Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Streamer kiêm luôn việc bắt quỷ(Cuối cùng 1 cái nữ huyền thuật sư) - Chương 20.2

Cập nhật lúc: 2024-10-20 13:48:11
Lượt xem: 10

Các khán giả trên mạng bắt đầu cảm thấy hoài nghi: “Chủ bá này đúng là có vấn đề về tâm thần, giảm định hoàn tất!”

Phàm Nhân Trần Phàm lo lắng nói: “Chủ bá có vẻ muốn lạnh luôn rồi!”

Đột nhiên, bóng đen trong bức tranh chao đảo, rồi dán chặt vào mặt họa, che phủ toàn bộ bức tranh, chỉ còn lại một màu đen kịt, không còn hình dạng nào rõ ràng.

“Chủ bá, chạy mau!” Thanh Thành Sơn Hạ Nhất Kiếm Tiên hốt hoảng hét lên.

Ngay sau đó, bóng đen từ trong tranh đột ngột lao ra, nhắm thẳng vào Diệp Tư Mị.

“Cẩn thận!” Lạc Chi Ngự giật mình, định xông lên cứu nàng, nhưng đã quá muộn.

“Đừng cứu!” Phàm Nhân Trần Phàm kêu lên, “Cái này rõ ràng là yêu quái được nuôi dưỡng bằng xác chết, nó hấp thụ rất nhiều âm khí và thịt thối. Thực lực của nó rất mạnh, không chỉ một người bình thường mà ngay cả Huyền Thuật Sư bậc hai, bậc ba cũng không phải đối thủ của nó…”

Hắn nói đến nỗi nửa chừng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn ngơ, tay run lên và lùi lại.

Bóng đen quấn chặt lấy Diệp Tư Mị. Nếu là người bình thường, đã sớm xanh mặt và bị hút hết sinh khí mà chết.

Nhưng Diệp Tư Mị thì hoàn toàn bình thản, thậm chí còn nhắm mắt lại, với vẻ mặt như đang tận hưởng.

Trong đầu Diệp Tư Mị không ngừng vang lên thông báo: “Gặp phải yêu quái cấp ba tấn công, tru tà thuật +5.”

Mỗi lần yêu quái tấn công, nàng đều nhận được thêm 5 điểm. Rất nhanh, điểm số của nàng đã đạt tới 30.

Tuy nhiên, sau đó, không còn thông báo nào xuất hiện nữa.

Yêu quái đã bị ép khô.

Diệp Tư Mị chậm rãi mở mắt, nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, hóa ra chỉ vậy thôi. Công kích của ngươi đối với ta chả khác gì một buổi massage, thật sự rất thoải mái.”

Lạc Chi Ngự: “……”

Các khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng chỉ biết đứng hình: “……”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/streamer-kiem-luon-viec-bat-quycuoi-cung-1-cai-nu-huyen-thuat-su/chuong-20-2.html.]

Phàm Nhân Trần Phàm ngạc nhiên nói: “Không thể nào! Yêu quái này những cấp ba, sao nó có thể không gây ảnh hưởng gì cho ngươi được?”

Diệp Tư Mị ánh mắt trở nên nghiêm túc, đáp: “Bây giờ đến lượt ta.”

Cô nhanh chóng kết ấn trước ngực, nhớ lại những điểm số vừa gia tăng. Trong đầu nàng hiện lên nhiều chiêu thức tru tà, mọi thứ như thể đã được luyện tập thành thục. Cô vung tay lên, phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ và hét lớn: “Tru tà!”

Oanh!

Một luồng huyễn quang chói mắt lóe lên, màn hình trước mặt mọi người bỗng chốc trở nên trắng xoá. Ngay sau đó, bóng đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết, rời khỏi cơ thể Diệp Tư Mị, xoay tròn giữa không trung trước khi từng mảnh một tan biến thành khói đen và bay đi theo gió.

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, mọi người đều không dám thốt ra lời nào.

Diệp Tư Mị gõ gõ lên vai khói đen, nói: “Ngươi làm dơ quần áo ta, nhất định phải bồi thường cho ta.”

Lạc Chi Ngự chỉ biết câm nín, hiện giờ là chuyện quần áo hay sao?

Một hồi lâu sau, Phàm Nhân Trần Phàm mới dám lên tiếng: “Tiền bối, xin lỗi vì đã không nhận ra tài năng của người. Xin hỏi, người đến từ môn phái nào?”

“Tiền bối, người… là nữ Huyền Thuật Sư sao? Thật sự có nữ Huyền Thuật Sư trên đời này sao? Sư phụ tôi nói rằng phụ nữ không thể tu luyện huyền thuật,” Thanh Thành Sơn Hạ Nhất Kiếm Tiên cũng không khỏi bày tỏ sự ngạc nhiên.

Diệp Tư Mị quay lại nhìn về phía màn hình, nói: “Xin lỗi, các vị, tôi chỉ có chút tài mọn, không đáng để nhắc đến.”

Mọi người: “……”

Cô có cần phải khiêm tốn đến vậy không?

Nguyệt Hoa Công Tử lên tiếng: “Chủ bá tìm đội ngũ nào đặc biệt vậy? Hiệu quả tốt thật, hóa ra số tiền thu về đều được tiêu tốn vào đây.”

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Phàm Nhân Trần Phàm không ngần ngại châm chọc: “Đồ ngốc.”

Nói xong, phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện thông báo màu đỏ: “Chúc mừng Phàm Nhân Trần Phàm đã mua nhiễm huyết đầu sa.”

Loading...