Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thái Tử Gia Nói Hắn Không Gay!!! - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-28 13:05:07
Lượt xem: 6,311

Nhưng tiếc là chúng tôi có cùng xu hướng tính dục.

Tôi thở dài, khéo léo nhắn nhủ anh ấy nên ý tứ một chút:

【Tôi là đối tượng xem mắt của anh, anh nên giữ ý với tôi thì tốt hơn.】

Sau khi tin nhắn gửi đi, Tạ Kỳ Diễn ngay lập tức thu hồi bức ảnh đó.

Trên màn hình vẫn hiện “đang nhập...”

Mãi một lúc sau, anh ấy nhắn lại:

【Xin lỗi, tôi gửi nhầm, bức ảnh đó vốn định gửi cho anh em tôi.】

Xem ra, anh ấy hoàn toàn không có ý định giấu giếm tôi.

Rõ ràng đang bảo tôi rằng anh ấy thích đàn ông.

Chấp nhận thì chấp nhận, không thì đi gặp người tiếp theo.

Không lạ gì khi mẹ Tạ ra tay ngay đã là ba mươi triệu!

Xem ra những cô gái trước tôi không ai chấp nhận việc chồng mình thích đàn ông.

Tôi cũng muốn tỏ ra cứng cỏi.

Nhưng mà, đó là ba mươi triệu tệ cơ mà!

Tôi thở dài, quyết định nói thẳng với Tạ Kỳ Diễn.

【Tôi biết anh là... kiểu đó, tôi không bận tâm, nếu anh cũng hài lòng với tôi, vậy chúng ta kết hôn đi!】

Tạ Kỳ Diễn nhắn lại ngay: 【?】

Tôi nghĩ là không được rồi, định bụng nhắn tin cho mẹ Tạ bảo bà ấy thuyết phục anh ấy.

Không ngờ ngay giây sau, tôi nhận được tin nhắn từ Tạ Kỳ Diễn.

【Được.】

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Kèm theo đó là thông tin chuyển khoản bảy con số, ghi chú rõ “tự nguyện tặng”.

Tôi trố mắt nhìn, tay run run gõ ra một dấu chấm hỏi.

Tạ Kỳ Diễn gửi cho tôi một tin nhắn thoại:

【Để dành thời gian cho đám cưới, tôi phải dàn xếp trước với những người bên trong, nên dạo này không có thời gian gặp em. Số tiền này xem như đền bù cho em, mong em không phiền lòng.】

Hiểu hiểu!

Anh ấy bận xử lý “hoa lá cành” xung quanh, để khi kết hôn không ai nhảy ra quấy rối.

Vừa cảm thán sự “đểu cáng” của Tạ Kỳ Diễn, tôi vừa vui vẻ nhận tiền chuyển khoản.

Tâm trạng phấn khởi, tôi gửi lại cho anh ấy một biểu cảm đáng yêu:

【Chó nhỏ gật đầu jpg】

Kết thúc cuộc trò chuyện với Tạ Kỳ Diễn, tôi chụp màn hình đoạn anh ấy đồng ý kết hôn, rồi gửi ngay cho Mẹ Tạ.

【Hình.jpg】

“Mẹ ơi, A Diễn đồng ý rồi nè, ám chỉ mạnh mẽ.”

Mẹ Tạ là người cực kỳ sành công nghệ, phản hồi rất nhanh:

【Ngoan, mai mẹ đưa con đi mua sắm.】

Yeah, tối nay chắc chắn sẽ là một giấc mơ đẹp!

08

Hôm sau, dì Dao đưa tôi đi mua sắm ở cửa hàng cao cấp.

Gặp những quý bà quen biết, dì đều chủ động bắt chuyện.

Dù người khác nói gì, dì luôn lôi kéo câu chuyện về phía tôi.

“Ôi, sao cô biết tôi đưa con dâu đi mua sắm vậy?”

“Đúng rồi, cô cũng thấy con dâu tôi xinh đẹp chứ!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-gia-noi-han-khong-gay/chuong-3.html.]

“Nhà tôi tháng sau có chuyện vui, con trai và con dâu tôi sắp cưới, nhớ ghé qua uống ly mừng nhé!”

Tôi đứng bên cạnh mà cười đến mức mặt sắp cứng lại.

