Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

3 ngày không gội đầu, gặp 18 tên bạn trai cũ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-31 02:16:48
Lượt xem: 305

01

 

Còn 6 tiếng nữa là tròn 3 ngày tôi chưa gội đầu.

 

Tôi định đi cửa hàng tiện lợi mua dầu gội, kết quả bị hai tên buôn người đánh thuốc mê.

 

Khi tỉnh dậy, tay chân tôi đã bị trói, co ro ở ghế sau xe.

 

Ngoài cửa sổ là núi non trùng điệp.

 

"Hừm, anh Hổ, con bé tỉnh rồi, cẩn thận đấy." Gã đàn ông ở ghế phụ mặt như khỉ đột, dè chừng nhìn tôi.

 

Người được gọi là anh Hổ cười tự tin: "Sợ gì, vào núi rồi, 10 dặm xung quanh không một bóng người, mọc cánh cũng chẳng bay được."

 

Hai tên bắt cóc này, một gầy như khỉ, một béo như hổ, đúng là hợp cặp.

 

Có lẽ do thuốc mê, đầu tôi váng vất.

 

Mơ hồ nhớ trước khi bị bắt, tôi nhận được tin nhắn.

 

Nội dung rất đơn giản, chỉ có hai câu:

 

"Ba ngày không gội đầu, ra đường sẽ gặp bạn trai cũ. 

 

Hãy tin vào quy luật này, nó sẽ cứu mạng bạn lúc nguy cấp."

 

Ban đầu tôi không để tâm đến tin nhắn này.

 

Nhưng giờ đây, bị bắt vào núi sâu một mình, không làng xóm bóng người, tôi chỉ còn biết trông chờ vào mấy thứ huyền bí.

 

Dù sao tôi cũng có 19 người yêu cũ.

 

Trừ mối tình đầu đã mất, còn sống vẫn còn 18 người.

 

Nếu là thật, 18 người hợp sức lại, chắc có thể cứu tôi khỏi hai tên buôn người chứ?

 

"Tôi... bất tỉnh bao lâu rồi?" Tôi e dè hỏi dưới ánh mắt dò xét của tên gầy như khỉ.

 

Hắn bật cười: "Anh Hổ, con bé này khác người thật, mấy đứa khác đều la hét đòi về nhà, nó lại hỏi bất tỉnh bao lâu."

 

Tên béo lái xe cáu kỉnh: "Toàn trò vặt, chắc nó muốn tính xem đi được bao xa. Bất tỉnh cả đêm rồi, chịu đi, trốn không được đâu."

 

Đã qua một đêm rồi sao?

 

Vậy thời gian tôi không gội đầu chắc đủ 3 ngày rồi.

 

"Tôi có thể đi vệ sinh không? Nhịn không nổi nữa." Tôi cầu xin.

 

Tên gầy nhe răng: "Lại một đứa xin đi vệ sinh. Bắt bao nhiêu con gái rồi, đều lấy lý do này, chẳng có gì mới mẻ."

 

Tên béo dừng xe: "Được, đi đi, cho mày thấy núi rừng hoang vu này, xem mày chạy được đi đâu."

 

Chạy á? Tôi có định chạy đâu.

 

Tôi kìm nén trái tim đang đập loạn, đợi tên gầy cởi trói chân, rồi bước ra khỏi xe.

 

Ngay khi bước ra, một luồng sáng chói lòa bất ngờ lóe lên, thiêu đốt tầm nhìn của tôi.

 

Tôi không kìm được quay đi, đợi ánh sáng tan dần, bỗng thấy 18 người yêu cũ của tôi xếp hàng ngay ngắn, xuất hiện giữa núi rừng hoang vu này.

 

Quy luật trong tin nhắn kia thật sự đúng!

 

Nhưng cách xuất hiện của 18 người yêu cũ này không giống như tôi tưởng tượng.

 

Trong tưởng tượng của tôi, họ nên bước đến trong tiếng nhạc nền kinh điển phim Hàn, mặc áo khoác, ung dung bước tới trong ánh sáng vàng mờ ảo.

 

Nhưng thực tế thì—

 

Người mặc đồ ngủ, người cầm bàn chải đánh răng, người nằm ngủ, người đang tắm không mặc quần áo...

 

Ôi, chia tay rồi, không nên nhìn lén.

 

Tôi vội nhắm mắt lại.

 

Người không mặc quần áo hoảng hốt, giật tấm chăn của người đang ngủ quấn quanh người.

 

Người đang ngủ bị lạnh, mở mắt ngái ngủ nhìn quanh, lầm bầm: "Giấc mơ gì kỳ cục thế này..."

 

Rồi lại trở mình ngủ tiếp.

 

Haizz, sai lầm rồi, quên mất hôm nay là cuối tuần, hầu hết mọi người đều dậy muộn.

 

Tên gầy kinh hãi: "Chuyện gì thế? Vừa nãy chẳng có ai ở đây cả!"

