Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

(18+)HÃY CẦU XIN TÔI ĐI - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-09-07 14:23:35
Lượt xem: 109

 

Trong lúc dọn dẹp văn phòng bên, những ánh nhìn dai dẳng không ngừng khẽ lướt qua người Sally. Cảm giác ấy như một chiếc chổi nylon rẻ tiền đang chạm vào từng tấc da thịt, làm cô ngứa ngáy khó chịu. Đôi lúc, ánh mắt đó trở nên gay gắt, khiến cô rùng mình.

Bất giác, Sally run nhẹ.

“Đại úy, nếu tôi làm phiền thì để tôi dọn sau nhé?”

Cô quay lại, dịu dàng hỏi. Winston lập tức chuyển ánh nhìn về đống tài liệu trên bàn.

Đầu điếu xì gà bị nhai nát, kẹp giữa các ngón tay của hắn. Tay còn lại cầm chiếc bật lửa vàng óng, dường như hắn đã quên mất việc bật nó lên.

“Không, cứ tiếp tục đi. Tôi làm việc của tôi, còn cô làm việc của cô.”

Nói xong, hắn lại cúi xuống chăm chú vào đống giấy tờ, giọng nói lặp lại những câu trả lời đã in sâu trong đầu Sally. Cô không nên rời khỏi đây, vì thế cô quay lưng và tiếp tục lau sàn. Đoạn đầu của điếu xì gà bị nhai dở không ngừng ám ảnh tâm trí cô.

“Có phải anh ta tưởng tượng ra việc nhai một cái gì đó khi nhìn tôi không?”

Đột nhiên, đầu n.g.ự.c cô, ẩn dưới lớp áo lót mỏng manh, cảm thấy ngứa ngáy và tê dại.

“Đồ bẩn thỉu quyền thế…”

Dù rất muốn rời đi ngay, nhưng cô vẫn không thể làm vậy vì còn một nhiệm vụ quan trọng đang chờ hoàn thành. Điều an ủi duy nhất là hai người lính đứng gác trước cửa, giống như những bức tượng bất động.

Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế thấp và bắt đầu lau kệ sách một cách từ tốn. Cảm giác ngứa ngáy từ bắp chân, khi nó gần chạm tầm mắt của hắn, làm cô cảm thấy không thoải mái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/18hay-cau-xin-toi-di/chuong-8.html.]

“Có lẽ mình nên dọn sạch những vết bẩn trên thảm sau ghế sofa thì hơn.”

Khi đang nghĩ ngợi, một tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

Với sự cho phép của Winston, cánh cửa mở ra và Trung úy Campbell bước vào, nghiêm trang chào hỏi. 

“Thưa đại úy, đoàn xe đi Govurn dự kiến sẽ đến vào lúc ba giờ.”

Khi tin tức về đoàn xe sắp đến trại vang lên, Sally cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Chú của cô không hề quay đi, và việc xác định các điệp viên trước đó cũng là một phần trong nhiệm vụ của cô.

“Ừm... Vẫn còn thời gian, chúng ta không nên để khách cảm thấy chán.”

“Lũ quỷ dữ điên cuồng. Chúng mày xứng đáng bị đày xuống địa ngục.”

Khi hay tin sắp có thêm một đợt tra tấn, Sally âm thầm tự trách bản thân.

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức."

Khi Campbell rời khỏi, Sally tiến lại bàn làm việc của Winston. Cô tìm cớ để dọn sạch gạt tàn, dù tên khốn đó vẫn chưa châm điếu xì gà của mình. Hắn chỉ nâng ánh mắt lên khỏi đống giấy tờ, đầu vẫn cúi xuống.

Sally mỉm cười và nhặt những chai nước có ga đã vơi. Khi cô mang theo xô và khay dụng cụ vệ sinh bước ra cửa, trái tim cô lại một lần nữa nhói lên đau đớn.

Tiếng gào thét từ trong phòng tra tấn đã ngừng lại. Sau đó, Fred bước ra với gương mặt xanh xao, bệ rạc. Anh nghiến chặt răng như thể đang cố chịu đựng cơn buồn nôn. Fred nhận lấy bộ đồng phục tù nhân từ tay Sally và trở vào trong.

Khi cô rút một miếng bông từ tai ra và bỏ vào túi, lá thư trong túi khẽ sột soạt.

Khi cánh cửa lại mở ra, cô cầm theo một xô đầy dụng cụ vệ sinh. Một nhóm lính bước ra và cúi đầu chào cô. Giữa đám lính, nổi bật là một ông lão gầy gò, còn tả tơi hơn cả lúc trưa.

Loading...