Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

3 ngày không gội đầu, gặp 18 tên bạn trai cũ - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-31 02:17:49
Lượt xem: 191

04

 

Anh Hổ mập và Khỉ Gầy há hốc mồm kinh ngạc.

 

Khỉ Gầy run rẩy giơ súng, chĩa vào Diễm Bắc.

 

"Mày, mày là cái thứ gì?"

 

Giọng điệu của hắn không mấy thân thiện, nhưng Diễm Bắc vẫn tự giới thiệu một cách nhã nhặn:

 

"Tôi chính là mối tình đầu của cô ấy, người đã c.h.ế.t ba năm trước."

 

18 bạn trai cũ bị trói đồng loạt hít một hơi lạnh.

 

Tay Khỉ Gầy run dữ dội hơn.

 

Hắn sợ hãi nhìn cơ thể lơ lửng của Diễm Bắc, vô thức bóp cò súng.

 

"Đoàng đoàng đoàng —"

 

Ba viên đạn liên tiếp b.ắ.n ra, xuyên qua cơ thể Diễm Bắc, rồi thuận lợi bay vào cây to phía sau.

 

Còn Diễm Bắc thậm chí chẳng nhíu mày.

 

"Ma! Đúng là ma thật!!!"

 

Anh Hổ mập và Khỉ Gầy gào thét, lập tức sợ hãi ôm chặt lấy nhau.

 

Diễm Bắc nhắc nhở ân cần: "Ôm nhau có tác dụng gì? Sưởi ấm à?"

 

Hai người phản ứng lại, lảo đảo chạy vào xe, khóa cửa chặt chẽ.

 

Chưa kịp thở đều.

 

Quay đầu nhìn lại, cơ thể nửa trong suốt của Diễm Bắc đang lơ lửng ở ghế sau, bình thản nhìn hai người.

 

Hồn ma lên xe, căn bản không cần mở cửa, xuyên qua trực tiếp là được.

 

Lại một tràng gào thét nữa.

 

Gào đến nửa chừng, bộ não cháy đen của anh Hổ mập hồi phục chút lý trí:

 

"Đ*t mẹ, chỉ là một hồn ma thôi, chúng ta đã không b.ắ.n trúng hắn được, thì hắn cũng không chạm được vào chúng ta, có gì đáng sợ!"

 

Diễm Bắc nghiêng đầu: "Gọi anh một tiếng anh Hổ, anh đúng là có chút hổ thật."

 

Trong mắt anh Hổ mập hiện lên chút mơ hồ.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, s.ú.n.g trong tay anh Hổ mập và Khỉ Gầy đồng loạt bay từ hàng ghế trước xuống dưới ghế sau.

 

Cửa xe tự động mở ra.

 

Hai người bị một lực vô hình nhấc lên, ném xuống đất ngã sấp mặt.

 

Tôi thốt lên kinh ngạc: "Diễm Bắc, anh còn có tài này nữa?"

 

Diễm Bắc mỉm cười, kiên nhẫn giải thích cho tôi:

 

"Linh hồn của anh hòa làm một với không khí, tuy anh không chạm được vào vật thể, nhưng anh có thể điều khiển không khí.

 

"Nén không khí đến một mật độ nhất định, sẽ tạo ra lực, đối phó với hai tên buôn người này là đủ rồi."

 

Tôi bừng tỉnh.

 

"Em hiểu rồi, giống như bánh quy nén chặt cứng hơn bánh quy thường, là vì mật độ lớn hơn. Hóa ra ma quỷ quấy phá cũng ẩn chứa kiến thức vật lý trong đó."

 

Bàn tay nửa trong suốt của Diễm Bắc xoa đầu tôi: "Thanh Thanh thông minh thật."

 

Anh Hổ mập và Khỉ Gầy dưới đất bị không khí nén ép đến mức không đứng dậy nổi, gào thét:

 

"Các người định làm gì? Học vật lý ở đây à?"

 

Diễm Bắc nhìn tôi: "Thanh Thanh, em muốn xử lý bọn chúng thế nào?"

 

"Giao chúng cho cảnh sát đi." Tôi suy ngẫm, "Chỉ là núi cao đường xa, hai tên này lại không thật thà, sợ dọc đường có biến."

 

Trong 18 bạn trai cũ kia, có một người thông minh lên tiếng:

 

"Có gì khó đâu? Vừa nãy họ không muốn làm bạn trai cũ của em sao, em cứ để họ làm đi. Khi em đến đồn cảnh sát, ra ngoài một cái, chẳng phải sẽ đưa họ đến tay chú công an rồi sao?"

 

Cách này không tệ, lại mở ra một hướng mới!

