Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phỏng vấn - 4

Cập nhật lúc: 2024-10-05 06:10:44
Lượt xem: 603

“Không phải lật lại nợ cũ.” Nhìn khuôn mặt đẹp trai kiêu ngạo trước mặt, tôi nghiêm túc nói: “Em chỉ là đột nhiên muốn nói cho anh biết, em rất yêu anh.”

 

Hắn có chút hoang mang, có lẽ không hiểu vì sao, sự cố lúc mới quen kia có thể khiến tôi đột nhiên nảy sinh tình yêu với hắn.

 

Nhưng không sao, tôi vốn cũng không phải vì muốn nói cho hắn biết. Tôi muốn nói với chính mình. Tôi yêu hắn, rất yêu rất yêu. Cho nên, tôi mới nguyện ý bịt tai trộm chuông, giả vờ như không phải tôi tự mình chụp ảnh cuộc phỏng vấn kia.

 

Cho nên, tôi mới giả vờ như không nhìn thấy tin nhắn mới của Đỗ Nhược, mặc dù trong lòng tôi đã bắt đầu tò mò, có phải tôi đánh vỡ cái bình tâm nguyện kia hắn sẽ thật sự tức giận với tôi hay không. Cho nên, lúc hắn đè tôi xuống hôn tôi, tôi mới có thể không có phản kháng, mà là giang tay ôm chặt lấy hắn. Coi như tôi mất giá vậy.

 

Rõ ràng là người trong mắt không chấp nhận được hạt cát, lại không thể không c.h.ế.t được hốc mắt đỏ lên, trái tim cũng bị mài giũa đến đau đớn. Dù sao thì Từ Thanh Dã cũng là báu vật mà tôi vất vả lắm mới có được. Cho dù trong lòng đầy máu, tôi cũng muốn liều lĩnh có được hắn.

 

5

 

Bọn họ lăng xê càng CP dữ dội. Người trước kia chưa từng có scandal, bắt đầu cả ngày len trên hot search.

 

Hot search hôm nay là:

 

# Mối tình đầu mãnh liệt của Từ Thanh Dã #

 

Hot search của ngày mai là:

 

# Đỗ Nhược không phải ánh trăng sáng, mà là nốt ruồi chu sa #

 

Sau khi đoạn phỏng vấn của tạp chí được truyền ra, công chúng lại càng điên cuồng.

 

[Thảo nào từ lúc ra mắt đến nay anh Dã vẫn luôn giữ mình, thì ra là sợ Đỗ Nhược hiểu lầm, ai hiểu được chứ? Chia tay năm năm còn vì cô ấy thủ thân như ngọc, tôi thật sự phát cuồng rồi!”

 

[Thời niên thiếu cuồng nhiệt có yêu có hận, làm sao có thể quên được? Tôi đặt một trăm đồng, cược bọn họ nhất định sẽ tái hợp!]

 

[Tôi đã vào diễn đàn của trường đại học X để thăm chứng tích tình yêu của họ. Họ thực sự là một cặp đôi nổi tiếng. Mỗi lần chia tay, cả trường đều đếm từng ngày cho đến khi họ quay lại với nhau.]

 

[Bạn có biết tình yêu là gì không, luôn có nhiều hơn một bản sao giấy đăng ký kết hôn so với giấy ly hôn? Tôi cá rằng trong vòng một năm họ nhất định sẽ kết hôn và sinh con, nếu không tôi sẽ lập tức ăn sh**! ]

 

……

 

Nhờ phúc của Từ Thanh Dã, Đỗ Nhược vừa về nước gia nhập giới giải trí, liền lập tức nổi tiếng, đại diện thương hiệu và kịch bản gửi đến không ngừng.

 

Mà nhóm nhỏ yên lặng đã lâu trong danh sách của tôi cũng đột nhiên sinh động hẳn lên.

 

[YE @ Nhược Dã đã tái hợp, sao không phát kẹo cưới?]

 

[Có người lợi dụng cướp bạn trai của người khác, bây giờ chủ nhân thực sự đã trở lại, chẳng phải là nên trả lại cho nguyên chủ sao? Cười chết.]

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phong-van/4.html.]

[Lúc trước còn nghe nói anh Dã muốn cùng người nào đó kết hôn, thiếu chút nữa bị hù chết, may là báo động giả. (buồn cười) (buồn cười)]

 

[Tôi thông cảm với cô vì cô đáng thương. Từng yêu Đỗ Nhược, làm sao anh Dã có thể để ý cô?]

 

[Nhìn nửa ngày, tiểu tam sao vẫn còn ở trong nhóm không rời ra? Da mặt dày quá.]

 

……

 

Lúc tôi nhìn vào tin nhắn, trong nhóm đã có 99+chấm đỏ.

 

Vừa hay, Đỗ Nhược cũng xuất hiện.

 

[Nhược Dã: Được rồi được rồi, người ta còn ở trong nhóm, giữ chút mặt mũi đi.]

 

Gần như cùng lúc đó, tin nhắn của tôi cũng gửi vào.

 

[SHEN: Các người nói ai là tiểu tam?]

 

[Cô không phải tiểu tam thì là cái gì? Người ta đã tái hợp, cô còn truyền tin tức muốn kết hôn với anh Dã?]

 

[Da mặt dày còn không cút ra ngoài, ở đây chờ anh Dã và Nhược Nhược phát kẹo cưới sao?]

 

[Không phải năm năm trước các người bảo Từ Thanh Dã kéo tôi vào, nói muốn nhìn xem ai có bản lĩnh lớn quyến rũ được hắn? Sau khi tôi vào lại cố ý không nhìn tôi. Nếu chán ghét tôi như vậy, thì giả vờ làm gì?]

 

[Tiểu tam không nên ghét sao?]

 

Ngay khi tôi đã gõ một chuỗi câu từ thô tục, chuẩn bị gửi đi, trưởng nhóm đột nhiên set chế độ cấm gửi tin nhắn cho toàn bộ thành viên.

 

Là Từ Thanh Dã.

 

[YE: Điên rồi sao? Bớt nói vài câu được không? Sao lại lắm mồm như vậy? Trong nhóm này không có ai là tiểu tam.]

 

Điện thoại di động đang bị tin nhắn spam nhất thời dừng lại. Tôi nhìn câu nói nhẹ nhàng “Không có ai là tiểu tam” kia mà đỏ mắt.

 

Trong nhóm này thật sự không có tiểu tam sao? Chẳng lẽ hắn không cảm nhận được ý đồ của Đỗ Nhược đối với hắn?

 

Điện thoại di động rung lên một tiếng, là lời giải thích của hắn.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

[Gần đây ekip cần lăng xê CP, không dễ làm sáng tỏ, để em chịu oan ức rồi, chờ khoảng thời gian này qua, chúng ta cử hành hôn lễ, bọn họ sẽ biết.]

 

Lúc hắn bỏ set chế độ cấm gửi tin nhắn thì không ai dám nói gì nữa.

 

Một lúc lâu sau, lời an ủi của Đỗ Nhược đột nhiên nhảy ra.

Loading...