Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 305

Cập nhật lúc: 2024-09-18 15:36:52
Lượt xem: 11

Nuốt nước bọt kinh hãi, cô ấy cẩn thận lựa lời nói: "Em... em có thể nói hơi quá đáng, nhưng chẳng phải là anh ba Hoắc đã làm quá đáng trước sao? Em cũng thừa nhận, hôm qua anh mua dàn nhạc, lại cho em làm nghệ sĩ piano chính, lúc đó em rất vui, em cũng tưởng là anh có ấn tượng tốt với em, muốn lấy lòng em như vậy, làm sao em biết được, anh là muốn ép vợ cũ của anh chủ động đến gặp anh chứ, nếu em biết trước như vậy, em c.h.ế.t cũng không nói em muốn..." 

Cô ấy nói xong thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mở to mắt nhìn Chu Nghiên Xuyên, sau đó nhíu mày tự giễu cười, "Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi hiểu rồi, Hoắc tam gia, cho dù tôi không nói muốn vào dàn nhạc, anh cũng sẽ mua lại và đá vợ cũ của anh ra ngoài đúng không? Anh nhớ cô ấy, anh yêu cô ấy, anh không quên được cô ấy, nhưng cô ấy hận anh, không muốn gặp anh, anh không muốn hai người cứ như vậy mãi, nên chỉ có thể làm ra chuyện gì đó để cô ấy chú ý đến anh, vậy nên, tôi không phải là một quân cờ, mà chỉ là một công cụ để anh ép vợ cũ của anh đến gặp anh?"

"..."

Trong xe, Đường Lê bất an nắm chặt vô lăng, đang là mùa hè oi bức, vậy mà anh ta lại lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập.

Cẩn thận liếc qua kính chiếu hậu, người đàn ông ngồi khoanh chân ở đó, đôi mắt sâu thẳm đen láy như thể có thể nhỏ ra nước.

“Họ đang ăn sáng cùng nhau?"

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên, Đường Lê giật mình, sau đó cứng đờ gật đầu, "... Vâng."

“Qua đó."

Đường Lê, ...

“Hoắc, Hoắc tổng, cái đó, thời gian có hơi eo hẹp, hay là chúng ta đợi lát nữa..."

“Qua đó, đừng để tôi nói lần thứ ba."

"..."

Mười phút sau, chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại trên đường đối diện một quán ăn sáng mang đậm nét đặc trưng địa phương.

Cửa sổ xe hạ xuống, Chu Nghiên Xuyên nhìn chằm chằm ba người đang ngồi ăn sáng rất hòa hợp bên cửa sổ, vẻ mặt âm trầm châm một điếu thuốc.

Khi làn khói lượn lờ quanh chóp mũi, anh ta thấy Chiến Cảnh Hi đang tập trung ăn uống bỗng nhiên vui vẻ nhìn Phó Viễn Hàng cười, sau đó lại cúi đầu ăn, khóe mắt cong cong.

Ánh mắt của Phó Viễn Hàng vẫn dừng lại trên người cô ấy, dịu dàng cưng chiều và đầy tình cảm.

Chu Nghiên Xuyên nhìn, đưa điếu thuốc lên môi rít mạnh vài hơi, hồi lâu vẫn không thể rời mắt.

Mới chỉ có hai năm ngắn ngủi thôi, mà họ đã thân thiết đến mức này rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-305.html.]

Chiến đại tiểu thư...

【Với bộ dạng này của anh, cho dù tôi là vợ cũ của anh, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh!】

Câu nói này vang lên bên tai, Chu Nghiên Xuyên mím môi, "Thực ra cô ấy nói đúng, Đại tiểu thư sẽ không muốn để ý đến tôi nữa, phải không?"

Đường Lê, ...

“Hoắc tổng," anh ta gượng cười, nói với anh ta một cách khô khan, "Nói thế nào nhỉ, tôi cũng cảm thấy, phụ nữ là phải theo đuổi."

“Cô ấy sẽ không cho tôi cơ hội theo đuổi."

"..."

Đường Lê nghẹt thở vì anh ta có thể tự nhận thức được như vậy, "Hoắc tổng, anh còn chưa bắt đầu theo đuổi mà, biết đâu anh hạ thấp tư thế xuống một chút, tỏ ra đáng thương một chút, Chiến đại tiểu thư sẽ cho anh cơ hội thì sao, tôi thấy cô ấy không phải là người tuyệt tình như vậy."

“Cô ấy là," giọng nói khàn khàn vì hút thuốc mang theo chút cảm xúc khó nói nên lời, "Cô ấy thậm chí còn không nhìn tôi."

Đường Lê một lần nữa, ...

Mẹ kiếp, tiền đúng là khó kiếm mà!!

Biết trước sẽ có ngày hôm nay, lúc đó anh ta nhất định sẽ không ngày đêm cầu nguyện anh ta mau chóng trả thù, rồi quay lại Đế đô!

Đường Lê hối hận đến xanh cả ruột, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ ra chút nào, "Vậy, Hoắc tổng, anh không định theo đuổi nữa sao?"

Bàn tay đang kẹp t.h.u.ố.c lá khựng lại, Chu Nghiên Xuyên nhìn ba người vẫn đang ăn sáng, ánh mắt không đổi.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến anh ta ngày đêm nhớ nhung của Chiến Cảnh Hi, khi thấy cô ấy lại đột nhiên nhìn Phó Viễn Hàng mỉm cười ngọt ngào, anh ta nghiến răng ken két.

Cho dù anh ta có định hay không, Đại tiểu thư cũng sẽ không cho anh ta cơ hội.

Cô ấy đã hận anh ta đến tận xương tủy rồi.

Mà đã theo đuổi không có phần thắng, anh ta lại không thể để cô ấy thuộc về người đàn ông khác, vậy thì chỉ có thể - cướp!

Loading...