Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

YÊU EM SÂU ĐẬM - CHƯƠNG 13

Cập nhật lúc: 2024-09-25 16:53:42
Lượt xem: 3,511

13

 

Anh đã lâu rồi không đến tìm Giang Du.

 

Xe lao vun vút trên đường.

 

Một tay anh nhắn tin cho Giang Du.

 

【Em với cậu ta là sao?】

 

Nhưng ngay khi tin nhắn vừa được gửi đi, một dấu chấm than đỏ chói mắt xuất hiện bên cạnh.

 

"Chết tiệt!!!"

 

Anh đập mạnh tay xuống vô lăng.

 

Vội vàng chạy lên tầng mười của căn hộ.

 

Anh gõ cửa đến mức tay đau nhức, nhưng Giang Du vẫn không mở cửa.

 

Gõ cửa suốt một lúc lâu mà không có ai trả lời, hai cảnh sát xuất hiện.

 

Không nói lời nào, cảnh sát khống chế anh dưới sàn nhà: "Anh bị nghi ngờ có hành vi quấy rối bất hợp pháp."

 

"Các anh có nhầm lẫn gì không? Bạn gái của tôi sống ở đây mà!"

 

Nhưng khi cửa mở ra, người bước ra lại là một phụ nữ lạ mặt: "Cảnh sát ơi, các anh đừng nghe anh ta nói bậy. Tôi mới chuyển đến đây không lâu, tôi không quen biết gì anh ta cả."

 

Tạ Kỳ sững sờ, anh cố nhìn vào bên trong, nhưng tất cả đồ đạc trong nhà đều xa lạ với anh.

 

Giang Du đã chuyển đi...

 

Anh quỵ xuống sàn, hai chân không còn sức lực.

 

Anh đã trải qua cả đêm ở đồn cảnh sát.

 

Anh không thể tin được những bức ảnh kia là thật.

 

Cảnh sát trực ban nhìn anh với ánh mắt hài hước, nghĩ rằng anh khóc như vậy vì bị phản bội. Nhưng sau khi nghe lời phàn nàn không biết xả vào đâu của Tạ Kỳ, một cảnh sát trẻ nói:

 

"Đứng ở góc độ cảnh sát, tôi chỉ có thể khuyên anh nên lý trí hơn; còn đứng ở góc độ đàn ông, tôi phải nói rằng, anh xứng đáng nhận điều này."

 

—-----

 

Thứ Hai, khi đi làm.

 

Tạ Kỳ trông vô cùng phờ phạc.

 

Các đồng nghiệp nhìn thấy anh liền hỏi: "Tối qua anh ngủ không ngon à? Sao quầng thâm mắt nặng vậy?"

 

Anh cười gượng: "Ha ha ha, tối qua thức khuya chơi game thôi."

 

Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc tan làm.

 

Anh nghe thấy các đồng nghiệp xung quanh đang xì xào.

 

"Trời ơi, bạn gái của sếp đến rồi."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/yeu-em-sau-dam/chuong-13.html.]

"Thật hả? Sếp có bạn gái rồi sao?!"

 

"Có chứ, cậu không thấy ảnh anh ấy đăng với bạn gái trên WeChat à?"

 

"Cấp bậc thấp như tôi làm sao có thể kết bạn với sếp trên WeChat được, để tôi xem nào."

 

"Đẹp thật đấy, cô ấy có đôi mắt đẹp quá. Này, anh Tạ Kỳ, anh có muốn xem không?"

 

Tim Tạ Kỳ đau nhói vô cùng: "Không, chắc không phải thật đâu."

 

Anh vẫn còn chút hy vọng cuối cùng.

 

Biết đâu, Giang Du đến đây là để tìm anh.

 

Cũng không phải là không có khả năng này.

 

Nghĩ vậy, Tạ Kỳ cố lấy lại tinh thần, dọn dẹp đồ đạc và bước ra khỏi văn phòng.

 

Giang Du đang đứng ở hành lang,

 

Tuy nhiên, cô và chiếc váy của mình không hề dừng lại.

 

Cô bước thẳng về phía Chu Hạ Trần phía sau anh.

 

Tạ Kỳ siết chặt nắm đấm.

 

Người cô ấy đến tìm đáng lẽ phải là anh. Chu Hạ Trần có tư cách gì chứ?

 

Anh như một tên trộm, thậm chí không dám đối đầu trực tiếp với Chu Hạ Trần trong công ty, chỉ biết lẽo đẽo theo sau họ.

 

Giang Du khoác tay Chu Hạ Trần, ánh mắt cô ấy rạng rỡ, nói gì đó với anh ta.

 

Chỉ đến khi họ đi đến bãi đậu xe, Tạ Kỳ mới gọi tên cô: "Giang Du..."

 

Cô quay đầu lại nhìn anh, nụ cười biến mất, ánh mắt lạnh lùng: "Anh theo bọn tôi có chuyện gì à?"

 

Tạ Kỳ cay đắng: "Sao em không nói với anh rằng em đang hẹn hò với cậu ta?"

 

Giang Du cười khẩy.

 

"Anh là ai chứ? Tôi hẹn hò với ai phải báo cáo cho anh à?"

 

"Giang Du, xin lỗi, anh không biết em lại giận đến vậy..."

 

Nhưng Giang Du chẳng thèm nghe, cô lên xe.

 

Chu Hạ Trần nhìn anh với ánh mắt như đang cười nhạo.

 

Lúc đó, anh chẳng nói nên lời. Lần đầu tiên anh dẫn Giang Du đi gặp Chu Hạ Trần, anh đã nhận thấy ánh mắt Giang Du dành cho Chu Hạ Trần khác với mọi người, lúc đó anh mơ hồ cảm thấy lo sợ.

 

Vì thế, anh cố hết sức mô tả Chu Hạ Trần như một kẻ trăng hoa, vì Giang Du rất ghét những người đàn ông không rõ ràng trong tình cảm.

 

Nhưng bây giờ...

 

Anh tự đánh mình hai cái tát.

 

Chính anh mới là người không rõ ràng trong chuyện tình cảm.

 

Loading...