Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 426

Cập nhật lúc: 2024-09-27 06:15:35
Lượt xem: 3

[Tôn giả, người giành được nhiều ngọc bài nhất trong rừng rậm là Vân Niệm, nàng chia ngọc bài cho những người khác nên mới khiến kế hoạch của chúng ta thất bại.]

Kỳ Niệm Nhất cũng nghe được câu truyền âm này.

Nàng không hề ý thức được mình đang bị mách lẻo, thậm chí nàng còn mỉm cười đáp lại khi cảm nhận được ánh mắt của Tinh Thiên Nam.

Tinh Thiên Nam tạm thời gác lại lời báo cáo, quay đầu nói với hai mươi chín người đang ngồi:

“Chúc mừng các vị thành công lấy được ngọc bài thân phận và đến nơi này.

Cố Diệp Phi

Cuộc chiến tranh đoạt quyền lãnh đạo sẽ bắt đầu vào giờ Tý tối nay, người chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành lãnh đạo của Quang Phục Hội lần này và nhận được một khối thần cốt.

Lần này không có thiết lập đấu trường đấu pháp. Địa điểm đấu pháp của các vị là ở Liên Lan Sơn, người rời khỏi Liên Lan Sơn sẽ mất đi tư cách thi đấu.”

Phạm vi vậy mà cả một ngọn núi.

Ý nghĩa của việc này là những người có sức chiến đấu yếu có thể đi trốn.

Bỗng chốc, bầu không khí nghiêm túc trong sân bị khơi dậy.

Hiện tại cách giờ Tý còn chưa tới một khắc đồng hồ.

Tinh Thiên Nam mỉm cười và biến mất.

Nhưng mọi người đều biết nhất định hắn đang ở nơi nào đó nhìn bọn họ.

Mấy cường giả ở đây tất nhiên là đối tượng được đặc biệt chú ý.

Diêu Quang cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, Nhiễm Chước và Tống Chi Hàng cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ.

Sau khi ba người bọn họ kích hoạt năng lực huyết mạch, thì đều có lực chiến đấu tương đương với Hóa Thần Cảnh.

Còn có huyết mạch giả cửu phẩm mà bọn họ nhìn không thấu tu vi, Vân Niệm.

Tuy rằng không rõ tu vi của nàng ra sao, nhưng bọn họ thấy được nàng một mình chế trụ được mười mấy người cùng lúc, trong lòng bọn họ đều nhất trí đặt nàng ở vị trí cường địch.

Mấy người còn lại nháo nhào trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ hiểu được rằng trong trận chiến tranh đoạt thần cốt này, người chiến thắng cuối cùng hẳn là một trong bốn người bọn họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-426.html.]

Bầu không khí căng thẳng và nặng nề lan tỏa giữa mọi người.

Có vài người tự biết bản thân không có cơ hội nên nhân cơ hội này rời khỏi đỉnh núi, bóng dáng bọn họ lướt qua rồi nhanh chóng biến mất.

Mười hai người được Kỳ Niệm Nhất tặng ngọc bài đều nhìn Nhiễm Chước, tuy hơi do dự nhưng vẫn không rời đi.

Kỳ Niệm Nhất không hề cảm thấy lo lắng, ngược lại còn có chút hưng phấn.

Nàng trong lòng nói với Phi Bạch: “Không biết mấy người kia đêm nay có khiến cho ta bất ngờ không.”

Từ lúc đến Nam Cảnh cho tới bây giờ, nàng chưa gặp qua đối thủ nào khiến cho nàng kinh diễm và kính nể.

Nhất là sau khi gặp qua Ngọc Trùng Cẩm ở Nam Hoa luận đạo, nàng thật sự vô cùng mong chờ lại được so chiêu cùng với một đối thủ như vậy.

Nếu như Kỳ Niệm Nhất không đoán sai, thì Nhiễm Chước là võ pháp song tu, nhưng nàng chưa từng thấy qua vũ khí hắn ta sử dụng.

Tống Chi Hàng là phù tu, phù đạo cao siêu.

Cuối cùng là Diêu Quang, nàng ta chắc là pháp tu.

Nàng chỉ kịp đưa ra phán đoán đơn giản, vào lúc nửa đêm, Liên Lan Sơn vang lên rất nhiều âm thanh.

Giờ Tý đã đến.

Chỉ trong nháy mắt, trên cơ thể bốn người bọn họ đồng thời phừng lên ngọn linh diễm kinh người, họ đồng thời kích hoạt năng lực huyết mạch.

Kỳ Niệm Nhất là người có cảnh giới thấp nhất trong bốn người.

Nhưng năng lực huyết mạch của nàng đủ để bù vào cảnh giới hơi kém, nên so ra không chênh lệch bao nhiêu với ba người kia.

Mà cho dù kém hơn, nàng cũng không sợ.

Kiếm tu am hiểu nhất chính là chiến vượt cấp.

Mà lúc này, Kỳ Niệm Nhất rốt cuộc đã được nhìn thấy linh binh bản mệnh của Nhiễm Chước.

Đó là một thanh mạch đao rất dài, không giống với những loại đao bình thường, mạch đao sinh ra có hai lưỡi, sắc bén vô cùng, chỉ có phần lưng ở giữa hơi nhô lên và có đầu nhọn giống như một thanh lăng thương.

Loading...