Thuận Theo Em - Chương 12:

Cập nhật lúc: 2024-07-02 10:21:55
Lượt xem: 4


12.

Dạo này ba người đàn ông kia rất siêng năng đến tìm tôi.

Bùi Sâm vừa mới chen chân vào được, Trọng Tư Khải liền gõ cửa ngay sau đó.

Hai người mặt đỏ tía tai giằng co nhau ngay tại phòng khách.

Chu Thần Hoài lại bấm chuông cửa.

Tôi đuổi hai người kia vào phòng cho khách, chỉnh trang lại áo ngủ, rồi mới cho Chu Thần Hoài vào nhà.

"Ôn Mạn Âm, trong nhà em có giấu đàn ông phải không?"

Chu Thần Hoài một tay ôm eo tôi, một tay nâng cằm tôi lên.

Gần trong gang tấc, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

"Không, không có..."

Không hiểu sao, tôi lại giấu nhẹm chuyện trong phòng cho khách còn có hai người đàn ông.

Chu Thần Hoài đẩy mạnh tôi ngã xuống ghế sô pha.

Bàn tay to lớn thô ráp của anh lướt trên người tôi, nơi nào đi qua cũng khiến tôi dậy sóng.

Quần áo bị anh cởi bỏ hết, anh mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Tôi không nhịn được mà kêu thành tiếng.

Nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn.

Hành hạ tôi suốt một buổi chiều, cuối cùng mới dừng lại, hôn nhẹ lên khóe mắt tôi.

Tôi ngất đi mấy lần, đã không còn chút sức lực nào để ý đến anh nữa.

Anh mặc quần áo cho tôi, bế tôi đi về hướng phòng cho khách.

Lúc này tôi lại tỉnh táo!

Nếu để anh biết trong đó có đàn ông, e là cả tháng tôi cũng không xuống giường nổi!

Dù cơ thể đau nhức, tôi vẫn cố gắng vòng tay ôm cổ anh, bắt đầu nũng nịu quyến rũ anh.

Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười, vừa hôn tôi vừa đá tung cửa phòng cho khách.

Tôi liếc mắt nhìn vào trong.

Cứu mạng!

Kinh hãi cả đời mất…

Bình luận

0 bình luận

    Loading...