Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 190

Cập nhật lúc: 2024-08-01 13:27:14
Lượt xem: 76

Thẩm Bích Thẩm cũng không nói cho Thẩm Chi Nhi biết được số tiền bán được ở trong thôn hôm nay cũng chỉ bù vào số tiền mua nguyên liệu, lợi nhuận nàng chân chính có được chính là số tiền kiếm được ở trên trấn.

"Thấm Nhi muội muội yên tâm, tỷ nhất định sẽ cố gắng buôn bán. Đúng rồi, cha tỷ nói qua hai ngày nữa là có thể làm xong xe đẩy kia." Thẩm Chi Nhi vui vẻ thu hai mươi văn tiền vào túi mình, nàng ấy còn cẩn thận vỗ vào túi tiền.

"Vậy được rồi, đến lúc đó muội sẽ đến nhìn thử."

Giao tiền cho Thẩm Bích Thấm xong, Thẩm Chi Nhi vui vẻ quay về nhà mình. Tiễn Thẩm Chi Nhi ra về, Thẩm Bích Thẩm lập tức đóng hết cửa và cửa sổ, nàng đổ hết số tiền bán nước ô mai ra đếm một cách phấn khởi.

"Năm trăm hai mươi lăm, năm trăm hai mươi sáu."

Chờ cho đến khi kiểm tra xong số tiền kiếm được, Thẩm Bích Thẩm cũng vô cùng bất ngờ, nàng mở to hai mắt nhìn lấy. Thu nhập thế này thật sự đã vượt xa mong đợi của nàng, nếu cộng thêm số tiền công đã trả cho Thẩm Đại Võ thì số tiền lợi nhuận của nàng là năm trăm năm mươi sáu văn tiền, trong đó còn không bao gồm phần nước ô mai uống thử.

Nếu dựa theo tính toán thế này thì thu nhập một tháng của nàng có thể ít nhất là mười lăm lượng bạc, mà số tiền này lại là tiền lãi, đây chắc chắn là một công việc kinh doanh có thể kiếm được nhiều lợi nhuận.

Hôm nay bán hàng thành công thế này khiến Thẩm Bích Thẩm càng tự tin hơn về chuyện kinh doanh sau này. Tuy mùa hè chỉ có ba tháng nhưng cũng có thể để nàng gom góp được một số tiền không nhỏ.

Thật ra nếu người của nhà chính bên kia không tìm đường chết, hai nhà cứ như vậy mà sống chung vui vẻ, đều là người thân với nhau Thẩm Bích Thấm cũng không làm quá mức tuyệt tình như vậy. Chỉ là người bên nhà chính bên kia lại không xem nhà nàng là người thân, không biết sau này sẽ còn con thiêu thân nào bay đến nữa.

Thẩm Bích Thẩm lắc đầu. Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, nếu nhà chính còn dám ra tay với người nhà nàng, nàng cũng không tiếp tục nhượng bộ họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-190.html.]

"Nha đầu, con bán ngày đầu tiên thật sự đã kiếm được hơn năm trăm văn tiền?"

Buổi tối, lúc mọi người trong nhà quây quần ngồi bên nhau, nghe Thẩm Bích Thấm báo cáo kết quả buôn bán của ngày hôm nay khiến mọi người đều khiếp sợ.

Ban đầu họ còn cho rằng đây là lần đầu tiên Thẩm Bích Thấm buôn bán nên không lỗ đã là tốt lắm rồi, ai ngờ lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, một ngày kiếm được số tiền bằng một tháng họ phải lên trấn làm công.

"Nói khẽ thôi! Tiền đều ở đây cả, con có thể lừa gạt mọi người sao? Con đã nói con có thể kiếm được tiền, bây giờ mọi người đã tin tưởng con chưa?" Thẩm Bích Thấm ngửa đầu, hất cằm lên trời, mặt mày đắc ý, chờ đợi được khen ngợi.

"Tin! Tiền đều ở đây cả, sao có thể không tin?"

Thẩm Lâm thị nhìn Thẩm Bích Thẩm bằng ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, số tiền này đều do con gái bà ấy kiếm được, có ai tài giỏi bằng con gái bà ấy không?

"Tứ muội, muội thật sự quá tài giỏi! Nếu không phải trong nhà có quá nhiều việc thì tỷ cũng muốn đi theo giúp muội bán nước ô mai này." Thẩm Bích Tuyết nắm tay Thẩm Bích Thẩm, nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái.

"Quả nhiên không ngờ nước ô mai kia lại đáng tiền như thế!" Thẩm Thủ Nghĩa còn chưa tỉnh hồn.

"Đúng vậy! Cho nên nương, đại tỷ nữa, bây giờ trong nhà đã có con kiếm được tiền rồi, hơn nữa bệnh của con cũng đã hoàn toàn khỏi rồi nên sau này hai người không cần liều mạng thức khuya thêu khăn như trước kia nữa, tùy tiện làm mấy cái ứng phó với bà là được, sức khỏe vẫn quan trọng hơn." Thẩm Bích Thấm kéo tay Thẩm Lâm thị và Thẩm Bích Tuyết nói.

"Được, nương biết rồi. Bây giờ con là công thần trong nhà chúng ta, tất cả đều nghe theo con.

Loading...