 

Tên béo không thể tin nổi: "Các người là ai? Đến đây làm gì?"

 

Đáp lại chúng là 18 gương mặt ngơ ngác.

 

Tôi bị tên gầy túm chặt, không thể chạy sang phía những người yêu cũ, chỉ còn cách hét lên hết sức:

 

"Hai tên này là buôn người, cứu tôi!"

 

Tôi tính toán trong đầu, 18 đánh 2, ắt thắng.

 

Tôi còn hăng hái, định đứng bên cổ vũ cho các anh người yêu cũ.

 

Nhưng rất nhanh, tôi không còn hăng hái nổi nữa.

 

Tên béo và tên gầy, lại có súng!

 

Tên béo dí s.ú.n.g vào đầu tôi: "Đừng lại gần! Không tao g.i.ế.c nó!"

 

Súng của tên gầy chĩa về phía đám người yêu cũ: "Ai dám động đậy, tao b.ắ.n c.h.ế.t luôn!"

 

Mấy người yêu cũ vừa rục rịch đã đứng im.

 

Người đang ngủ cuối cùng cũng tỉnh: "Sao chỗ này cứng thế? Ơ, Thanh Thanh, sao em lại ở đây?"

 

Tôi đầu kề nòng súng, muốn khóc: "Em bị bắt cóc."

 

Anh chàng ngái ngủ thật vô dụng, anh ta nhìn quanh, ngơ ngác hỏi: "Hả? Thế tại sao anh lại ở đây?"

 

"Phải rồi, sao chúng nó lại ở đây?" Tên béo dí s.ú.n.g sát hơn, gằn giọng hỏi tôi, "Chúng mày quen nhau à?"

 

Tôi nuốt nước bọt căng thẳng: "Thực ra... họ đều là bạn trai cũ của tôi."

 

Ánh mắt tên béo lộ vẻ kinh ngạc:

 

"Chúng nó tìm thấy mày kiểu gì? Mày có định vị à?"

 

Tôi chưa kịp mở miệng, tên gầy đã lên tiếng nhắc:

 

"Anh Hổ, chuyện này kỳ lạ lắm, đám đàn ông này xuất hiện từ hư không, không giống như đuổi theo. Em cẩn thận cả đường, không có xe nào theo sau."

 

Ánh mắt tên béo nhìn tôi càng kỳ quái: "Chẳng lẽ, mày biết dùng phép thuật?"

 

Cái này... mê tín dị đoan không nên tin mà.

 

Tôi cố lảng tránh: "Thực ra, tôi cũng không biết họ đến kiểu gì... Có lẽ là... cảm ứng tâm linh?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/3-ngay-khong-goi-dau-gap-18-ten-ban-trai-cu/chuong-1.html.]

"Đồ khốn, dám lừa ông!"

 

Tên béo tức giận, dí s.ú.n.g vào trán tôi:

 

"Khai thật đi! Không tao b.ắ.n c.h.ế.t mày, rồi b.ắ.n c.h.ế.t mấy thằng bạn trai cũ của mày luôn!"

 

Tôi sợ run lẩy bẩy.

 

Ngay lúc đó, tên gầy lôi điện thoại của tôi ra lục lọi, đột nhiên hỏi:

 

"Mày mấy ngày chưa gội đầu?"

 

Tôi run rẩy: "Ba, ba ngày..."

 

Đồng tử tên gầy giãn ra, đưa điện thoại cho tên béo:

 

"Anh Hổ, anh xem cái này."

 

Tên gầy tìm thấy tin nhắn tôi nhận được trước khi bị bắt.

 

Tên béo xem xong thì nhăn mặt: "Cái này mà mày cũng tin?"

 

"Nhưng chuyện này quái lạ thật. Nếu không, làm sao giải thích đám người này đột nhiên xuất hiện ở đây?"

 

Tên béo trầm ngâm suy nghĩ.

 

Tên gầy mạnh dạn đề xuất: "Hay là, chúng ta làm thử một thí nghiệm?"

 

02

 

18 người yêu cũ của tôi bị tên gầy trói lại.

 

Tên béo dùng mạng sống của tôi uy hiếp, khiến họ chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải ngoan ngoãn chịu trói.

 

Tôi thất vọng quá.

 

18 người, bị 2 tên cầm s.ú.n.g hạ gục.

 

Trói xong, tên béo và tên gầy lại chở tôi lên đường.

 

Tôi dè dặt hỏi: "Chúng ta đi rồi, họ sẽ ra sao? Bỏ họ giữa núi rừng, nguy hiểm lắm..."

 

Tên béo bực bội nhổ nước bọt: "Kệ họ, ông đâu có bảo hiểm vận chuyển, không hoàn trả đâu."

 

Tôi thở dài.

 

Các anh bạn trai cũ ơi, xin lỗi vì không thể báo trước để các anh mang vũ khí tới, núi rừng nhiều thú dữ, nhiệt độ thấp, trong đó còn có người không mặc quần áo, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé...

