xử tốt với cô ta như vậy?

Tuy Phó Yến là cháu trai của Phó Hàn Châu, nhưng quan hệ cũng khá xa, chưa chắc anh ta đã giàu có như Tô gia.

Nếu để ý đến Tô Úc Nhiên, cũng là điều dễ hiểu.

Tô Úc Nhiên nói: "Xem ra cậu không tin chuyện tôi nói anh ấy là chồng tôi sao?"

Tống Mẫn Nhi cười nói: "Cậu đừng đùa tôi nữa! Lý bà đã nói với tôi rồi! Chồng cậu căn bản không phải Phó Yến! Thật ra tôi cũng có thể hiểu, cậu lớn lên ở Tô gia, vị hôn phu trước đây là Tần Dực, sau đó lại gả cho người đàn ông kia, cậu không dám đưa anh ta về, mà lại tìm Phó tổng đến thay thế, để tự mình giữ thể diện. Đều là lẽ thường tình thôi! Ai mà chẳng có chút lòng hư vinh!"

Cô ta cố tình nói Tô Úc Nhiên là một người phụ nữ rất hư vinh.

Tô Úc Nhiên tò mò, "Vậy cậu cảm thấy, tôi rốt cuộc đã gả cho một người đàn ông như thế nào?"

Tống Mẫn Nhi nói: "Tôi nghe nói người đàn ông đó là một kẻ điên, khi lên cơn còn đánh người... Biết trước cậu ở bên Phó tổng, lúc đó tôi đã không để cậu gả đi rồi!"

Loading...