Nhưng mỗi khi không thể cười được nữa, những túi mua sắm phía sau do vệ sĩ cầm lại mang đến cho tôi sức mạnh vô hạn.

Tôi theo sau dì Dao, như một con bướm hoa, dạo chơi khắp các cửa hàng sang trọng.

Cuối cùng, đến cửa hàng cuối cùng, dì nhìn những túi mua sắm treo đầy trên tay vệ sĩ, hài lòng gật đầu.

Dì cười gọi tôi, giọng điệu chưa muốn dừng lại:

“Ôi, Thanh Thanh, chắc mệt rồi nhỉ? Thôi, hôm nay đến đây thôi!”

Khi tôi định thở phào một hơi, dì bỗng nhiên thẳng lưng, khoác tay tôi, cười chào một người phía trước:

“Bà Lâm, thật trùng hợp!”

Giọng nói nhẹ nhàng mà có chút gắt gỏng.

Tôi nhìn theo ánh mắt dì.

Trước mặt là một quý bà có khí chất thanh lịch, chắc hẳn là bà Lâm mà dì Dao đã nhắc tới.

Tôi vô thức nở một nụ cười ngoan ngoãn, đứng bên cạnh làm phụ kiện cho dì.

Như những lần trước gặp quý bà, dì bắt đầu khoe khoang, nhưng giọng điệu lại không mấy lịch sự khi đối diện bà Lâm:

“Ôi, con trai tôi sắp kết hôn rồi, chắc con trai cô vẫn chưa tìm được bạn gái nhỉ? Không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ?”

Ngay lập tức, tôi thấy mặt bà Lâm biến sắc, tức giận đáp lại:

“Có gì phải tự mãn, con trai tôi, Sở Trì cũng sẽ tìm được.”

Nói xong, bà ta giẫm giày cao gót bỏ đi.

Dì Dao nhìn theo bóng lưng giận dữ của bà Lâm, cười đắc ý, quay lại nắm tay tôi, nhẹ nhàng nói:

“Thanh Thanh, thật may mắn khi con lấy được cái thằng nhóc Tạ Kỳ Diễn này, không thì hôm nay mẹ đã thua rồi.”

Tôi ngơ ngác, “Hả?”

Sau này, tôi mới biết vì sao dì Dao lại có thái độ thù địch với bà Lâm như vậy.

Bởi vì con trai bà Lâm – Lâm Sở Trì, chính là bạn trai được đồn đoán của Tạ Kỳ Diễn.

09

Tôi và Tạ Kỳ Diễn ấn định ngày cưới vào nửa năm sau.

Dì Dao đã nói rằng cần chuẩn bị cho đám cưới, nên đã để tôi chuyển vào nhà họ Tạ.

Nhưng từ khi ngày cưới được ấn định, Tạ Kỳ Diễn đã đi công tác ở nước ngoài, không trở về nhà nữa.

Khi đang đi ăn uống cùng dì Dao, tôi vô tình nói một câu:

“Mẹ ơi, dạo này anh Diễn bận quá nhỉ!”

Không ngờ, mặt dì Dao lập tức biến sắc, thở dài, nhìn tôi với ánh mắt thương cảm:

“Khi nào thằng bé về, mẹ sẽ nói chuyện với thằng bé cho rõ ràng.”

Tôi không thích Tạ Kỳ Diễn lắm, nên cũng không quan tâm anh ấy đang ở đâu.

Nghe vậy, tôi chỉ đáp lại một tiếng "Dạ”.

Không ngờ tối hôm đó, khi tôi xuống lầu lấy nước, lại tình cờ nghe được dì Dao đang nói chuyện điện thoại về Tạ Kỳ Diễn.

“Đã định ngày cưới rồi mà lại bay ra nước ngoài, có phải bị cô gái nào đó quyến rũ lắm không?”

“Tạ Kỳ Diễn, nói thật với tôi đi, anh có phải hối hận không, không muốn cưới Thanh Thanh nữa?”

“Nếu không thì tại sao lại đi nước ngoài ngay trước ngày cưới?”

“Đừng có tưởng tôi không biết bây giờ anh đang qua lại với thằng nào.”

“Cái thằng đó có gì đâu? Anh tự hiểu mà, đừng có giả vờ ngu ngốc trước mặt tôi!”

Thì ra là đang trấn an tình nhân trước khi kết hôn!

Hứ, may mà tôi chỉ cần tiền.

 

Loading...