Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống lại, tôi quyết định trở thành em gái nhị thập tứ hiếu - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-05-21 11:59:53
Lượt xem: 1,515

Người đàn ông đang cụp mắt nhìn chằm chằm vào tôi lúc này cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hồi lâu, anh ấy mới thốt ra vài chữ.

 

"Mười giờ rưỡi."

 

"Cái gì?"

 

Tôi chớp chớp mắt.

 

"Giờ giới nghiêm."

 

"..."

 

7

"Cái gì? Cậu nói anh trai cậu không chỉ không cho cậu đăng ký vào trường đại học ở ngoài tỉnh, mà còn giới nghiêm cậu?"

 

Trong quán trà sữa, người bạn thân của tôi thốt lên kinh ngạc.

 

Tây Tây có thể coi là bạn bè xấu của tôi, là bạn thân nhất của tôi từ cấp 2 đến cấp 3, tôi không giấu giếm cô ấy chuyện gì, mấy người bạn thân đều biết tôi có ý với anh trai mình.

 

Kiếp trước, cô ấy luôn khuyên tôi đừng thèm muốn anh trai mình nữa, thậm chí sau khi biết tôi đã dùng thủ đoạn hèn hạ để có được anh trai tôi, cô ấy đã thất vọng mắng tôi.

 

Cô ấy nói rằng, tôi đã lợi dụng lòng áy náy của anh trai để làm những điều anh ấy không muốn làm, cuối cùng quả báo sẽ giáng xuống chính mình.

 

Dựa trên kinh nghiệm của tôi ở kiếp trước, những gì cô ấy nói là đúng.

 

"Anh trai mình trước đây chưa bao giờ giới nghiêm mình, hơn nữa bây giờ anh ấy còn về nhà thường xuyên hơn trước đây."

 

Tôi bực bội xoa đầu nói,

 

"Cậu nói xem rốt cuộc tại sao anh ấy lại trở nên như vậy?"

Tây Tây hút một ngụm trà sữa, hơi suy nghĩ một lúc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-toi-quyet-dinh-tro-thanh-em-gai-nhi-thap-tu-hieu/chuong-05.html.]

 

"Mình nghĩ, có lẽ là anh ấy vẫn coi cậu là con nít."

 

"Cậu phải cho anh ấy biết rằng cậu đã trưởng thành, phải có khoảng cách với anh ấy, cũng không phải là người mà anh ấy có thể quản lý tùy tiện."

 

Cô ấy vỗ tay, rồi như nhớ ra điều gì đó, nắm lấy vai tôi.

 

"Đúng rồi!"

 

"Hay là - Gia Tư, cậu thử quen bạn trai xem?"

 

Tôi sững sờ.

 

Bạn trai.

 

Đối với tôi mà nói, đó thực sự là một từ xa lạ.

 

Kiếp trước tôi cũng không biết rốt cuộc Đoạn Ngự có tính là bạn trai của tôi hay không.

 

Bởi vì sau đó dưới sự lợi dụng lòng áy náy của anh ấy, những chuyện có thể làm không thể làm đều đã làm, nhưng hình như anh ấy chưa bao giờ thừa nhận tôi là bạn gái của anh ấy.

 

Ngay cả những cách gọi thân mật như cục cưng, vợ yêu, em yêu cũng chưa từng dùng với tôi.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn đời của mình sẽ là bất kỳ ai khác ngoài anh ấy, nhưng lời nói của Tây Tây đột nhiên mở ra một hướng suy nghĩ mới cho tôi.

 

Lỡ như, tôi vẫn có thể thích người khác thì sao?

 

Lỡ như, tôi còn có định mệnh khác thì sao?

 

Tôi thích người khác, chẳng phải là nguồn gốc vấn đề giữa tôi và anh trai tôi sẽ được giải quyết sao?

 

Loading...