Thuê Phải Căn Nhà Ma Ám - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:43:57
Lượt xem: 359

Bây giờ hắn đã có kinh nghiệm, lần sau nhất định sẽ thành công. Hồ Vĩ bắt đầu sàng lọc người thuê nhà cẩn thận hơn, quá trình này kéo dài đến hai năm. Vì vậy, khi Chu Di Nguyệt tìm đến hắn, hắn lập tức nhận ra rằng kế hoạch của mình đã thành công.

Chu Di Nguyệt là người làm việc tự do, thói quen sinh hoạt rất lộn xộn, thường xuyên mất ngủ. Cô ta còn giảm cân quá mức để giữ dáng, tình trạng sức khỏe và tinh thần đều rất kém. 

Điều quan trọng nhất là cô ta là một người nổi tiếng trên mạng, thân phận này vốn đã mang theo sự chú ý lớn.

Vì vậy, khi dẫn Chu Di Nguyệt đi xem nhà, hắn cố tình giảm giá thuê biệt thự xuống mức rất thấp. 

Hắn còn tìm thêm vài căn nhà khác có điều kiện tệ hơn nhưng giá cao hơn để so sánh.

Chu Di Nguyệt quả nhiên mắc câu, dọn vào biệt thự. 

Cô ta tưởng rằng mình đã mua được món hời, nhưng không ngờ rằng mình đã rơi vào cái bẫy. 

Dưới sự can thiệp tâm lý thành thạo của Hồ Vĩ cùng với những trò giả ma giả quỷ, chất lượng giấc ngủ của Chu Di Nguyệt ngày càng tệ. 

Cô ta phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được, nhưng sức khỏe ngày càng yếu.

Sau đó, cô ta hoàn toàn bị Hồ Vĩ thôi miên, vào rạng sáng ngày mùng 9 trở về biệt thự, treo cổ tự tử trên ban công. 

Để đảm bảo kế hoạch thành công.

Hồ Vĩ còn lén trở về khu biệt thự, quay lại video Chu Di Nguyệt treo cổ và đăng lên mạng, sau đó chuyển cho chủ nhà.

Chủ nhà quả nhiên bị dọa sợ hãi, quyết định bán ngôi nhà với giá rẻ, không muốn giữ lại nữa. 

Video này cũng gây ra một làn sóng lớn trên mạng. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/thue-phai-can-nha-ma-am/chuong-9.html.]

Nhưng Hồ Vĩ không ngờ rằng, hướng đi của dư luận lại không thể kiểm soát, mọi người tập trung vào việc tranh luận xem Chu Di Nguyệt có bị bao nuôi hay không.

Hắn lên mạng tranh luận với mọi người, cố gắng đưa dư luận trở lại vấn đề ngôi nhà có ma, nhưng không ai tin hắn. 

Khi hắn đang lo lắng nhất thì tôi tìm đến, hỏi thăm về tình hình. 

Lúc đó hắn định lợi dụng danh phận của tôi là một nhà báo để đưa tin về ngôi nhà có ma, thay đổi dư luận, nên mới dễ dàng đồng ý gặp tôi.

Nhưng hắn không ngờ rằng, thông minh lại bị thông minh hại, tôi không những không tin hắn mà còn báo cáo tình hình với cảnh sát. 

Hơn nữa, Triệu Thụy có kinh nghiệm dày dặn, ngay khi tiếp nhận vụ án đã liên hệ với chủ nhà vẫn đang ở nước ngoài.

Sau khi biết về những điều đã diễn ra trong hai năm qua, cũng như tình hình chuẩn bị bán nhà, anh ta nhanh chóng bắt đầu nghi ngờ Hồ Vĩ, người làm môi giới. 

Khi đã xác định được hướng điều tra, việc tìm kiếm manh mối trở nên dễ dàng hơn đối với cảnh sát.

Khi cảnh sát đến nhà, Hồ Vĩ đang lo gom tiền, vẫn còn mơ mộng về việc mua nhà. 

Thấy xe cảnh sát đỗ dưới lầu, hắn lập tức nhảy cửa sổ bỏ trốn.

Nhưng vẫn bị bắt được. 

Bản án dành cho hắn vẫn chưa được đưa ra, nhưng theo chứng cứ mà cảnh sát có được, hắn đã thực sự hại c.h.ế.t hai người đang tiểu thiếu niên, không có khả năng thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Suy cho cùng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.

 

 

Bình luận

1 bình luận

  • Bẻ lái hợp lí nma vì truyện ngắn nên tình tiết hơi nhanh , tụt mood xíu 😿

    Trà Anh 2 ngày trước · Trả lời

Loading...