Thuê Phải Căn Nhà Ma Ám - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:00:13
Lượt xem: 516

Người đó hạ giọng, lo lắng gãi ngược ngón tay, "Trong ngôi nhà đó có thứ gì đó bám lấy cô ấy, cô ấy phát hiện ra nên muốn chuyển đi, nhưng không được, vì vậy mới bị hại chết."

Nghe xong những lời này, tôi sững sờ vài giây, mới hiểu ra ý của anh ta.

Người này đang nói nhà đó bị ma ám.

Tôi nhất thời không biết nói gì, bắt đầu hối hận, không nên phí công đến đây.

Có lẽ thấy tôi tỏ vẻ thất vọng, người môi giới thay đổi sắc mặt, có phần giận dữ, "Đừng nghĩ tôi đang đùa, những gì tôi nói đều là sự thật!"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Tôi rút điếu thuốc ra châm lửa, sau đó hỏi lại cậu ta, "Anh muốn nói Chu Di Nguyệt treo cổ là bị ma hại? Nhưng tại sao ma lại muốn cô ấy tự sát?"

"Bởi vì cô ấy chuyển vào ở, bị thứ trong nhà đó bám lấy, thứ đó ban đầu không định g.i.ế.c cô ấy, nhưng sau này cô ấy muốn dọn đi, đã hoàn toàn chọc giận nó."

Vừa nói, có vẻ sợ tôi không tin, cậu ta còn rút điện thoại đưa cho tôi xem tin nhắn.

Ảnh đại diện của người trò chuyện chính là ảnh tự chụp của Chu Di Nguyệt.

Bấm vào ảnh đại diện, nội dung trong vòng bạn bè vài tháng trước, đều khớp với những ảnh chụp màn hình mà cư dân mạng chia sẻ.

Tôi liếc nhìn người đàn ông cầm điện thoại.

Thầm nghĩ, nếu là để đùa dai, chuẩn bị vòng bạn bè trước mấy tháng, người này cũng quá cẩn thận.

Mang theo thái độ bán tín bán nghi, tôi bắt đầu xem qua tin nhắn.

Càng xem càng thấy giống thật.

Chu Di Nguyệt bắt đầu tìm nhà từ cuối tháng trước, cô ấy có tiền, lại là người nổi tiếng trên mạng, nên yêu cầu nhà phải rộng, trang trí sang trọng, hơn nữa an ninh phải nghiêm ngặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/thue-phai-can-nha-ma-am/chuong-4.html.]

Từ tin nhắn, có thể thấy người môi giới này nhanh chóng chọn ra vài căn nhà, dẫn cô ấy đi xem.

Trong số đó, Chu Di Nguyệt hài lòng nhất với căn biệt thự đơn lập ở khu Hằng Dương.

Chủ nhà ở nước ngoài, lâu năm không về, hơn nữa so với chất lượng của căn nhà, giá thuê cũng khá phải chăng.

Sau khi ký hợp đồng, Chu Di Nguyệt nhanh chóng dọn vào, nhưng không ngờ chỉ ở chưa đầy một tuần, cô ấy đã nhắn tin cho người môi giới, nói rằng cảm thấy căn nhà có gì đó không ổn, ban đêm thường nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, nghi ngờ là có ma.

Không ngờ chuyện càng lúc càng tệ, Chu Di Nguyệt thường nhắn tin cho người môi giới vào giữa đêm, cuối cùng còn đề nghị đổi nhà, không muốn tiếp tục ở đó.

Người môi giới nhăn nhó mặt mày, nói, "Anh bạn, ban đầu tôi cũng như anh, thấy cô ấy luôn nói có ma gì đó, còn tưởng cô ấy đùa, không ngờ sau này cô ấy còn không cần tiền vi phạm hợp đồng, nhất quyết muốn dọn đi, tôi không còn cách nào, đành giúp cô ấy dọn nhà, nhưng không ngờ vẫn xảy ra chuyện này..."

Tôi xem đi xem lại vài dòng tin nhắn, hỏi anh ta, "Chu Di Nguyệt dọn đi khi nào?"

"Ngày 5 tháng 11."

"Hành lý cũng mang theo?"

"Đúng vậy." Người môi giới ngơ ngác, không hiểu ý tôi.

Tôi mới nói tiếp, "Nhưng hôm nay đã là ngày 9, theo thời gian video của nhân chứng đăng tải, cô ấy treo cổ vào rạng sáng hôm nay ở khu Hằng Dương, nhưng nếu cô ấy đã dọn đi từ ngày 5, tại sao lại quay về?"

Người môi giới hạ giọng: "Nên tôi mới nói với anh, ngôi nhà đó có ma, cô ấy bị thứ gì đó ám thì mới quay lại."

Tôi không đáp lời.

Một là vì không tin vào mấy chuyện ma quỷ.

Hai là dù vụ án có kỳ lạ đến đâu, dựa trên kinh nghiệm điều tra nhiều vụ án bí ẩn, tôi tin rằng chỉ cần tìm được điểm đột phá, không khó để khám phá ra sự thật.

 

Bình luận

1 bình luận

  • Bẻ lái hợp lí nma vì truyện ngắn nên tình tiết hơi nhanh , tụt mood xíu 😿

    Trà Anh 5 ngày trước · Trả lời

Loading...