Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MẶT TRỜI CHIẾU SÁNG - CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 2024-09-19 15:36:33
Lượt xem: 1,341

5

 

Ngày hôm sau, con trai vẫn khuyên tôi suy nghĩ lại.

 

"Mẹ, có phải mẹ để bụng và muốn dùng việc ly hôn để ép bố con cắt đứt với cô giáo Lâm không?"

 

"Không cần đâu, thật sự không cần. Cô giáo Lâm đã giúp con rất nhiều. Bây giờ đối tác kinh doanh của con là học trò của cô ấy, chính cô ấy đã giúp con nên công việc của con mới thuận lợi như vậy."

 

"Cô ấy không giống mẹ đâu. Cô ấy là giáo sư đại học, có mối quan hệ rộng rãi, giúp con mở ra nhiều con đường. Không giống mẹ, ngày nào cũng chỉ biết quanh quẩn ở nhà. Mẹ cũng đã có tuổi rồi, hãy nghĩ nhiều hơn cho con, đừng làm khó bố và cô giáo Lâm nữa."

 

Tôi nhìn đứa con trai đã nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, bỗng thấy nó thật xa lạ.

 

Đứa trẻ từng theo tôi không rời, khóc lóc đòi bế ngày nào, giờ đã lớn lên rồi.

 

Khi còn nhỏ, tôi không nỡ để nó chịu bất kỳ thiệt thòi nào.

 

Khi lớn lên, nó lại nói với tôi: "Mẹ à, mẹ chịu thiệt cũng không sao, coi như là vì con."

 

Tôi thất vọng lắc đầu: "Con thật giống bố con, vô liêm sỉ như nhau."

 

Con trai thấy khuyên mãi không được, cũng nổi giận: "Bố, nếu mẹ muốn ly hôn thì cứ để mẹ ly đi!"

 

"Con không tin mẹ đã sống với bố ba mươi năm mà có thể thật sự rời bỏ bố. Còn có một tháng nữa là hết thời gian cân nhắc ly hôn mà, con đảm bảo không đến một tháng, mẹ sẽ tự động quay lại cầu xin bố."

 

"Mẹ chỉ là một người phụ nữ nông thôn không có học vấn, không có tri thức, không có EQ, cưới được một người có học thức như bố thì nên tự thấy may mắn rồi. Không biết sao lại trở nên kỳ lạ sau khi đi du lịch, về nhà còn dám tỏ vẻ."

 

Triệu Tùng Diễn không nói gì, nhưng trên mặt lộ rõ sự đồng tình.

 

Ngày xưa anh ấy cầu hôn tôi, nhưng giờ lại nghĩ rằng tôi đang trèo cao.

 

"Bốp!" Con gái giáng cho con trai một cái tát mạnh, rồi lấy cốc nước hất thẳng vào mặt nó.

 

"Mày vừa nói cái gì đấy? Hồi nhỏ mẹ không chê mày tè bậy, giờ lớn lên mày lại dám khinh thường mẹ à? Triệu Sâm, mày đừng quên, là mẹ đã nuôi mày lớn lên. Lúc mày sốt cao phải nhập viện, mẹ đã ở bên cạnh mày; lúc mày vào đại học, mẹ đã giúp mày mang hành lý. Còn bố mày thì sao? Anh ta đang cùng người tình cũ ngắm hoa dưới ánh trăng!"

 

"Hồi trước mày đâu có như thế này. Giờ người ta cho mày chút lợi lộc, mày liền quay lưng không nhận mẹ ruột nữa sao?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/mat-troi-chieu-sang/chuong-5.html.]

Triệu Sâm lấy khăn lau mặt, cười lạnh: "Đó là vì mày chưa gặp cô giáo Lâm."

 

"Mày nghe mẹ nói một phía, nên mới có thành kiến với cô giáo Lâm. Đợi đến khi cô ấy cũng giúp mày, mày sẽ không nói vậy nữa."

 

Nuôi dưỡng một đứa con trong ngần ấy năm, đến lúc muốn cắt đứt quan hệ cũng chỉ là trong chớp mắt.

 

Triệu Tùng Diễn là người có lòng tự trọng rất lớn, anh ta không hạ mình, cũng không níu kéo tôi.

 

Anh ta vào phòng tắm, chỉnh lại tóc, rồi lục tủ tìm chiếc áo sơ mi tôi đã gấp gọn gàng, khoác thêm chiếc áo khoác ngoài.

 

"Nếu cô nhất quyết ly hôn, thì cứ ly đi."

 

Chúng tôi đi đến Cục Dân Chính để làm thủ tục ly hôn.

 

Triệu Sâm cũng đi cùng.

 

Khi đang viết tài liệu đăng ký, cậu ta chỉ vào sợi tóc bạc trên đầu tôi và mỉa mai: "Già thế này rồi mà còn đòi ly hôn, thật là hết ý."

 

Nhân viên làm việc nhìn vào ngày sinh của tôi, nhíu mày và ngẩng lên: "Cô ấy chưa đến tuổi nghỉ hưu, đã già đâu?"

 

"Vả lại, mỗi ngày đều có người ra vào đây để ly hôn, có người mới hai mươi tuổi, cũng có người bảy tám mươi tuổi. Dù bao nhiêu tuổi, ai cũng có quyền lựa chọn, có cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, đúng không?"

 

Triệu Sâm im lặng không nói gì nữa.

 

Rời khỏi Cục Dân Chính, tôi và con gái rẽ trái, Triệu Tùng Diễn và Triệu Sâm rẽ phải.

 

Triệu Tùng Diễn cúi đầu, nhìn xuống tôi, nói từng lời chậm rãi: "Lâm Nguyên Hoa, cô còn một tháng. Nếu cô suy nghĩ kỹ lại, tôi có thể giúp cô rút đơn ly hôn."

 

"Bố, đừng lo. Con dám chắc không đến mười ngày, mẹ sẽ quay lại tìm bố."

 

Triệu Sâm bước theo Triệu Tùng Diễn, dò hỏi: "À bố ơi, cô giáo Lâm đã nói gì về khách hàng kia lần trước, khi nào bố có thể giới thiệu cho con được?"

 

Tôi không nghe thêm gì nữa, quay người và rẽ lối với họ.

 

 

 

Loading...