Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên không ta trở thành sủng thê của quyền thần - Chương 797

Cập nhật lúc: 2024-06-10 09:25:54
Lượt xem: 254

Bà ta chờ nhìn thấy bộ dạng khi Thời Khanh Lạc bị những nữ nhân khác đoạt đi sự sủng ái của Tiêu Hàn Tranh, sụp đổ rồi khóc.

Đồ Lập Hoan cũng không không phải lần đầu tiên làm chuyện này, hiểu ý cười nó: "Được, vậy con đi làm ngay."

Phá hư chuyện tốt của bọn họ, tất nhiên phải chịu được sự trả thù của bọn họ.

Rất nhanh Đồ gia đã thả tin tức ra, mọi người đều biết chuyện Thời Khanh Lạc mua lại tửu phường của Phương gia và quán rượu.

Người có tin tức linh thông, tất nhiên đều biết sở dĩ Phương gia thảm như vậy, chính là do Đồ gia nhìn chằm chằm.

Ở Bắc Thành trừ Cẩm vương phủ ra, Đồ gia là nhà có quyền thế nhất, những thế gia khác cũng không chủ động đắc tội với Đồ gia, tiểu thế gia càng không đắc tội nổi.

Cho nên chuyện của Phương gia, mọi người chỉ biết trong lòng, nhưng cũng không ai dám quản.

Tất nhiên cũng không ít người ngấm ngầm nói Đồ gia làm việc bá đạo, nhưng đây cũng là chỗ tốt do quyền thế mang lại.

Chẳng qua mọi người không ngờ đến Thời Khanh Lạc lại phách lối như vậy, chẳng những làm Đồ phu nhân mất mặt ở yến hội, bây giờ còn đoạt thành quả của Đồ gia muốn mua.

Đây chính là đối đầu rõ rệt.

Chẳng qua, nếu Thời Khanh Lạc thật sự dùng rượu Phương gia để chiêu đãi khách, vậy đúng là tầm thường.

Đối với tin tức này, đại đa số mọi người đều tin, dù sao mọi người cũng chưa biết nghe nói Thời Khanh Lạc biết chưng cất rượu.

Lại nói, rượu Đồ gia chưng cất không tệ, dù cho Thời Khanh Lạc biết chưng cất rượu, muốn vượt qua cũng không có khả năng.

Cũng vì vậy ngày hôm sau, sau khi mọi người nhận được thiệp mời của Thời Khanh Lạc và Tiêu Hàn Tranh, không ai từ chối.

Mọi người cũng muốn chuẩn bị đi xem một chút, Thời Khanh Lạc và Đồ gia có thể diễn ra kịch hay gì trong bữa tiệc hay không.

Cẩm vương cũng nhận được thiệp mời Tiêu Hàn Tranh đưa đến, gã bày tỏ sẽ đi.

Thật ra thì ngay cả gã cũng không ngờ Thời Khanh Lạc lại mua tửu phường của Phương gia và quán rượu.

Đồ gia đã hoàn toàn đầu phục gã, những năm nay cung cấp không ít tiền bạc cho gã nuôi binh.

Cũng vì vậy đối với việc Đồ gia ép Phương gia muốn ngồi không hưởng lộc sản nghiệp của Phương gia, gã cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt.

Ai biết Bây giờ Thời Khanh Lạc lại đối đầu với Đồ gia.

Lúc gã còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để ứng đối, lại nhận được một tin.

Thời Khanh Lạc bỏ tiền mua quán rượu và tửu phường của Phương gia, đệ đệ khốn nạn của gã, Hề Duệ, Lương Hữu Tiêu, Ngũ hoàng tử và Tịch Dung còn nhập cổ phần vào rồi

Vậy mỗi tháng Thời Khanh Lạc sẽ chia một phần tiền lời cho những người này.

Cũng tương đương đã cột lợi ích của những người này vào chung tửu phường.

Chuyện này cũng làm cho gã có chút khó ra tay.

Dù sao mấy người này cũng không phải tiểu nhân vật không quyền không thế, bối cánh còn rất cứng.

Gã còn phải tích góp lực lượng để mưu phản, không thích hợp đắc tội với Hề gia Lương gia.

Sau lưng Ngũ hoàng tử và Tịch Dung chính là Hoàng đế, tạm thời gã cũng không tiện động vào.

Còn về đệ đệ khốn kiếp kia, càng khó dây dưa hơn nữa.

Lần trước gã phái người đi g.i.ế.c Lương Vũ Lâm, không g.i.ế.c c.h.ế.t được người, cuối cùng bị người này trả thù, chẳng những hoa binh tổn tướng, còn bị tiêu diệt mấy nơi gã dùng để nuôi mấy người dị sĩ tài giỏi.

