Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TẨU TỬ ĐỘC ÁC - END

Cập nhật lúc: 2024-09-29 09:29:28
Lượt xem: 2,738

Những bức thư đó, là do Giang Uyển Như tự mình làm giả, ả ta có thể bắt chước chữ viết của ca ca ta đến chín phần giống.

Một nữ nhân cực kỳ điên cuồng và cố chấp, trong phút chốc trở thành đối tượng bàn tán của mọi người trong kinh thành.

Hoàng thượng nghe chuyện này, còn đặc biệt sai người đưa Giang Uyển Như vào cung. Nghe nói, sau khi nhìn thấy dung mạo của Giang Uyển Như, ngài ấy tức giận đến mức đập vỡ mấy cái chén, nói thẳng muốn diệt cả nhà Giang gia, cái thứ xấu xí này đến tận gốc rễ.

Cuối cùng vẫn là Bát vương gia khuyên can Hoàng thượng.

Chỉ là tường đổ bìm leo, Giang gia ở Nam Thành sớm đã gây ra nhiều oán hận. Huyện lệnh biết Giang gia dám chọc giận Hoàng thượng, rất nhanh đã thu thập chứng cứ bọn họ ức h.i.ế.p dân lành.

Chẳng bao lâu sau, gia sản bị tịch thu, nam đinh bị lưu đày.

Giang gia, kẻ từng giàu có một phương, trong chớp mắt đã biến mất khỏi Nam Thành.

Còn Giang Uyển Như, vì tội khi quân mạo nhận, bị xử trảm ngay lập tức.

Ngày hành hình, ta đã đi xem Giang Uyển Như.

Ả ta đã phát điên rồi.

Lúc thì gọi Ngôn lang, lúc thì lẩm bẩm nói gì đó, chuyện không nên như vậy.

Lão bà tử c.h.ế.t rồi, Tống Thanh ngươi cũng nên c.h.ế.t đi.

 40

Giang Uyển Như c.h.ế.t rồi, mọi người đều thở phào.

Ta chỉ cảm thấy đám mây đen dày đặc trên đỉnh đầu đã tan đi, người cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ca ca phái người đến phủ Bát vương gia cầu hôn, nhưng vừa quay đầu đã bị mấy vị ca ca của Minh Châu quận chúa đánh đuổi ra ngoài.

Minh Châu quận chúa tức giận đến mức cầm roi quất mấy vị ca ca của mình chạy khắp kinh thành.

Khiến cho bá tánh trong thành được xem một màn náo nhiệt.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Cuối cùng, Bát vương gia vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, định hôn sự cho ca ca và quận chúa.

Nghe nói, ngày đính hôn, vương gia đã khóc cả đêm.

Vẫn là ca ca chủ động đến tìm vương gia, nói nguyện ý xây phủ đệ bên cạnh vương phủ, đồng thời mở một cái lỗ trên cửa viện, để quận chúa có thể về nhà mẹ đẻ mỗi ngày.

Vương gia lúc này mới hài lòng, lại bắt đầu gặp ai cũng khen ca ca.

Ca ca khổ cả đời, kiếp này cuối cùng cũng có thể có được cô nương mà mình yêu thương, ngưỡng mộ.

Ta vui mừng khôn xiết, thậm chí còn vui hơn cả việc mình sắp lấy chồng.

Hôm nay, ta đang ở nhà thêu thùa,

Minh Châu quận chúa thần thần bí bí chạy đến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tau-tu-doc-ac/end.html.]

"A Thanh, ta làm mai cho ngươi nhé?"

Ta dừng động tác trên tay, nhìn nàng ấy cười khổ,

Từ sau khi ca ca và Minh Châu quận chúa đính hôn, giá trị con người của ta cũng tăng lên theo.

Bà mối suýt nữa đạp đổ cửa nhà ta mất rồi.

Chỉ là kiếp trước hôn nhân không được như ý, trong lòng ta tạm thời cũng chưa có ý định này.

Chương 41

"Đại ca ta có một viên tướng dũng mãnh, lần này đã theo đại ca về kinh. Nghe nói mới 17 tuổi, đúng là thiếu niên tướng quân, tiền đồ vô lượng! Quan trọng nhất là, tướng mạo rất tuấn tú, vừa cao vừa đẹp trai! Hơn nữa, người ta còn không cha không mẹ, sau này muội gả qua đó cũng không cần hầu hạ cha mẹ chồng,  muội nói xem đây là hôn sự tốt đến mức nào!"

Minh Châu quận chúa thao thao bất tuyệt, khen vị tiểu tướng quân kia lên tận trời.

Ta cười cười, tiếp tục cầm lấy miếng khăn tay thêu dở dang trên tay: "Thôi thôi, muội tạm thời vẫn chưa muốn lấy chồng."

"Ai da, thời tiết đẹp thế này thêu thùa gì chứ, đi thôi đi thôi, ta dẫn muội đi xem vị tiểu tướng quân đó, thật sự rất đẹp trai đó!"

Ta bị Minh Châu quận chúa cứng rắn kéo ra khỏi cửa.

Ánh nắng trên đường phố chan hòa, ta bị ánh mặt trời chiếu vào không khỏi nheo mắt lại.

Một người một ngựa chậm rãi đi đến trước mặt rồi dừng lại.

Trên lưng ngựa, một thiếu niên mặc áo giáp đang cười rạng rỡ: "Tống Thanh, ta đã trở về rồi."

Ta kinh ngạc há hốc mồm: "Lục… Lục Uyên?"

Lục Uyên cười ha ha nhảy xuống xe ngựa, đi đến trước mặt , nhẹ nhàng vỗ đầu ta.

"Mấy năm không gặp, sao ngươi càng ngày càng lùn vậy?"

Đôi mắt Minh Châu quận chúa sáng rực, nàng ấy phấn khích nhìn ta rồi lại nhìn Lục Uyên,

"A Thanh, các ngươi quen nhau! Sao lại không nói cho ta biết! Đây có phải là tình nhân nhỏ của muội không! Ai da, chuyện quan trọng như vậy mà ngươi lại giấu ta! Nói mau nói mau, các ngươi quen nhau như thế nào!"

Ta bị Minh Châu quận chúa trêu chọc đến mức đỏ bừng mặt,

Không nhịn được dậm chân bỏ chạy về phía trước.

Minh Châu quận chúa vừa đuổi theo ta, vừa nói không ngừng: "Ai da, đây chính là vị tiểu tướng quân mà ta muốn giới thiệu cho muội đó! A Thanh, hai người thật sự quá có duyên rồi,  muội đứng lại tại chỗ thành thân cho ta, muội đứng lại!!!"

【Hết truyện】

 

 

 

 

 

 

Loading...