Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Săn Mã Giảm Giá Lụm Được Soái Ca - Chương 4: “Cô bé này đáng yêu quá”

Cập nhật lúc: 2024-09-01 02:08:45
Lượt xem: 27

Công ty lại có thực tập sinh mới, mọi người đều rất mong chờ.

Vì trước đây công ty từng có một lúc 6 thực tập sinh, tuy nhiên các bạn nhỏ đều chỉ đến công ty với mục tiêu có con dấu khóa luận. Mọi người cũng hiểu nên không giao việc gì, cho các bé thoải mái, hết hai tháng thì chị trưởng phòng đóng dấu cho là xong. Nhưng có lẽ do thực tập sinh lương thấp, sau này không có nữa. Nhân sự cũng lười đăng tuyển, nghe nói bé này là tự nộp đơn vào email công ty, ứng tuyển thực tập sinh dù đã ra trường hơn 1 năm và mong muốn là được làm nhân viên chính thức.

 

“Dạ chào các anh chị, em là Phương Hà, thực tập sinh mới của phòng mình ạ! Em rất mong được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức. Hy vọng được anh chị “sai vặt” nhiều nhiều để em có cơ hội phát triển hơn ạ!”

Wow, lời giới thiệu và nụ cười tỏa nắng, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: “Cô bé này đáng yêu quá!”

 

Nhưng tiếc là hai tháng thử việc rồi thêm ba tháng em làm việc ở phòng tôi vẫn chưa biết bắt chuyện như thế nào.

Lúc trước mới vào phòng tôi thường bị các chị lớn trêu chọc nên tự xây cho mình vỏ bọc ít nói, lên công ty thì làm việc, hết giờ thì về thẳng nhà vì tôi còn nhận thêm việc buổi tối.

Sắc Hồ Ly - Mầm non ngôn tình mới nhú

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/san-ma-giam-gia-lum-duoc-soai-ca/chuong-4-co-be-nay-dang-yeu-qua.html.]

Lâu dần quen với việc ấy, phòng đông người nên tôi cũng chỉ trò chuyện với đồng nghiệp nam, tránh xa các nhóm nữ, lúc công ty có tiệc cũng chỉ xã giao.

Giờ thì hay rồi, thích người ta cũng không có cơ hội bắt chuyện. Chỗ ngồi thì xa, bé con thì suốt ngày theo đuôi các chị trong phòng, lúc ăn uống cũng chỉ xoay quanh các đồng nghiệp nữ.

 

“Mẹ đừng mua, đợi hai bữa nữa là đến ngày khuyến mãi lớn, còn sẽ mua cho. Yên tâm, đúng thương hiệu đó luôn, chỉ là có mã giảm giá nên tiết kiệm hơn. Haha mẹ yên tâm, con gái mẹ giờ trưởng thành rồi, biết thu chi lắm.”

Ủa là giọng bé mà, vậy có tính nghe lén không ta! Chắc không đâu, mình lên đây trước mà.

Vậy là tôi quang minh chính đại đứng trên sân thượng nghe một cô bé thao thao nói chuyện với mẹ, cúp máy lại gọi cho bạn, dặn sắp tới ngày khuyến mãi, cái gì mà giảm giá ấy. Giọng điệu tự hào đến dễ thương quá chừng.

Xem ra cô bé này săn mã giảm giá rất vui, ừm, vậy thì làm bé vui hơn nào!

Vậy là vừa đợi cô rời khỏi sân thượng tôi tranh thủ nhắn tin cho cô bé, hỏi cách sãn mã sàn S. Chưa biết mua gì, kệ đi, cứ đợi bé đồng ý lại tính tiếp.

Loading...