Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi sống lại, Tôi Khiến Năm Anh Trai Hối Hận - Chương 86: Dằn mặt anh ta

Cập nhật lúc: 2024-10-02 10:48:33
Lượt xem: 257

Nhan Hạ nhìn tin nhắn Thời Hi Diễn gửi đến, ý cười trong mắt càng thêm đậm.

Nhan Hạ: [Em cũng nghĩ vậy, *nhãn dán bắt tay* ]

Thời Hi Diễn bật cười, "Quả nhiên Hạ Hạ cũng thích."

“Cô ấy gửi nhãn dán đáng yêu ghê.”

Tề Phỉ nhận ra tên nhóc này đã hoàn toàn mù quáng, "Vậy thì tuyển người đi, cũng không biết cô ấy để mắt đến ai."

Không thể không nói, tính cách và cách hành xử của Nhan Hạ rất hợp ý anh ta.

Anh em nhà họ Cố chèn ép, phong sát cô, mục đích là muốn cô nhượng bộ.

Nhưng Nhan Hạ không những không cúi đầu, mà còn đấu lại.

Anh muốn phong sát tôi chứ gì, vậy tôi tự lập, các người cứ đến đi, tôi không sợ!

Chẳng trách lại khiến Thời Hi Diễn, người luôn giữ khoảng cách với nữ giới và cực kỳ kén chọn, để mắt tới.

Thời Hi Diễn tiếp tục gửi tin nhắn.

Thời Hi Diễn: [Em đã nhìn trúng ai chưa?]

[Nếu ưng ai thì nói với anh, chỉ cần không phải là sao nam, sao nữ hạng A của Giải trí Cố thị, anh sẽ chiêu mộ cho em.]

Chỉ cần không phải sao lớn, anh sẽ bỏ tiền, bỏ tài nguyên, làm mọi cách để chiêu mộ cho Hạ Hạ.

Hơn nữa, studio của Hạ Hạ cũng không phù hợp với nghệ sĩ lớn.

Trong lòng Nhan Hạ cảm thấy ấm áp, Thời Hi Diễn người này tuy bề ngoài độc mồm kiêu ngạo, nhưng với bạn bè lại rất ấm áp.

Tất nhiên, cũng có chút “ngoài hiền trong hiểm*”.

(白切黑 /Bái qiē hēi/ là một từ lóng trong tiếng Trung, dùng để chỉ những người bề ngoài có vẻ hiền lành, ngây thơ, thậm chí vô hại, nhưng thực chất bên trong lại rất khôn ngoan, thâm sâu, và có thể tính toán hoặc hành động một cách quyết liệt khi cần thiết. Cụm từ này thường được dùng để mô tả người có vẻ ngoài tốt bụng nhưng thực tế lại rất lợi hại hoặc đầy mưu mẹo.)

Nhan Hạ: [Em đã chọn được ba người, đều là nghệ sĩ không được Giải trí Cố thị coi trọng, nên lần này không cần anh ra tay đâu.]

Cô bổ sung thêm: [Bằng không thì quá phí tài nguyên rồi.]

Thời Hi Diễn đọc xong tin nhắn, quay đầu nhìn Tề Phỉ cười tự đắc cảm thán.

"Haizz, thích một cô gái quá lợi hại cũng khổ, chẳng còn đất dụng võ cho em nữa."

Tề Phỉ càng thêm ghen tị, “Cậu tém tém lại xíu đi, không thì tối nay anh sợ không nuốt nổi cơm mất.”

Gã này chẳng phải muốn khoe khoang rằng Nhan Hạ lợi hại, mình có mắt nhìn người sao.

Thời Hi Diễn liếc nhìn anh ta, khinh bỉ nói: "Mấy người độc thân như anh không hiểu đâu."

Tề Phỉ: "..." Nói như thể cậu không độc thân vậy.

Nhưng nói chuyện với một gã đàn ông đang chìm đắm trong mùi vị tình yêu thì khó nói rõ ràng được.

Thời Hi Diễn khoe khoang xong, tiếp tục nhắn tin.

[Hạ Hạ, không hổ là em.]

[Nếu cần giúp đỡ gì, nhất định phải nói với anh nhé.]

Tề Phỉ bĩu môi, "Chà chà, Thiếu gia Thời của chúng ta cũng có lúc hạ thấp mình, cầu xin được giúp đỡ người khác."

“Anh chị cậu biết không?”

“Ông bà cậu, người luôn cưng chiều cậu nhất biết không?”

Nếu những người đó biết, chắc phải trố mắt kinh ngạc.

