24 Quy Tắc Sinh Tồn Trước Mùng Một Tết - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-04 16:38:26
Lượt xem: 510

Dưới đáy mắt tôi ngập tràn sự nghi hoặc.

Anh ta đan tay sá/t nh/ân bi/ến th/ái, hoặc là gi/ết ch/ết một người.”

“Sau khi từ người biến thành quỷ, sẽ thức tỉnh càng nhiều quy tắc hơn.”

“Một điều cuối cùng, đến hôm mùng một chỉ có một chiếc xe được rời khỏi, nhất định phải dẫn theo người nằm ngoài vùng quy tắc đi cùng.”

Nghe được những quy tắc mới này, sự nghi hoặc trong mắt tôi càng rõ rệt hơn.

Tôi nói: “Tôi không có cách nào tin lời của một con quỷ.”

Lúc này Triệu Kim Xán cười to hơn, “Vương Kiện, cậu có thể hoàn toàn tin tưởng vào tôi, bởi vì bây giờ tôi đã không còn là quỷ nữa rồi.”

Nói rồi anh ta búng tay một cái.

Từ trong bóng tôi đi ra người đàn ông đeo kính và người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn.

Hắn ta vừa bước ra liền tức giận đùng đùng nói: “Nó không có gi/ết ch/ết tao!”

Trong lập tức phản ứng lại ngay, câu nói không đầu không đuôi này là lời nói dối.

Nếu như quy tắc mà Triệu Kim Xán nói là thật. vậy thì có lẽ anh ta đã gi/ết ch/ết người đàn ông dữ tợn để sống lại làm người.

Anh ta ra vẻ thần bí đến gần tai tôi và nói: “Mỗi người khi biến thành quỷ sẽ biết biết thêm một quy tắc mới, ở đây có ba quy tắc, chính là của ba người chúng tôi đây.”

Tôi nhìn sang người đàn ông đeo kính, thì ra người này cũng là quỷ.

“Tại sao anh lại nói cho tôi biết những chuyện này? Nếu như dựa theo lời nói của anh, chỉ có một chiếc xe có thể rời khỏi đây vào đêm mùng một, vậy thì chúng ta phải có mối quan hệ tranh đấu mới đúng chứ?!” Tôi chất vấn anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/24-quy-tac-sinh-ton-truoc-mung-mot-tet/chuong-9.html.]

Nhưng anh lắc đầu, vẻ mặt có chút đau buồn.

“Người từng là quỷ sẽ không thể rời khỏi thôn nữa.”

Ba người quay lưng rời đi, họ còn nói phải đi gi/ết ch/ết kẻ s/át nh/ân bi/ến th/ái để trả thù.

Tôi hỏi người đó là ai.

Triệu Kim Xán nói đáp án trong túi của tôi.

Bóng lưng của ba người vừa khuất, tôi liền đưa tay lên lục túi.

Trong túi tôi chỉ có mỗi một tờ giấy: “Mã Văn Sơn bị quỷ gi/ết ch/ết rồi.”

Tôi lật tới lật lui để xem, nhưng mãi vẫn không suy nghĩ ra được gì.

Lúc này có một cơn gió nhẹ thổi qua làm rơi tờ giấy xuống đất.

Tôi vội vàng khom lưng xuống để nhặt.

Mới phát hiện tờ giấy bị gió thổi đã lật ngược lại, hiện giờ tờ giấy trên mặt đất, chữ “Quỷ” nằm phía trước chữ “Mã Văn Sơn”.

Trong đầu tôi từ đâu xẹt ngang một luồng điện.

Câu nói “Mã Văn Sơn bị quỷ gi/ết ch/ết” là giả.

Vậy lời nói thật có thể là: “Quỷ đã bị Mã Văn Sơn gi/ết ch/ết rồi!”

Người không thể gi/ết quỷ, cho nên Mã Văn Sơn chính là kẻ s/át nh/ân bi/ến th/ái!!!

Bình luận

4 bình luận

  • Ua??? Cái kết là sao vậy? Mình ko hiểu ta? Là vòng lặp hả? Tưởng giết đc tên sát nhân biến thái thì phải thoát được chứ??

    Khanh Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Vòng lặp hả? Tưởng giết tên sát nhân biến thái thì phải thoát ra đc chứ

      Khanh Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Mình thì hiểu theo 2 hướng, 1 là nvc rơi vào vòng lặp, 2 là họ đã thoát được ra thế giới thực chẳng hạn

      THUTT 1 tháng trước · Trả lời

    • có khi họ lại bắt đầu một trò chơi mới thì sao

      từ khuyết 4 tuần trước · Trả lời

Loading...