Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xử Lý Nhà Hàng Xóm Ngang Ngược - Chương 23

Cập nhật lúc: 2024-05-27 12:53:34
Lượt xem: 915

"Vẽ bậy lên xe, đập máy tính? Woa, bà thím đó bị kết án chưa?"

 

"Nhớ ra rồi, lúc đó xem mà tôi hả dạ lắm!"

 

"Quả thật, cô gái đó tôi rất ngưỡng mộ, streamer cho xin địa chỉ đi, không phải để hẹn hò đâu, tôi cũng muốn đến nhà bái phục một phen."

 

Lâm Kỳ mỉm cười, "Vẫn chưa kết án nhưng cũng sắp rồi, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân của sự việc từ đầu, ôn lại quá trình cô gái nhỏ dạy dỗ mẹ thằng quỷ nhỏ, chúng ta cùng xem video nào."

 

Trong ba ngày tôi rời khỏi nhà, những đoạn video quay cảnh thằng quỷ nhỏ vẽ bậy lên xe, mẹ thằng quỷ nhỏ không những không ngăn cản mà còn xúi giục đã được cắt ghép thành đoạn video dài 10 phút và phát sóng tập trung vào lúc này.

 

Trong video, đứa trẻ hư vừa vẽ bậy lên xe vừa la hét.

 

Mẹ đứa trẻ hư: "Con yêu chạy chậm thôi, đừng có ngã đấy!"

 

Mẹ đứa trẻ hư: "Chạy mệt rồi thì nghỉ một lát đi, đứa nhỏ này cũng không biết mệt là gì."

 

Mẹ đứa trẻ hư: "Chỗ đó có dốc, đừng đến đó, nhảy ở chỗ bằng phẳng kia kìa."

 

Mẹ đứa trẻ hư: "Chiếc xe này đẹp thật, to nữa! Có chỗ để chơi rồi!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xu-ly-nha-hang-xom-ngang-nguoc/chuong-23.html.]

Cảnh tượng này ngay lập tức khơi dậy cảm xúc của mọi người!

 

"A! Lúc đó tôi xem livestream của cô gái nhỏ nên không biết, hóa ra bà thím này lại đáng ghét đến thế! Đứa nhỏ này, gia đình này rốt cuộc là người gì vậy!"

 

"Thật đáng giận, sao lại có loại người như vậy! Không phải đồ của mình thì không biết quý trọng hay sao?"

 

"Nghe nói chỗ cô gái nhỏ đỗ xe không có camera giám sát, nếu không phải nhờ camera hành trình ghi lại thì chẳng biết kêu ai."

 

Lâm Kỳ cũng không dài dòng: "Tiếp theo là video ghi lại cảnh cô gái nhỏ nói với mẹ đứa trẻ hư rằng cô ấy có camera hành trình, mẹ đứa trẻ hư đến tận nhà gây sự. Đoạn này còn khiến người ta tức giận hơn nhưng mọi người yên tâm, cô gái nhỏ không phải là người nhu nhược đã lập tức báo cảnh sát."

 

Video tiếp tục, mẹ đứa trẻ hư chửi bới trước cửa nhà.

 

"Biết mình đuối lý, không còn gì để nói nữa hả?"

 

"Tôi ghét nhất là cái đám trẻ các người, hễ có chuyện gì là đổ lỗi cho người khác, không bao giờ tự trách mình, cái gì cũng đổ lỗi cho người khác, có giỏi thì ra đây trách tôi đi!"

 

"Đừng tưởng tôi không hiểu, xe cô cũng không nổ máy, hết điện rồi, camera hành trình của cô có tác dụng gì?"

 

Sau đó, tôi nói rằng có bằng chứng, mẹ đứa trẻ hư giả vờ tỏ ra dễ thương để được vào nhà, thừa lúc tôi không để ý, bà ta liền cầm máy tính lên đập xuống, cảnh tượng này được phát sóng trực tiếp.

 

 

Loading...