Thời Hi Diễn cười khẩy một tiếng, "Cậu tưởng người nhà họ Thời chúng tớ, không có mắt nhìn như nhà họ Quý sao?"

Anh tự tin nói: “Chỉ cần là người tớ thích, người nhà tớ đều sẽ thích.”

Tề Phỉ nghẹn lời, điều này đúng thật.

Thằng nhóc này ở nhà chính là tiểu tổ tông.

Nhan Hạ: [Nếu cần, em nhất định sẽ không khách sáo đâu.]

Thời Hi Diễn: [Được, anh đợi.]

Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nếu yêu thích truyện có thể ủng hộ cho team thay lời cảm ơn♥️

[Đợi khi em rảnh, bốn người chúng ta cùng đi ăn cơm nhé!]

Nhan Hạ: [Được, không thành vấn đề!]

Thời Hi Diễn: [Vậy gặp sau nhé, chúc ngủ ngon!]

Nhan Hạ: [Gặp lại sau, chúc ngủ ngon!]

Tề Phỉ nhướn mày, "Thế thôi à? Không nói thêm chút nữa sao?"

Thời Hi Diễn miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, "Cậu không hiểu đâu."

Anh ấy có thể nhận ra, Hạ Hạ bây giờ không có ý gì với anh ấy.

Cô ấy đang tập trung hết sức vào sự nghiệp.

Hơn nữa, vừa mới chia tay, cô ấy chắc chắn sẽ không bước vào một mối quan hệ mới ngay lập tức.

Vì vậy, anh quyết định trước hết sẽ ở bên cạnh cô với tư cách là một người bạn.

Tề Phỉ nhìn anh với vẻ tò mò, đoán và hỏi: "Cậu định dùng cách ‘nấu ếch trong nước ấm’* à?"

(温水煮青蛙 /wēnshuǐ zhǔ qīngwā/ (nấu ếch trong nước ấm) là một thành ngữ dùng để miêu tả một tình huống mà sự nguy hiểm hoặc mối đe dọa xảy ra dần dần, chậm rãi, khiến người ta không nhận ra hoặc không đề phòng kịp cho đến khi quá muộn.

Trong ngữ cảnh tình cảm, "温水煮青蛙" có thể ám chỉ việc dần dần tiếp cận và chiếm được trái tim của ai đó một cách khéo léo, nhẹ nhàng, không để người đó nhận ra ý đồ ngay từ đầu.

Cụm từ này thường dùng để mô tả chiến thuật kiên nhẫn, từng bước một để đạt được mục tiêu mà không gây ra sự phản kháng ngay lập tức.)

Thời Hi Diễn đẩy anh ta ra, "Anh nói gì vậy? Anh mới là ếch, Hạ Hạ của em là một con thiên nga xinh đẹp."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/chuong-86-dan-mat-anh-ta.html.]

Tề Phỉ: "..." Đúng là trọng sắc khinh bạn, tự biến mình thành ếch rồi sao?

Anh ta phẩy tay, "Cái đồ khốn nạn này, cậu mau đi đi."

Nói thêm chút nữa, anh ta sẽ muốn đ.ấ.m người này mất thôi.

Thời Hi Diễn đứng lên, cười đùa, "Đi thì đi, nếu không vì Hạ Hạ, ai muốn ngồi đây lãng phí thời gian với một ông già như anh."

Tề Phỉ cầm lấy hợp đồng trong tay và ném về phía anh, "Cút cút cút!"

Thời Hi Diễn đẩy hợp đồng sang một bên, "Hợp đồng này không cần dùng nữa, anh giữ lại đi."

Sau đó nhanh chóng rời đi.

Tề Phỉ dở khóc dở cười, tên nhóc này đúng là dùng xong rồi vứt bỏ.

 

Ở một bên khác -

Nhan Hạ sau khi trò chuyện xong với Thời Hi Diễn, tò mò mở hợp đồng ra xem.

Xem xong, cô không khỏi cảm thán, "Trước đó tên anh hai cặn bã còn bảo với em, hợp đồng họ đưa ra chắc chắn không công ty nào khác có thể cho."

"Làm như ưu đãi lắm."

"Em thật muốn đập hợp đồng này vào mặt hắn, để hắn nhìn cho rõ."

Cô biết hợp đồng mà Giải trí Cố thị đưa cho sao nữ hạng A là như thế nào.

Và hợp đồng mà Thời Hi Diễn gửi cho cô, không chỉ có đãi ngộ tương đương với sao nữ hạng A của Giải trí Cố thị, mà còn được tự do hơn nhiều.