 

Tôi thầm cầu nguyện cho họ, chưa kịp cầu xong thì xe đã dừng.

 

Mới chạy hơn 10km thôi mà?

 

Tên gầy mở cửa xe, ra lệnh cho tôi: "Xuống."

 

"Đến rồi à?" Tôi mơ hồ đoán được họ định làm gì, ngập ngừng không nhúc nhích.

 

"Ít nói." 

 

Tên gầy không đợi tôi cử động, túm chân tôi lôi ra khỏi xe.

 

Ngay khi tôi ra khỏi xe.

 

Trước cửa lại bùng lên một luồng sáng chói lòa.

 

Lần này, cả tôi và hai tên bắt cóc đều không dám rời mắt, chăm chú nhìn vào luồng sáng.

 

Một bó người yêu cũ của tôi, dần hiện ra từ ánh sáng.

 

Quy luật trong tin nhắn, lại một lần nữa ứng nghiệm!

 

Tên béo sững sờ: "Không ngờ lại là thật..."

 

Tên gầy tiến lên kiểm tra dây trói mấy người yêu cũ, rõ ràng phấn khích:

 

"Nút thắt vẫn còn nguyên! Đây là nút thắt đặc biệt của làng ta, người ngoài học không được. Bọn họ thật sự dịch chuyển tức thời tới đây!"

 

Mấy người yêu cũ của tôi vẫn còn mơ hồ:

 

"Thanh Thanh, rốt cuộc chuyện gì thế? Sáng nay chúng anh còn ở nhà, sao lại xuất hiện ở đây?"

 

Tôi ngượng chín mặt:

 

"Chuyện này, khó giải thích lắm. Tóm lại là, em ba ngày không gội đầu, ra ngoài sẽ gặp bạn trai cũ."

 

Một anh bạn trai cũ thắc mắc: "Nhưng em có ra ngoài đâu, không phải vẫn ở ngoài suốt sao?"

 

Tôi ngượng ngùng: "Cửa xe, cũng tính là một loại cửa mà..."

 

Lúc này, tên gầy đi một vòng quanh 18 người yêu cũ, đột nhiên nhe răng cười.

 

"Bạn trai cũ của em, không ít đâu."

 

Bộ dạng, giọng điệu này, chắc chắn đang mưu đồ xấu xa.

 

Tôi đành khiêm tốn: "Cũng bình thường thôi, so với mấy tay cao thủ thì chưa là gì..."

 

Miệng tên gầy cười toe toét hơn, mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

 

"Vậy em thấy anh thế nào?"

 

Tôi ngớ người: "Gì cơ?"

 

Tên gầy tiến lại gần tôi, nhìn thẳng vào mắt:

 

"Anh cũng muốn trở thành bạn trai của em. À không, bạn trai cũ."

 

Ánh mắt này, có vẻ khá thành thật.

 

Tên béo vung tay tát hắn một cái: "Mày bị điên à, lúc này mà còn thấy sắc động lòng, con bé này còn phải bán giá cao nữa."

 

Mắt tên gầy lấp lánh hào hứng: "Anh Hổ, ba ngày không gội đầu là có thể triệu hồi bạn trai cũ, bán gì nữa!"

 

Tên béo khinh thường: "Có gì khó? Ngày nào cũng cho nó gội đầu là xong, đảm bảo nó không gặp được đám bạn trai cũ này, vẫn trốn không thoát!"

 

Tên gầy lắc đầu như trống bỏi, gấp gáp nói:

 

"Anh Hổ, em không có ý đó. Anh nghĩ xem, với khả năng đó của cô ta, có biết bao nhiêu cách để tận dụng. Nếu em là bạn trai cũ của cô ấy, sau này chúng ta buôn người đâu cần phải vất vả nữa? Em chỉ cần ôm một người ở thành phố, rồi anh đẩy cô ta ra khỏi cửa ở làng, thế là em đã đưa người về rồi. Vừa tiết kiệm thời gian lại ít rủi ro!"

 

Ý tưởng này... quả thật rất sáng tạo.

 

Anh Hổ mập bừng tỉnh: "Đúng vậy!"

 

Khỉ Gầy tiếp tục: "Ngay cả khi chúng ta thực sự bị bắt vào tù, cũng không cần sợ! Để cô ta ba ngày không gội đầu rồi ra ngoài, chẳng phải chúng ta sẽ thoát khỏi nhà tù ngay sao? Vượt ngục dễ như trở bàn tay, mẹ cũng không phải lo chúng ta ăn cơm tù nữa!"

 

Mắt anh Hổ mập sáng lên, hào hứng nói: "Vậy còn chờ gì nữa, mau trở thành bạn trai cũ của cô ta đi!"

 

Hai người cùng nhìn về phía tôi.

 

"Vậy, làm thế nào để trở thành bạn trai cũ của cô được?"

 

 

Loading...