Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi có khả năng giúp người khác đọc suy nghĩ - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-03 17:49:12
Lượt xem: 2

Tô Khải Dương bị đá.nh gãy chân.

 

 

Mặc dù mọi người đều biết rằng Tô Khải Dương đã thay Tần Giao Giao gánh tội, nhưng ít nhất họ vẫn để lại cho cô ta một chút thể diện.

 

Tuy nhiên, điều khiến cha Từ lo lắng nhất gần đây không phải chuyện này. 

 

Không hiểu vì sao, các dự án gần đây liên tục gặp khó khăn. Đầu tiên là thất bại trong đấu thầu, sau đó là các giám đốc cấp cao của công ty liên tiếp bị phanh phui scandal, khiến cổ phiếu sụt giảm mạnh.

 

Công ty hợp tác chính của ông bỗng nhiên bị mua lại, không còn hợp tác với ông nữa. 

 

Nghe nói ông chủ mới cũng họ Tô, là một thanh niên vô danh. 

 

Ban đầu, ông tưởng dễ dàng đối phó, nào ngờ lại bị đánh bại không thương tiếc.

 

Ngay cả những sai lầm đã được che giấu từ lâu, chỉ cần vô tình lại trước đối thủ, hôm sau, dự án đó sẽ bị thanh tra ngay lập tức. 

 

"Người đó giống như có khả năng đọc suy nghĩ vậy." Cha Tô phàn nàn.

 

Nghe thấy câu này, mẹ Tô và Tô Khải Dương đều dừng đũa lại. Họ không biết đối phương có khả năng gì? Cũng không biết đây là ai đã ban cho họ năng lực, chỉ nghĩ rằng đây là bàn tay vàng dành riêng cho mình. 

 

Tần Giao Giao vẫn đang khóc trên lầu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/toi-co-kha-nang-giup-nguoi-khac-doc-suy-nghi/chuong-8.html.]

Anh cae bưng thức ăn, đứng ở cửa dỗ cô ta: "Giao Giao, xuống ăn nhanh đi, trong nhà sẽ không có người trách cứ em đâu."

 

Cha Tô khiển trách Tô Khải Dương:

 

"Bình thường cha dạy con thế nào? Làm anh là phải bảo vệ em gái mình. Nhìn em gái con bây giờ đi. Con bé buồn đến mức không ăn được. Đây là cách con bảo vệ em gái mình sao?"

 

Tô Khải Dương bất đắc dĩ lẩm bẩm:

 

"Vậy tại sao cha không dạy chúng con bảo vệ người em kia? Con bé cũng là con ruột của cha mà!”

 

Trà Sữa Tiên Sinh

Cha Tô đã t..át Tô Khải Dương một cái, mặt mày tái mét vì tức giận: “Đừng nhắc tới con đ..iếm đó với ta! Nó đã bắt nạt Giao Giao từ khi còn nhỏ. Đúng là Giao Giao lần này đã làm sai chuyện, nhưng không phải là do con bé bị ép buộc sao?”

 

"Nếu con đ.iếm không kiên quyết tranh giành với Giao Giao thì sao con bé có thể đánh thuốc mê Lỗ Thịnh!"

 

Trước đây lời nói như vậy chắc chắn ai cũng sẽ đồng ý, nhưng lần này Tô Khải Dương và mẹ Tô đều im lặng.

 

Một lúc sau, bố Tô nhìn mẹ Tô rồi thở dài.

 

“Chỉ vậy thôi à, anh biết em hay mềm lòng. Thôi thì anh hứa với em, nếu như Tô Lan Chi có thể quay lại thừa nhận lỗi lầm của mình với Giao Giao, anh hứa sẽ không quan tâm đến việc nó nói muốn rời khỏi Tô gia, nó vẫn là người con gái nhà họ Tô."

 

Mẹ Tô lập tức rạng rỡ vui mừng:

 

"Được rồi, em sẽ kêu con bé quay lại xin lỗi Giao Giao."

Loading...