Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THÁI HẬU TƯ THÔNG CÙNG THỪA TƯỚNG!!! - CHƯƠNG 8

Cập nhật lúc: 2024-10-02 08:56:33
Lượt xem: 425

"Liên phu nhân?"

Tô Hòe chớp mắt, sờ đầu có chút ngượng ngùng nói: "Phu nhân đừng trách, Liên thừa tướng và ta là bạn cũ, từng có may mắn nhìn thấy bức họa của người ở chỗ hắn, ta và Thanh Minh đã quen biết từ lâu rồi."

Ta quay đầu nhìn Thanh Minh, Thanh Minh thành thật gật đầu: "Chủ tử lúc còn trẻ từng vân du tứ phương, có quen biết Tô cô nương."

Thật ra ta càng muốn biết xưng hô của Tô Hòe đối với ta, nhưng chưa kịp hỏi, dạ dày đã cuồn cuộn.

Ta nhíu mày nôn khan, Thanh Minh lo lắng, Tô Hòe nhanh tay tiến lên bắt mạch.

Nàng ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Phu nhân đây là có thai rồi? Ốm nghén là chuyện bình thường, trong khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi cho tốt, bồi bổ... Nếu không phải giữa đường bị đám kia bắt đi, ta nhất định sẽ tặng quà lớn cho Liên thừa tướng..."

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Thanh Minh, nàng ấy biết ta muốn hỏi gì, giải thích:

"Tô cô nương y thuật cao siêu, là người đáng tin cậy."

Cứ như vậy, Tô Hòe ở lại, chúng ta cũng biết được từ nàng ta những chuyện gần đây xảy ra ở Ôn Châu.

Tô Hòe là công chúa nước láng giềng, sư phụ là cốc chủ của Y cốc, là một danh y nổi tiếng trong dân gian.

Huynh trưởng của nàng nghe nói có loại thuốc có thể khống chế tâm trí con người, cộng thêm việc có quan hệ với một số nhân vật lớn của Đại Ân triều, liền trộm thuốc từ chỗ nàng rồi thiết lập cứ điểm ở Ôn Châu, thử nghiệm việc nuôi dưỡng “người rối”, đám người phát cuồng vừa rồi đi ra từ Thái thú phủ chính là kiệt tác của bọn họ.

"Ta vốn đến Ôn Châu là để xử lý những loại thuốc đó, ngăn chặn bọn họ gây ra tai họa lớn, ai ngờ mới đến không lâu đã gặp phải dịch bệnh, lại còn bị người ta trói lại."

Tô Hòe phẫn hận nói.

"Làm người mà bất nhân, khó thành đại khí!"

Nghĩ đến chuyện huynh trưởng mình làm, nàng càng thêm tức giận không nói nên lời.

"Tô cô nương có thuốc có thể giả vờ bệnh nặng không? Tốt nhất là loại người thường không thể tra ra được?"

Nghe vậy, ta nhướng mày hỏi.

Tô Hòe là nữ chính, y thuật tinh xảo, trong tay có không ít bảo bối tốt.

"Có, Liên phu nhân đây là có ý định gì?"

Nàng khó hiểu nhìn ta.

Ánh mắt ta lóe lên vẻ sắc bén: "Chuyện người điên ở Ôn Châu ta sẽ hỗ trợ ngươi giải quyết, huynh trưởng ngươi gây án ở Đại Ân triều ta, ta tất nhiên không thể mặc kệ, ta cần mượn loại thuốc này làm chút việc, xử lý đám sâu mọt ăn cây táo rào cây sung kia, bọn họ tiếp tục ở lại chỉ để lại tai họa ngầm cho Đại Ân triều."

Tô Hòe lộ ra vẻ mặt đã hiểu, có chút bội phục và tán thành.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-hau-tu-thong-cung-thua-tuong/chuong-8.html.]

Chuyện liên quan đến đại nghĩa quốc gia, tuy lập trường của bọn họ khác nhau, nhưng về mặt tình cảm, nàng cũng không ưa những chuyện mà kẻ bán nước làm.

Nàng sảng khoái đồng ý.

Sau khi giao dịch với nàng xong, ta cân nhắc chiếc chuông nhỏ trong tay, liền quyết định trước tiên tìm một nơi để tạm thời ở lại quan sát tình hình.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Chuyện dịch bệnh, Tần Kiều Kiều sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này.

Còn Tô Hòe, ta nghiêm túc dặn dò nàng không được tự ý ra ngoài, để tránh bị Tần Kiều Kiều để mắt tới lần nữa.

Nghĩ vậy, ta vừa âm thầm sắp xếp người đi tìm tung tích của Liên Vệ Dã, vừa sai người theo dõi động tĩnh của Thái thú phủ.

16

Quả nhiên như ta dự đoán.

Tần Kiều Kiều không bỏ qua cơ hội này, ả ta mượn quyền lực của Thượng Quan Chiêu, giả làm nữ y ở trước cửa Thái thú phủ, thành công giải quyết dịch bệnh khiến mọi người đau đầu này.

Bách tính Ôn Châu hoan hô, dần dần tung hô Tần Kiều Kiều là thần nữ hạ phàm.

Trận này, ả ta đắc ý vênh váo, danh tiếng vang xa.

Trong phòng.

Ta nghe Thanh Minh lải nhải nói kết quả điều tra được, thần sắc thản nhiên: "Tìm người tung tin, tiếp tục tâng bốc Tần Kiều Kiều, đồng thời dìm Thượng Quan Chiêu."

Thanh Minh nhíu mày: "Nương nương, người đây chẳng phải là đang giúp ả ta sao?"

Ta mím môi cười: "Công cao chấn chủ, từ xưa đến nay có mấy kẻ có kết cục tốt?"

Hơn nữa Thượng Quan Chiêu lòng dạ hẹp hòi đó, chắc chắn không thể dung thứ một nữ nhân leo lên đầu hắn, dù cho đó là người hắn yêu.

Nếu theo nguyên tác, vào lúc này, ta là nữ phụ độc ác làm chất xúc tác cho tình cảm của bọn họ sâu đậm thì còn có chút khả năng, nhưng bây giờ mức độ tình cảm của bọn họ... Vậy thì khó nói rồi.

Nàng bừng tỉnh đại ngộ.

Ta nghe tiếng chuông nhỏ trong tay vang lên thanh thúy, nhắm mắt lại.

Liên Vệ Dã, tốt nhất là phải đợi ta tìm được chàng...

 

Loading...