LỪA GẠT NHÀ GẦN TRƯỜNG HỌC - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:54:19
Lượt xem: 966

11

 

Buổi tối, Triệu Bân quả nhiên gọi điện thoại tới.

 

Anh ấy vừa mở miệng đã chất vấn với giọng điệu không hay: “Nghe nói hôm nay em dẫn Tuấn Tuấn đi ăn cơm sao? Em đang định làm trò gì đây?”

 

Tôi bình thản nói: "Dù sao lần trước em cũng hơi xúc động đập nhà người ta, ngại nói xin lỗi với người lớn, đưa đứa bé đi ăn bữa cơm coi như nói xin lỗi."

 

Triệu Bân ấp a ấp úng nói: "Thật ra cũng không cần."

 

Tôi bình tĩnh nói: "Em nghiêm túc suy nghĩ lời anh nói lần trước, em đồng ý với phương án của anh, vì con gái, em đồng ý ra khỏi nhà tay trắng, giữa chúng ta cũng không cần ầm ĩ không thoải mái, em hiện tại rất bình tĩnh, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi."

 

Triệu Bân hơi kích động nói: "Tiêu Tiêu, những năm này quả thực anh khiến em chịu thiệt thòi, ly hôn cũng là giải thoát với hai chúng ta. Em yên tâm, trách nhiệm nuôi dưỡng Tiểu Mễ sau này, anh cũng sẽ phụ trách!"

 

Tôi lập tức ngắt lời: “Nhưng sao anh biết hôm nay em đưa Tuấn Tuấn đi ăn, chị dâu họ có chuyện gì cũng báo lại với anh một chút sao?”

 

Triệu Bân trầm mặc, tôi nhẹ nhàng bồi thêm một câu: "Dù sao thì anh cũng xem thỏa thuận ly hôn mà làm, cuối cùng em ký tên là được."

 

Dứt lời, tôi cúp điện thoại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời âm trầm xuống, chỉ chốc lát sau có hạt mưa rơi xuống, hai tia chớp chiếu bầu trời chạng vạng tối sáng lên như ban ngày.

 

Tiểu Mễ chạy tới ôm lấy tôi nói: "Mẹ, sấm sét, con sợ."

 

Tôi xoa đầu con bé, nói: "Tiểu Mễ không sợ, đây là mưa rào, có sấm chớp rất nhanh sẽ qua, tạm thời không làm bài tập vội, mẹ đồng ý cho con chơi trò chơi một lát, không phải anh Tuấn Tuấn vẫn luôn muốn kéo con chơi game sao, con đi tìm thằng bé chơi với con đi."

 

Tiểu Mễ mừng rỡ lấy điện thoại di động của con bé từ trong ngăn tủ ra, mở ra trò chơi.

 

Sau một tiếng "Đá cơm", Tiểu Mễ mở trò chơi ra, tôi kêu con bé mở mic nói chuyện với Tuấn Tuấn.

 

Bởi vì không cắm tai nghe, nên rất nhanh bên kia đã truyền tới tiếng của Triệu Bân và chị dâu họ như tôi dự đoán.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/lua-gat-nha-gan-truong-hoc/chuong-09.html.]

 

Chị dâu họ lo lắng nói: "Anh nói xem vợ anh có thể phát hiện ra cái gì rồi hay không?"

 

Triệu Bân nhỏ giọng nói: "Em đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao chỉ cần cô ấy đồng ý ly hôn, căn nhà này sẽ hợp tình hợp lý chuyển qua cho anh."

 

Tiểu Mễ chỉ vào điện thoại nói: "Là cha!"

 

Tôi vội vàng giơ tay “Suỵt!” với Tiểu Mễ.

 

Triệu Bân: "Hơn nữa không phải tối nay anh ta lại trực đêm à?"

 

Chị dâu họ: "Ai nha, con hôm nay ở nhà đấy!"

 

Sau đó, trong loa truyền đến tiếng cười của hai người...

 

12

 

Năm ngày sau đó, Triệu Bân đã làm xong thỏa thuận ly hôn.

 

Tôi gửi cho Giai Ninh, sau khi cô ấy xem giúp tôi, cảm thán: "Triệu Bân thật hung ác, thật sự không để lại một sợi lông nào cho cậu, anh ta coi cậu là đồ đần sao?"

 

Tôi mỉm cười, không quan trọng, bởi vì trò hay thật sự hiện giờ mới bắt đầu.

 

Tôi gọi điện thoại cho Triệu Bân, nói cho anh ta biết, vì con gái nên tôi không có ý kiến gì với thỏa thuận, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, vậy thì gọi họ hàng tới cùng ăn một bữa cơm ở bên ngoài đi, cũng coi như chính thức tuyên bố chuyện này với mọi người.

 

Triệu Bân chần chờ một chút rồi nói: "Không cần thiết đến vậy chứ?"

 

Tôi bình tĩnh nói: "Em chỉ là muốn để con gái nói lời tạm biệt thôi, chúng ta chia tay hòa bình như này cũng coi như là có lời giải thích với người thân, bạn bè."

 

Anh ấy suy tư một lát rồi nói: "Vậy được, để anh sắp xếp."

Bình luận

0 bình luận

    Loading...