Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Và Đối Thủ Song Hướng Bệnh Kiều - Chương 9.2-10.1

Cập nhật lúc: 2024-09-09 15:34:35
Lượt xem: 1,334

Tôi khẽ cười, trêu chọc nhìn anh: "Bên dưới vẻ ngoài đứng đắn lại ẩn giấu một tâm hồn cực kỳ hư hỏng."

Lục Hằng Tri nhướng mày không phủ nhận cũng không thừa nhận, coi như là ngầm thừa nhận.

"Chỉ trước mặt em mới như vậy."

Tôi khịt mũi cười khinh bỉ, miệng lưỡi đàn ông là để lừa gạt, ai tin lời đàn ông thì cả đời xui xẻo.

Tôi đi thẳng vào vấn đề hỏi anh: "Anh có hứng thú với em không?"

Lục Hằng Tri không do dự chút nào, trả lời chắc nịch: "Có."

Tôi nhíu mày: "Chỉ vì em theo dõi anh?"

"Cũng không hẳn." Anh lắc nhẹ ly rượu, "Sự hứng thú của anh với em còn sớm hơn em tưởng nhiều."

Tôi lười hỏi thêm, qua loa đáp: "Nói thật thì, Lục tổng cũng khá hấp dẫn em."

"Nhà anh có thứ còn hấp dẫn Thẩm tổng hơn."

Tôi nhướng mày, nghe ra được ẩn ý trong câu nói của anh.

Bầu không khí ngày càng trở nên ái muội.

Tôi muốn phớt lờ sự ái muội dai dẳng và tùy tiện vào lúc này, người hơi ngả ra sau, kéo giãn khoảng cách.

Người phụ nữ thông minh luôn biết cách khiến đàn ông sốt ruột.

Càng không có được, đàn ông càng đứng ngồi không yên.

Cửa quán bar vang lên một trận ồn ào, tôi và Lục Hằng Tri nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Người đàn ông mặc vest bước vào dưới sự vây quanh của một nhóm người, người đàn ông có ngoại hình nổi bật, mặt mày toát lên vẻ bất cần đời.

Cái vẻ khinh thường cả thế giới đó, dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.

Cố Trầm Uẩn, bạn trai cũ 7 năm của tôi.

Ánh mắt Cố Trầm Uẩn nhìn về phía chúng tôi, sau khi chạm mắt, anh ta đi thẳng đến.

"Lâu rồi không gặp."

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Cố Trầm Uẩn rất nhạt, giọng nói cũng nhạt.

"Lâu rồi không gặp." Tôi đáp lại anh ta.

Bầu không khí ái muội ban đầu bỗng chốc thay đổi.

Cố Trầm Uẩn nhìn Lục Hằng Tri ngồi bên cạnh tôi, chào hỏi: "Lục tổng."

Lục Hằng Tri hơi ngẩng cằm, coi như đáp lại, không mở miệng nói gì.

Cố Trầm Uẩn nhướng mày, tôi biết anh ta là đang bất mãn với thái độ của Lục Hằng Tri.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/toi-va-doi-thu-song-huong-benh-kieu/chuong-9-2-10-1.html.]

Ánh mắt Lục Hằng Tri trầm xuống, hai người im lặng nhìn nhau.

Không khí xung quanh dường như ngưng đọng, không có chút khe hở nào để thở.

Tôi cúi đầu nhấp một ngụm rượu, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ xem rốt cuộc giữa hai người họ có khúc mắc gì, mà lại có bầu không khí căng thẳng đến mức hận không thể xử lý đối phương ngay tại chỗ như vậy.

Nhưng dù tôi có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được giữa hai người họ có giao tình gì đặc biệt. Trong trí nhớ của tôi, hai người họ cùng lắm là gặp nhau ở tiệc từ thiện, công việc cũng không có qua lại gì, cá nhân thì thuộc về hai nhóm người khác nhau, cũng không có giao tình.

Chẳng lẽ, là lúc Cố Trầm Uẩn ở nước ngoài đã xảy ra chuyện gì với Lục Hằng Tri?

Trong đầu nghĩ đến tám trăm khả năng, cuối cùng tôi nhìn Cố Trầm Uẩn, nói: "Người của anh đang đợi anh kìa."

Ý đuổi người đã rõ ràng, Cố Trầm Uẩn chỉ nhìn tôi thật sâu, sau đó quay người rời đi.

Mặt Lục Hằng Tri vẫn rất khó coi, tôi do dự hỏi anh: "Anh có xích mích gì với Cố Trầm Uẩn à?"

Anh liếc nhìn tôi: "Anh ta là bạn trai cũ của em, anh ghét anh ta."

10

Tôi ngâm mình trong bồn tắm, chìm nghỉm hoàn toàn, bên tai văng vẳng câu "Lâu rồi không gặp" của Cố Trầm Uẩn.

Tôi và Cố Trầm Uẩn từng là cặp đôi đẹp nhất trong mắt mọi người, cả hai đều có gia thế hiển hách, thanh mai trúc mã, chúng tôi cũng thực sự đến với nhau, mọi thứ đều giống như trong tiểu thuyết vậy.

Chỉ có điều Cố Trầm Uẩn không phải nam chính trong tiểu thuyết, khi đối mặt với cám dỗ, anh ta đã không giữ được giới hạn.

Anh ta ngoại tình.

Đối phương là một nữ sinh viên đại học bình thường đến không thể bình thường hơn. Tôi không có chút hứng thú nào muốn tìm hiểu đối phương là người như thế nào, nhưng xung quanh luôn có người vì muốn thấy tôi suy sụp, cố ý vô tình nói cho tôi biết thông tin về đối phương.

Tôi biết cô gái đó làm việc ở quán bar mà Cố Trầm Uẩn thường lui tới, có một người cha nghiện cờ bạc, người mẹ ốm yếu, em gái đang đi học.

Tạ Ân Ân nói cô gái đó đúng chuẩn nữ chính bạch liên hoa, tôi chỉ khẽ cười.

Lúc đầu Cố Trầm Uẩn cũng không tỏ ra hứng thú gì với cô ta, chỉ thấy cô ta đáng thương, nên cho tiền boa rất hào phóng.

Sau đó, cô gái đó gõ cửa phòng Cố Trầm Uẩn, Cố Trầm Uẩn say rượu đã kéo cô ta vào phòng.

Thẩm Húc muốn thấy tôi suy sụp, nên đã gửi video giám sát cho tôi.

Nhưng tôi chỉ xem qua một lần, rồi gửi video cho Cố Trầm Uẩn.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

【Chúng ta chia tay đi.】

Kết thúc mối tình 7 năm bằng tin nhắn 5 chữ.

Tôi sẽ không để bản thân hao mòn trong một mối tình, đàn ông hai chân trên thế giới có 3,5 tỷ người.

Rời xa Cố Trầm Uẩn, sẽ có Vương Trầm Uẩn, Trương Trầm Uẩn.

Trong kinh nghiệm quan sát của tôi trước đây, điều quan trọng nhất tôi rút ra được là chi phí chìm không tham gia vào các quyết định quan trọng. Đàn ông ngoại tình một lần sẽ có lần hai lần ba, tự làm khổ mình để níu kéo một người không xứng đáng không phải là kế lâu dài, chỉ làm lãng phí thời gian của bản thân.

 

Loading...