Làm cho gã tổn thất tương đối lớn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/chuong-797.html.]

Cho nên trước khi chưa chắc chắn g.i.ế.c được Lương Vũ Lâm, gã sẽ không manh động nữa.

Thời Khanh Lạc tính toán rất tốt, làm cho gã tạm thời không có cách nào với nàng.

Rất nhanh Đồ gia đến cửa.

Đồ gia chủ cũng ghi hận Thời Khanh Lạc vì đã phá hư kế hoạch của con trai mình.

Vốn dĩ chuẩn bị muốn trả thù, nhưng ông ta tra được, tửu phường của Thời Khanh Lạc, lại có đám Nghệ vương tham gia vào.

Trừ Phương gia, Thời Khanh Lạc còn kéo theo mấy người lên thuyền mình, ông ta đối phó không được ai cả.

Lúc này mới không có cách nào tìm Cẩm vương.

Lương Vũ Thuân gặp ông ta, cũng không cam kết sẽ giúp đỡ, chỉ nói sẽ ủng hộ sau lưng.

Còn về chuyện muốn thu thập Thời Khanh Lạc như thế nào, đoạt lại tửu phương và quán rượu Phương gia ra sao, thì phải nhìn Đồ gia.

Gã không nuôi phế vật.

Mặc dù Đồ gia chủ không lấy được trợ giúp ngoài mặt của cẩm vương, nhưng nghe nói cẩm vương ngấm ngầm ủng hộ, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vì vậy ông ta giúp phu nhân và con trai út tìm mấy người gây chuyện và phối hợp trên bữa tiệc.

Ông ta cũng nhận được thiệp mời, đến lúc đó cũng sẽ tham gia bữa tiệc này.

Thời Khanh Lạc không để ý gió nổi mây bay ở bên ngoài, một lòng dẫn theo người trang trí lại tửu phường Nam Khê.

Lại viết không ít công thức nấu ăn cho mẹ chồng và tiểu cô nghiên cứu, đồng thời còn mời ngự trù mà Nghệ vương mang từ Kinh thành đến gia nhập.

năm ngoái nàng đã trồng không ít ớt ở Bắc Cương, nhưng lại chưa phổ biến rộng rãi.

Lần này tiệc đứng chính là một cơ hội.

Quán rượu lớn nhất của Phương gia, phía sau còn có một đại viện.

Cũng là chỗ ở của Phương gia khi mới xây dựng sự nghiệp, sau đó phát đạt, lại xây dựng Phương phủ bây giờ, mới dọn ra khỏi chỗ này.

Vì vậy lúc này Thời Khanh Lạc để cho người xây thêm phòng bếp, còn thêm hai hộc nướng và một cái lò nướng.

Hộc nướng chủ yếu dùng để nướng bánh ngọt và thịt nướng, lò nướng thì dùng để quay thịt.

Bây giờ chưa có lò nướng điện, cho nên điểm tâm đều là hấp, chiên và nướng.

Nướng là trên trên lò, thích hợp cho việc làm bánh Trung Thu và nướng bánh, nhưng Thời Khanh Lạc muốn làm chính là loại bánh ngọt bánh tart trứng, không thích hợp dùng cái này.

Lúc này mới xây phòng hộc nướng.

Rất ít người có thể từ chối thức ăn ngon, cho nên nàng chuẩn bị mười ngày nửa tháng lại tổ chức một buổi tiệc đứng ở quán rượu.

Quảng cáo rượu, đồng thời cũng có thể kiếm được một khoản.

Về phần tại sao phải mười ngày nửa tháng mới làm một lần, đương nhiên là vì making theo kiểu đói khát, thuận tiện tăng đẳng cấp tiệc đứng lên.

Ở hiện đại Thời Khanh Lạc có đi ăn tiệc đứng của mấy nhà theo kiểu Trung Hoa, cho nên cũng biết bố trí như thế nào.

Trong lòng cũng đã có dự tính về món ăn, giao thực đơn cho ngự trù và đồ đệ của ông ấy.

Tiệc đứng phải có nhiều thứ ăn, ngự trụ này và đồ đệ của ông ấy mới là chủ lực.

Bởi vì sợ không đủ người, Nghệ vương còn giúp đỡ tìm mấy người nấu nướng không tệ , thân thế trong sạch, không có vấn đề gì đến.

mẹ chồng và tiểu cô của nàng giúp đỡ một chút là được, quá mệt nhọc, chẳng những Nghệ vương không nỡ, nàng cũng không nỡ.

Loading...