Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Trò chơi trực tuyến] Xây Dựng Thành Phố Ẩm Thực - Chương 91

Cập nhật lúc: 2024-09-11 06:11:17
Lượt xem: 55

Một người bạn quen biết với Phương Lương lắc đầu, cảm thấy không đáng: “Cậu ngốc thật, sao phải nói cho người khác biết? Tự làm bí mật không tốt hơn sao?”

 

Phương Lương cười vui vẻ và thành thật đáp: “Một mình tôi cũng không làm được nhiều như vậy, mọi người cùng kiếm tiền thì tốt hơn.”

 

Người kia ngẩn người một lát, rồi lại lẩm bẩm: “Cũng đúng, tiếc là tôi không biết làm công trình, nếu không tôi cũng muốn tham gia.” Công việc của anh ở khu vực nông trại, thực sự không có kinh nghiệm.

 

Phươn Lương và anh ta cũng quen lâu nên anh đưa ra gợi ý: “Chị dâu không phải biết may vá sao? Hay là mở một quầy sửa chữa đồng phục công nhân, cũng có thể kiếm được chút tiền.”

 

Họ đều phải mặc đồng phục công nhân, đồng phục được phát miễn phí nhưng mỗi người chỉ có ba bộ, dù có thay đổi vẫn khó tránh khỏi hư hỏng.

 

Bạn của Phương Lương vỡ lẽ: “Đúng là một ý tưởng hay.”

 

Phương Lương trở về nhà và đặt bát cơm ớt xanh lên mặt bàn thấp.

 

Chiếc bàn này đúng là quá thấp, ngay cả con trai cũng phải cúi người khi ăn cơm, lâu dài không tốt cho cột sống.

 

Phương Lương suy nghĩ: “Hay là mời người làm một cái bàn tốt hơn.” Cửa hàng vật liệu xây dựng cũng bán gỗ, giống như bàn ở nhà hàng Mộc Miên rất đẹp.

 

Nghĩ là làm, Phương Lương ăn xong cơm rồi ra ngoài tìm người.

 

Lý Thiên Vũ cũng tham gia vào công việc trang trí nội thất của nhà hàng, có vài cái bàn và ghế do cô làm, sau đó cô chỉ làm việc tạm thời trong đội xây dựng.

 

Khi thấy Phương Lương tìm cô ngoài giờ làm việc, cô còn hơi bối rối: “Đội trưởng, có việc gì vậy?”

 

“Tôi có thể nhờ cô giúp làm một bộ bàn ghế không?” Phương Lương sẵn sàng cung cấp nguyên liệu và trả phí lao động.

 

Lý Thiên Vũ hiểu ý định của anh, mất một chút thời gian để tiêu hóa cách hợp tác này, cô lo lắng: “Kinh nghiệm làm thợ mộc đều là do thành chủ dạy, phải xem cô ấy có đồng ý không.”

 

Lý Thiên Vũ đến thành chủ phủ nhưng không gặp được Thục Nông, chỉ thấyPhó Nguyên Châu, cô bước vài bước tới gần: “Trưởng vệ sĩ, có thể nhờ anh hỏi thành chủ một việc không?”

 

Phó Nguyên nghe xong, cười ha ha: “Không cần hỏi thành chủ, tôi sẽ trả lời cô, thành chủ đã nói ủng hộ mọi người tự khởi nghiệp, nhưng cô nhớ phải làm giấy phép kinh doanh, ở cửa tây của thành chủ phủ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tro-choi-truc-tuyen-xay-dung-thanh-pho-am-thuc/chuong-91.html.]

 

Lý Thiên Vũ cảm ơn liên tục, sau khi làm xong giấy phép kinh doanh mới trở về liên hệ với Phương Lương, đồng ý hợp tác.

 

Phương Lương trả xong tiền đặt cọc thì  hỏi về giấy phép kinh doanh.

 

“Trưởng vệ sĩ nói giấy phép kinh doanh cần để thực hiện giao dịch theo quy định, qnh không làm ngay bây giờ cũng không sao, trong vòng một tháng làm xong là được.”

 

Phương Lương nghe vậy, lập tức đi làm giấy phép ngay trong đêm mới yên tâm.

 

---

 

Lúc này, Thục Nông đang ở Lục Địa Tiên.

 

Lục Địa Tiên là nơi tràn ngập cây xanh, những cây cổ thụ xanh tươi nối tiếp nhau.

 

Nhưng mục đích của Thục Nông lần này không liên quan đến tiên, cô nhắm đến một loại cây ở Lục Địa Tiên.

 

“Lá của cây Mạng có chức năng liên lạc, hoàn toàn có thể dùng như điện thoại để thực hiện chức năng liên lạc.” Thục Nông hạ cánh dưới một cây Mạng, không chỉ hái lá mà còn đào và vét, toàn bộ cây đều được cho vào không gian lưu trữ, lần sau không cần phải quay lại Lục Địa Tiên nữa.

 

Sau khi đào một hàng cây, Thục Nông không để ý rằng mình vô tình cho cả một sinh vật đang cư trú trên cây vào không gian.

 

Vào lúc đêm khuya, ngoài nhóm Margot và những người tuần tra, phần lớn cư dân đã vào giấc ngủ.

 

Margot nghe thấy tiếng động lạ từ thành chủ phủ, đi kiểm tra và phát hiện là Thục Nông, đang định rút lui thì hành động tiếp theo của cô khiến anh phải dừng lại.

 

Chỉ thấy Thục Nông dùng nắm đ.ấ.m đập mạnh vào đất tạo thành một cái hố lớn, ngay sau đó, cô từ không trung lấy ra một cái cây lớn và trồng xuống.

 

Margot: “……”

 

Margot lùi một bước: …… chắc chắn là do mình lần đầu làm ca đêm nên chưa quen, bị ảo giác.

 

Loading...