Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thập niên 80: Cuộc sống tại khu nhà máy - Chương 72

Cập nhật lúc: 2024-08-01 07:06:26
Lượt xem: 3

Tranh tôm của Bạch Thạch, tranh ngựa của Bi Hồng, hai bậc thầy nghệ thuật được công nhận là tinh hoa trong số các tinh hoa. 

Danh tiếng của họ lớn đến mức ngay cả những người như Tôn Biền, những người không có kiến thức về mỹ thuật cũng đều biết rõ.

Nếu đó là thật, thì bức tranh tôm này, ít nhất có mười mấy con tôm, sẽ quý giá đến mức nào? 

Sao lại có thể xuất hiện trong giỏ của một người thu gom phế liệu thế này?

Liệu có liên quan đến tình hình xã hội hiện tại không? 

Dù sao thì đại loạn cũng mới chỉ qua vài năm.

Nhưng bất kể thật hay giả, Tôn Biền đều cảm thấy hứng thú với  bức tranh này rồi, bởi vì dù bức tranh mực tôm này không phải do Bạch Thạch tiên sinh vẽ, nhưng vẻ đẹp của nó là không thể nghi ngờ. 

Dù đây chỉ là tác phẩm sao chép của một người vô danh, Tôn Biền cũng muốn sưu tầm nó.

Một thứ đẹp như vậy nên được bảo quản và giữ gìn cẩn thận, chứ không phải để nó bị bán vào trạm thu mua phế liệu. 

Tuy nhiên, trước khi mua, Tôn Biền cảm thấy có một số vấn đề cần làm rõ.

Vì vậy, cô cẩn thận cuộn bức tranh mực tôm lại, ôm vào lòng và hỏi Trương Lão Tam: “Chú Tam, bức tranh này chú lấy từ đâu vậy ạ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-80-cuoc-song-tai-khu-nha-may/chuong-72.html.]

Trương Lão Tam, đang đứng bên cạnh xe đạp, lấy t.h.u.ố.c lá và giấy trắng ra để cuốn thuốc.

Nghe vậy thì ngẩn ra một lúc, sau đó đổ lá thuốc vụn lên tờ giấy trắng đã cắt sẵn, vừa cuốn vừa nói: “Bức tranh đó và những cuốn sách kia được thu gom cùng nhau, khoảng hai, ba ngày trước chú đi xe đạp qua trường đại học sư phạm, một ông bảo vệ gọi chú lại và bán cho chú. 

Ngoài những thứ này, còn có một số báo cũ, chú đã bán báo cũ cho trạm thu mua rồi.

Còn những thứ này chú định mang vào thành phố, đến chợ đồ cũ dưới chân tháp Bắc để xem có ai muốn mua không.”

Trường sư phạm Yến Thành là trường chuyên duy nhất trong thành phố, mặc dù là trường chuyên nhưng lịch sử xây dựng của trường này rất đặc biệt.

Nó được thành lập vào những năm 50, ngừng giảng dạy vào những năm 60, và mở lại vào đầu những năm 7k.

Khi đó tiếp nhận nhiều giáo sư và giảng viên đại học từ kinh đô và tỉnh thành về hỗ trợ giáo dục.

Cuối những năm 70, Học viện Sư phạm số 1 tỉnh thành lập lớp Yến Thành.

Một phần của trường sư phạm Yến Thành được nâng cấp thành trường chuyên.

Gần đây nghe nói trường sư phạm đang tích cực xin cấp phép tự chủ giảng dạy, và thành phố cũng rất ủng hộ, họ hy vọng sẽ có trường chuyên đầu tiên trong thành phố.

 

Loading...