Điều đó chứng tỏ hợp đồng của Giải trí Tinh Tinh còn ưu đãi hơn của tên khốn cặn bã kia.

Quý Nguyệt ghé vào xem, "Nếu là chị, cũng không nhịn được mà đập vào mặt hắn."

Nhan Hạ hỏi, "Vậy thì dằn mặt?"

Quý Nguyệt gật đầu, "Đúng dằn mặt đi, đánh thẳng vào mặt hắn."

Nhan Hạ nghĩ thế cũng sảng khoái, "Để em hỏi Thời Hi Diễn xem có thể gửi để dằn mặt tên khốn cặn bã kia không."

"Nếu bên anh ấy không có vấn đề gì, em sẽ gửi dằn mặt."

"Để hắn hiểu nhầm rằng em sẽ đầu quân cho Giải trí Tinh Tinh."

"Hắn sẽ không ngờ rằng em thực sự đang muốn mở studio riêng, định cướp người của hắn."

Nếu không chắc chắn họ sẽ giở trò.

Quý Nguyệt nói, "Cách này được đấy."

Thế là Nhan Hạ nhắn tin cho Thời Hi Diễn, kể lại sự việc.

Thời Hi Diễn làm sao mà phản đối được.

Anh còn mong Hạ Hạ nhờ mình nhiều hơn để dằn mặt người khác.

Vì vậy anh bảo cô cứ thoải mái mà dằn mặt Cố Diệp Quân, có chuyện gì anh chịu.

Cố Diệp Quân cũng không dám công khai gây phiền phức cho anh và Tề Phỉ.

Thời Hi Diễn đồng ý.

Nhan Hạ bất chợt nhớ ra một vấn đề, "Trước đó em đã xóa kết bạn với tên khốn cặn bã đó rồi."

Quý Nguyệt nói, "Chị có đây."

Nhan Hạ cười xấu xa, "Vậy để em kết bạn lại, quăng hợp đồng vào mặt hắn xong rồi lại xóa, chắc chắn hắn càng tức điên."

Quý Nguyệt mắt sáng lên, "Ý này hay đấy, chị thích!"

Sau đó, Quý Nguyệt đã gửi danh thiếp của tên anh hai cặn bã cho Nhan Hạ.

Nhan Hạ liền thêm hắn vào danh sách bạn bè.

Lúc này, Cố Diệp Quân và Cố Diệp Thần đang nói chuyện trong thư phòng.

Nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại, Cố Diệp Quân mở ra xem, thoáng ngạc nhiên một chút.

Sau đó, hắn ta nhếch môi cười, "Trước đó tỏ vẻ kiên cường là thế, không ngờ lại đến xin lỗi nhanh như vậy."

"Biết ngay là cô ta không thể cố chấp được lâu."

Cố Diệp Thần rời mắt khỏi tập tài liệu, "Ai vậy?"

Cố Diệp Quân cười đầy ẩn ý, "Là cô em gái cứng đầu của chúng ta."

Cố Diệp Thần trước đây đã nghe Cố Diệp Quân kể về chuyện bị Nhan Hạ làm khó và chọc giận.

Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu em ấy đã chủ động xin lỗi, thì thái độ của em cũng đừng quá cứng nhắc."

"Dù sao em ấy cũng là em gái ruột của chúng ta, em đừng làm quá."

Mấy ngày Nhan Hạ rời khỏi nhà, anh ta cảm thấy không quen.

Anh ta nhớ những tin nhắn hỏi han mỗi ngày, nhớ những món thuốc bổ, nhớ những viên hoàn dưỡng sinh mà cô làm cho.

Anh ta nói thêm, "Nếu lại làm em ấy bỏ đi, lần này bố mẹ chắc chắn sẽ không tha cho em đâu."

Cố Diệp Quân cười lạnh, "Em làm gì dám chọc giận em ấy nữa, em ấy không chọc tức em đã là may rồi."

Nghĩ đến chuyện trước đó, hắn lại tức giận.

Vì cô ấy đã xuống nước trước, hắn định sẽ giành lại thể diện ngày hôm đó.

Nếu không nghe được vài lời xin lỗi tử tế, hắn ta sẽ không đưa cho cô cái hợp đồng đó.

(Thanh Trúc)

tui biết mọi người hóng chương tiếp nè, nhưng tầm sau 8h tui đang tiếp 2 chương nha. aaaa đọc mà phê ghê hahha, cảm giác ngập trong đường và sung sướng

Loading...