Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Trò chơi trực tuyến] Xây Dựng Thành Phố Ẩm Thực - Chương 110

Cập nhật lúc: 2024-09-25 15:09:14
Lượt xem: 34

Sắp xếp xong hàng hóa trong siêu thị, Thục Nông trở lại văn phòng, tổng hợp nội dung trong sách công cụ và các công thức nấu ăn, sau đó yêu cầu Phó Nguyên Châu dán lên bảng thông báo bên cạnh các lối đi truyền tải.

 

Phó Nguyên Châu vừa dán xong, lập tức có những cư dân nhàn rỗi tụ tập xem.

 

Chồng của Tống Lộ từng là một công nhân tại khu hái quả kì kì, sau đó cả gia đình chuyển đến thành Mộc Miên.

 

Chồng Tống Lộ làm công nhân xây dựng, họ thuê một căn nhà trọ, vì có hộ khẩu cư dân nên giá rẻ nhưng vẫn muốn có một ngôi nhà riêng.

 

Tuy nhiên, tay phải của Tống Lộ từng bị thương nên không thể làm việc nặng, công việc của công nhân xây dựng không thể làm được, còn nhà hàng thì ít khi tuyển người, đang lo lắng không biết phải làm gì thì nhìn thấy thành chủ chia sẻ các công thức nấu ăn, còn có cả cách làm quần áo...

 

Cái sau thì cô không hiểu lắm, Tống Lộ tập trung hoàn toàn vào cái trước.

 

"Cách làm cháo thịt bằm trứng bắc thảo..." Tống Lộ từng bước ghi lại, "Cư dân học xong công thức có thể tự mở cửa hàng, nguyên liệu và dụng cụ có thể mua ở cửa hàng bách hóa trên phố thương mại."

 

Câu cuối cùng cũng được đọc ra, Tống Lộ liền có kế hoạch trong đầu.

 

Tối hôm đó, chồng cô trở về và nghe xong lời cô nói, ngạc nhiên: "Em cũng muốn mở nhà hàng à? Nhưng nhà hàng lớn nhất trong thành là của Thành chủ mở, chúng ta có thể cạnh tranh được sao?"

 

"Không phải nhà hàng, mà là tiệm cháo, chúng ta chỉ bán cháo thịt bằm trứng bắc thảo thôi," Tống Lộ giải thích, "Thành chủ thực sự là người tốt, cô ấy đã công bố các nguyên liệu, nói rằng chỉ cần có tay nghề nấu ăn là có thể tự mở tiệm."

 

Chồng cô nghĩ một lúc: "Được! Anh hiện có mười mấy đồng bạc, tất cả đều đưa em, em muốn làm gì thì cứ làm đi."

 

Tống Lộ vui mừng rạng rỡ.

 

Lấy tiền xong, cô đi đến siêu thị vừa mới khai trương. Nơi này thực sự lớn và có đủ mọi thứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-choi-truc-tuyen-xay-dung-thanh-pho-am-thuc/chuong-110.html.]

 

Tống Lộ theo hướng dẫn trong công thức, mua bếp năng lượng đá lửa, nồi sứ, gạo, dầu mỡ, thịt heo, và trứng bắc thảo...

 

Khi cầm trứng bắc thảo trong tay, Tống Lộ bỗng cảm thấy cứng đờ như bị điểm huyệt.

 

"Thứ này thực sự có thể ăn được sao?" Tống Lộ cẩn thận ghé sát vào, muốn xác định mùi kỳ lạ đó thực sự phát ra từ quả trứng bắc thảo nhỏ bé này, "Uầy!"

 

Tống Lộ nhanh chóng che miệng, trên mặt hiện rõ sự đấu tranh, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định: "Mình tin tưởng Thành chủ."

 

Cô mang tất cả đồ đi thanh toán, nhờ có ưu đãi cư dân nên chỉ mất hơn một trăm đồng xu.

 

Tống Lộ trở về nhà trọ, vào bếp, chuẩn bị hết nguyên liệu và bắt đầu nấu cháo thịt bằm trứng bắc thảo.

 

Mặc dù Thành chủ đã liệt kê chi tiết các bước nhưng khi thực hiện lại không dễ dàng như tưởng tượng.

 

Từ sáng đến tối, Tống Lộ thất bại rất nhiều lần cuối cùng cũng nấu được nồi cháo thịt bằm trứng bắc thảo có hương vị hoàn hảo nhất theo cô.

 

Khi chồng cô về, cô lập tức cho anh nếm thử.

 

Chồng cô nếm một miếng, không thể không tự mình lấy muỗng ăn hết sạch nồi cháo, không để sót một chút nào, rồi nói: "Ngon quá, thực sự là em tự nấu à?"

 

"Tất nhiên!" Tống Lộ rất tự hào, "Nhưng cũng nhờ công thức của Thành chủ, anh nói tay nghề của em như thế này, có thể mở tiệm được không?"

 

"Thử xem sao." Chồng cô ủng hộ.

 

Loading...