Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 121

Cập nhật lúc: 2024-08-14 13:35:10
Lượt xem: 107

Hứa Tân Di đeo tai nghe lên, sau khi xem xong tập mới, ghi nhớ thủ pháp g.i.ế.c người mới nhất của nhân vật phản diện trên tập ghi chú.

 

Nhiệm vụ quay phim của đoàn làm phim “Hoàng Đồ”, bởi vì việc Lý Hàn Tinh rời khỏi tổ mà cần đẩy nhanh tốc độ.

 

Đạo diễn Từ tuy ngoài miệng không nói, nhưng nụ cười trên mặt nhiều hơn không ít, rất có ý hối hận vì trước đó không sớm đổi người vậy nên mới làm chậm trễ tiến độ quay phim của đoàn làm phim.

 

“Tân Di, lát nữa cô và Hàn Kiêu đánh nhau, cảnh cuối cùng cứ để thế thân lên, cô cũng không cần ra mặt.”

 

“Thế thân?” Hứa Tân Di đưa mắt nhìn kĩ kịch bản, ngoại trừ cảnh cuối cùng cô và Hàn Kiêu ôm nhau lăn lộn trên bãi cỏ, những thứ khác coi như đều bình thường, nhớ tới hai ngày trước Dịch Dương đã nói với cô, Hứa Tân Di thật sự hận đến mức ngứa ngáy tay chân.

 

Một ngày nào đó cái tên chó Dịch Dương này phải c.h.ế.t trong tay cô!

 

“Đạo diễn, cảnh cuối cùng này trước đó thầy võ thuật đã dạy qua cho tôi vài lần rồi, nếu kết hợp với biện pháp bảo hộ an toàn thích đáng thì hẳn là không có vấn đề gì, không cần thế thân.”

 

Hứa Tân Di cảm thấy ở đoàn làm phim này nhất định phải lôi kéo đạo diễn Từ về phe của mình: “Đạo diễn Từ, tôi biết anh đang băn khoăn cái gì, thực ra anh không cần lo lắng vậy đâu, bất luận là cảnh đánh nhau hay cảnh nói chuyện bình thường hoặc có thể là cả cảnh thân mật này là không thể tránh khỏi, chúng tôi là diễn viên, đây là công việc của chúng tôi, tìm thế hân nếu bị khán giả nhìn xa, bọn họ chắc chắn sẽ cười nhạo chúng tôi là diễn viên không chuyên nghiệp, huống hồ đây chỉ là diễn xuất sao có thể cho là thật? Nếu có người cho như vậy là thật chỉ có thể nói họ là người có bụng dạ hẹp hòi thôi.”

 

Đúng, chính là nói tên chó Dịch Dương kia bụng dạ chỉ có chút xíu như vậy.

 

Đạo diễn Từ cũng cho rằng lời này của Hứa Tân Di rất hợp lý, chỉ là…

 

“Hơn nữa anh cũng rất vất vả mới có thể mời được diễn viên nổi tiếng như Hàn Kiêu, nếu danh tiếng bộ phim này xấu đi, sau này còn có diễn viên nổi tiếng nào dám chủ động tìm đến anh để xin vai diễn nữa?”

 

Đạo diễn Từ như có điều gì suy nghĩ.

 

“Anh không cần lo lắng chuyện khác, bên Dịch Dương tôi sẽ giải thích rõ ràng.”

 

Hứa Tân Di vừa nói ra lời này, xem như chủ động thừa nhận quan hệ với Dịch Dương.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-121.html.]

Chuyện giữa hai vợ chồng, một đạo diễn như hắn cũng lười tham gia, nếu Hứa Tân Di đã chấp nhận giải quyết chuyện do người kia đề ra, vậy hắn cũng không cần phải ra mặt giải quyết nữa, vẫn nên chuyên tâm làm đạo diễn mà thôi.

 

“Được, vậy lát nữa cô và Hàn Kiêu gặp nhau rồi tập dợt qua cảnh đó vài lần trước đi, diễn nhiều chút để khi quay tránh cho bị thương thật.”

 

“Được, tôi biết rồi.”

 

Kéo đạo diễn Từ về phe của mình, Hứa Tân Di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Dịch Dương thật đúng là ngây thơ, một đạo diễn có danh tiếng cùng với tiền đồ vô hạn trong giới giải trí, chẳng lẽ sẽ vì mấy đồng tiền thối của hắn mà làm mục rữa thanh danh của mình sao?

 

Một cảnh quay không được chỉ đạo tốt, thế nhưng sẽ làm mọi người hoài nghi về độ chuyên nghiệp của người đó.

 

Nhưng mà dù sao nói đi cũng phải nói lại, phía đạo diễn Từ đã giải quyết xong, không biết Hàn Kiêu có ý như nào.

 

Cảnh thân mật lần trước cô đã để cho thế thân lên diễn rồi nhưng Hàn Kiêu lại cự tuyệt thế thân, kiên trì nói muốn tự mình diễn, nói cách khác Hàn Kiêu và người đại diễn của hắn đã đồng ý với nhau, sẽ không kháng cự cảnh thân mật với diễn viên nữ nữa.

 

Hứa Tân Di nhìn về phía Hàn Kiêu, người đại diễn lạc Kiệt của Hàn Kiêu mỗi ngành đều canh chừng hắn một tấc cũng không rời, hai trợ lý cùng với một thợ trang điểm, so với ngày thường thì hôm nay còn có thêm một người phụ nữ đeo kính, nhìn qua rất có khí chất, không giống như người trong giới giải trí.

 

Nghĩ nghĩ, cô lặng lẽ chụp một tấm hình gửi cho An Nhã.

 

An Nhã cách đó cả trăm km nhận được tấm ảnh Tân Di gửi tới.

 

“Mỗi ngày đều có thể gặp Hàn Kiêu nên giờ muốn khoe khoang trước mặt chị sao?”

 

“Đừng đùa, em hỏi chị cái này, người phụ nữ đeo kính kia là ai, đã gặp qua chưa?”

 

An Nhã phóng to bức ảnh lên.

 

“Đúng là đã gặp qua, đó là một vị bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng, em cũng biết làm việc trong giới giải trí là một nghề nghiệp áp lực rất lớn, rất nhiều minh tinh đã không chịu nổi, ít nhiều cũng có chút bệnh tâm lý, mà chị được biết đại bộ phận minh tinh đều là tìm vị bác sĩ nổi tiếng này để khám tâm lý đó.”

Loading...