Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Và Tỷ Tỷ Là Hai Con Cá - Phần 1

Cập nhật lúc: 2024-10-04 02:10:32
Lượt xem: 99

1

Khi ta đi tìm tỷ tỷ, nàng ấy đang cãi nhau kịch liệt với Ma Tôn.

"Ta là cá, vậy ngươi là gì? Ngươi cũng chỉ là một con rắn mà thôi, nếu không có ta, ngươi đã sớm c.h.ế.t thối trong cống rãnh rồi!"

"Song Nhi, nàng chỉ là phi tần của ta, phải nhớ rõ thân phận của mình." Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, lạnh đến nỗi như có thể đóng băng không khí.

Tiếng khóc nức nở của người phụ nữ cũng vang lên ngay sau đó: "Đồ vô ơn bạc nghĩa, lấy m.á.u đầu tim của ta chỉ để hồi sinh ả đàn bà đó? Ngươi cút cho ta!"

Bên trong vang lên tiếng "bốp bốp", đợi đến khi Ma Tôn bước ra, ta mới phát hiện mặt hắn ta đã sưng một bên.

Ma Tôn Phong Ly, cao lớn tuấn mỹ, có khuôn mặt như người trời, đáng tiếc lại là một tảng băng lạnh lẽo. Ngàn năm qua, chỉ có tỷ tỷ của ta mới có thể khiến hắn ta mỉm cười, làm tan chảy tảng băng ấy.

Thấy ta đứng bên cạnh trợn tròn mắt hóng hớt, hắn ta có vẻ không vui, nói: "Nhiễm Nhiễm, Trọng Hoa Thái tử có biết ngươi tự ý đến Ma giới không?"

Ta vội cúi đầu, vân vê ngón tay, có chút lúng túng.

"Biết ạ, tỷ phu, ta đã xin phép rồi."

Sau khi Ma Tôn rời đi, tỷ tỷ bên trong khóc không thành tiếng.

"Con rắn c.h.ế.t tiệt, lừa gạt thanh xuân của ta, hủy hoại tuổi trẻ của ta, c.h.ế.t đi!"

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Nàng ấy ném mạnh chiếc đèn lưu ly xuống đất, đây là vật định tình Ma Tôn tặng cho tỷ tỷ, là món đồ tỷ tỷ yêu thích nhất, giờ đây nó vỡ tan tành trên mặt đất.

Tỷ tỷ khóc đến nỗi trân châu rơi lả tả, ta vội vàng tiến lên ôm lấy nàng ấy.

"Tỷ tỷ đừng khóc, để Nhiễm Nhiễm ôm an ủi tỷ."

Tỷ tỷ xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh của ta: "Nhiễm Nhiễm, tại ta không tốt, cố chấp muốn lấy hắn, còn đưa Hắc Linh Chi cho hắn nữa. Nếu dùng nó để chữa bệnh cho muội, bệnh trong đầu muội hẳn đã lành từ lâu rồi."

Ta chớp chớp mắt, có chút ngờ vực: "Tỷ tỷ, ta đâu có bệnh, ta ăn được ngủ được, còn nhảy múa được nữa." Nói xong, ta xoay một vòng tại chỗ, còn nhảy lên một cái, cười hì hì nói: "Tỷ tỷ, ngay cả Trọng Hoa cũng bảo ta béo ra đấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-va-ty-ty-la-hai-con-ca/phan-1.html.]

Trọng Hoa là Thái tử tiên giới, nổi tiếng lạnh lùng cao quý, vậy mà hắn lại nhận ta làm thiếp, ai ai cũng bảo ta gặp may, chim sẻ hóa phượng hoàng.

2

Ta và tỷ tỷ là hai con cá, tỷ tỷ là nàng tiên cá xinh đẹp mê người, còn ta là con cá mè hoa đầu to ngớ ngẩn.

Từ nhỏ ta đã thiếu linh lực, được tỷ tỷ nuôi trong linh hồ ở Thiên giới cùng với đám cá chép lắm chuyện, nhận thức ăn từ các vị tiên nhân.

Mấy con cá chép đều cười nhạo ta: "Con cá mè hoa đầu to này từ đâu tới vậy, xấu quá!"

Ta lắc lắc đuôi: "Ta đâu có xấu, bọn cá mè hoa chúng ta vốn trông như thế mà."

Dần dà, chúng biết đầu óc ta không tốt, nên cũng lười nói chuyện với ta.

Sau đó một ngày, có một vị tiên quân đẹp trai đến cho cá ăn, cả đám cá chép tranh nhau bơi tới, mong được chạm vào lòng bàn tay hắn, hút lấy tiên khí của hắn. Còn ta lại tụt ở cuối cùng, vì đầu to nên không chen vào được, trong đám cá chép đủ màu sặc sỡ, trông rất kỳ quặc mắc cười.

Khóe miệng hắn khẽ cong lên, tựa như gió xuân tháng Ba thoảng qua, hắn bước đến, vuốt ve lưng ta.

"Con cá mè hoa đầu to này từ đâu ra vậy?"

Mặt ta đỏ bừng, ngơ ngác nhìn hắn.

Vị tiên quân này đẹp trai quá trời, đẹp hơn tất cả các vị tiên nhân ta từng gặp, giọng nói lại còn quá đỗi dịu dàng.

Tim ta đập thình thịch, nhưng cũng vì được chạm vào tay hắn, hấp thụ được một chút tiên khí, ta tức khắc hóa hình, cả người trần như nhộng nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Hắn không chịu nổi sức nặng của ta, chỉ có thể ôm ta vào lòng.

Ta sợ ngã, ôm chặt lấy cổ hắn.

Nhưng thấy hắn nhìn ta đầy ẩn ý, ta vội vàng nhắm mắt giả chết.

A hu hu, xấu hổ c.h.ế.t mất, đời này ta không còn mặt mũi nào gặp lại mấy con cá khác nữa.

Loading...