 

Kết quả Diễm Bắc liếc mắt nhìn người đó: "Chẳng lẽ cậu muốn mỗi lần dịch chuyển tức thời, đều ở cùng hai tên buôn người này?"

 

Ma nói chuyện, cả bó bạn trai cũ đều không dám hó hé.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/3-ngay-khong-goi-dau-gap-18-ten-ban-trai-cu/chuong-3.html.]

Ôi chao, vừa nãy mãi xem kịch, suýt quên mất họ vẫn đang bị trói.

 

Tôi vội vàng cởi trói cho 18 bạn trai cũ.

 

Họ được tự do, vẫn không dám cử động lung tung, cảnh giác nhìn Diễm Bắc.

 

Diễm Bắc khoát tay: "Tất cả đều là anh em, tôi sẽ không ra tay với các cậu đâu."

 

Nghe câu này, 18 người mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Trong đó có một người can đảm, thậm chí bắt đầu làm thân:

 

"Anh Diễm Bắc, anh là mối tình đầu của Thanh Thanh, chúng em đều xếp sau anh. Vậy anh coi như là anh cả của tất cả chúng em. Em vừa nãy có một thắc mắc sâu sắc, không biết anh có sẵn lòng giải đáp không?"

 

Diễm Bắc nghiêm túc nhìn anh ta: "Cậu nói đi."

 

Người đó xoa xoa tay: "Cái đó... bụng sáu múi rốt cuộc trông như thế nào? Có thể xem được không?"

 

18 ánh mắt đồng loạt quét qua.

 

Ai nấy đều đầy mong đợi.

 

Đây... chẳng lẽ là tâm lý ganh đua giữa đàn ông sao?

 

Tôi cũng nuốt nước bọt.

 

Hơi muốn xem.

 

Tuy trước đây tìm người bạn trai thay thế kia cũng có bụng sáu múi, nhưng đường nét vẫn quá mờ nhạt, không bằng Diễm Bắc năm xưa lồi lõm rõ ràng.

 

Diễm Bắc đối mặt với 18+1 cặp mắt như sói đói, thở dài một tiếng.

 

"Mới có ba năm không gặp, thế mà xã hội đã thay đổi quá nhiều, đúng là thế đạo suy đồi, nhân tâm bạc bẽo..."

 

Vừa nói, anh ta vén áo lên, để lộ cơ bụng săn chắc quyến rũ.

 

"Ồ!"

 

Tôi không thể rời mắt.

 

Dù đã ba năm trôi qua, nhưng Yến Bắc vẫn giữ nguyên vẻ ngoài như ngày nào, chẳng hề thay đổi chút nào.

 

18 người yêu cũ chen lấn đếm:

 

"Một hai ba bốn năm sáu... Thật sự là bảy múi luôn! Thần kỳ quá!"

 

Mập Hổ và Gầy Khỉ không chịu nổi nữa.

 

"Mấy người này, rốt cuộc muốn làm gì? Nói thẳng ra đi!"

 

Yến Bắc thản nhiên, lại nén không khí, đè đầu Mập Hổ và Gầy Khỉ xuống đất.

 

Rồi anh buông áo xuống, đảo mắt nhìn 18 người yêu cũ một lượt:

 

"Trong số các cậu, có ai biết lái xe không?"

 

"Em em em, em biết!" Một anh chàng vừa xông lên xem cơ bụng đầu tiên liền giơ tay.

 

Yến Bắc gật đầu: "Được, cậu làm tài xế."

 

"Anh muốn em đưa mọi người về à? Nhưng xe này chỉ chở được tối đa 5 người, nhiều hơn không được."

 

"Không." Yến Bắc lắc đầu, "Cậu chỉ cần đưa tôi và Thanh Thanh thôi."

 

05

 

Anh chàng đóng vai tài xế đưa tôi và Yến Bắc đến trước cửa đồn cảnh sát.

 

Trước khi xuống xe, anh ta gọi điện.

 

"Chuẩn bị xong chưa?"

 

Bên kia 17 người yêu cũ còn lại đồng thanh: "Xong rồi!"

 

Tôi bước ra khỏi xe.

 

Chỉ thấy ánh sáng chói lòa.

 

17 người yêu cũ của tôi, ôm theo hai tên bắt cóc, trong chớp mắt đã dịch chuyển đến trước cửa đồn cảnh sát.

 

Thật là tiện lợi, nhanh chóng và an toàn.

 

Tuy nhiên rất không may.

 

Một đội cảnh sát vừa đi tuần về, tình cờ bắt gặp cảnh tượng này, mắt trợn tròn ngạc nhiên.

 

 

Loading...