Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 120

Cập nhật lúc: 2024-08-13 23:49:15
Lượt xem: 111

— “Dịch gia thế phiệt như vậy đương nhiên cần phải có người thừa kế, mình cũng không tin tên chó Dịch Dương này có thể nhịn được việc nhận con nuôi!”

 

— “Tốt nhất hắn nên vì nguyên nhân này mà ly hôn với mình, đến lúc đó ông nội và mẹ cũng sẽ không ngăn cản nữa.”

 

Nhưng sau khi Dịch Dương nghe được hết lời cô nói, chỉ như suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Em nói không sai, trẻ con bây giờ quá phiền phức, được chuyện của trẻ con tạm thời cứ cân nhắc trước, sau này hẳn nói. Bây giờ chúng ta tiếp tục nói chuyện tối qua của em.”

 

Người say rượu sợ nhất là sau khi tỉnh rượu bị người xung quanh kể lại cho bản thân biết hết quá trình phát điên khi say rượu.

 

“Tối hôm qua em nôn hết lên cả người tôi.”

 

Hứa Tân Di nhíu mày.

 

“Em còn cắn tôi mấy cái.”

 

Dịch Dương từ trên cao nhìn xuống, kéo cà vạt cởi cúc áo sơ mi, dưới lỗ tai trên cổ vẫn còn in dấu răng sâu.

 

Hứa Tân Di hít một hơi thật sâu hỏi lại.

 

“Em cắn?”

 

Dịch Dương hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao? Là tôi tự cắn à?”

 

Hứa Tân Di cười he he hai tiếng, che trán yếu đuối ngã xuống giường, làm bộ làm tịch rên rỉ: “Ông xã, em chóng mặt, không thoải mái lắm, em muốn nghỉ ngơi một lát, nếu bây giờ anh phải đi chắc em không tiễn anh được mất.”

 

— “Không nghĩ tới lần này say mình lại mãnh liệt như vậy, nếu lần sau tên chó Dịch Dương này còn dám chọc mình, mình sẽ uống rượu một lần nữa, cắn c.h.ế.t hắn!”

 

Dịch Dương hừ lạnh một tiếng, cài áo sơ mi thắt lại cà vạt, chỉnh tề âu phục:

“Lần sau em còn dám uống say, tôi sẽ ghi hình toàn bộ quá trình em uống say, xem em có xấu hổ hay không.”

 

“...”

 

— “Đồ chó.”

 

“Đúng rồi, còn có một chuyện quên nói với em.”

 

Hứa Tân Di cảm thấy có dự cảm không tốt.

 

“Hôm qua xem qua em và Hàn Kiêu diễn, có vài cảnh khá thân mật, tôi tin chắc em cũng không muốn có cử chỉ thân mật với một người đàn ông lạ như vậy, cho nên vì suy nghĩ cho em mà tối qua tôi đã nói chuyện với đạo diễn Từ, ông ấy đã đồng ý sau này tất cả những cảnh thân mật giữa em và Hàn Kiêu đều có thể dùng thế thân, sau này bị ông nội và mẹ nhìn thấy cũng không cần lo nữa, đến đó tôi sẽ giải thích thay em.”

 

— “Bình tĩnh Hứa Tân Di, bình tĩnh nào.”

 

— “Giết người là phạm pháp, mình không thể sống phần đời trong tù được.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-120.html.]

 

— “Vừa rồi mình đã mất đi cơ hội gõ đầu chó của hắn, hiện tại nếu động thủ không khác gì lấy trứng chọi đá, không được xúc động mà làm chuyện thiếu suy nghĩ!”

 

Hứa Tân Di nở một nụ cười khoái chí: “Vậy sao, cảm ơn ông xã đã nghĩ cho em, em thật sự… rất cảm động, quá cảm động!”

 

“Không cần cảm ơn, công ty bận rộn nên tôi không ở đây lâu được, nếu lần sau em nhớ tôi, hãy gọi điện thoại cho tôi, tôi có thể bớt chút thời gian ghé thăm em một chút.”

 

Nụ cười của Hứa Tân Di cứng đời trên mặt.

 

“Được, em nhớ rồi.”

 

Mắt Dịch Dương liếc nhìn đồng hồ: “Tôi đã dặn khách sạn lát nữa mang đồ ăn sáng tới cho em, nhớ ăn chút gì đó, tôi đi trước em nghỉ ngơi trước đi, không bận nhiều thì gọi điện thoại cho ông nội và mẹ nữa.”

 

“Tạm biệt ông xã, anh đi thong thả nha.”

 

Dịch Dương gật đầu, tinh thần sảng khoái rời đi.

 

Cửa đóng lại.

 

Mãi đến khi cửa phòng đóng lại lâu thật lâu, Hứa Tân Di mới nghiến răng nghiến lợi nắm chặt cái gối, ngăn chặn luồng sát khí trong đáy lòng của mình.

 

Cùng ngày, Hứa Tân Di liền từ khách sạn đi đến đoàn làm phim.

 

Nhưng mà cô lại phát hiện, ánh mắt mà nhân viên đoàn làm phim nhìn cô không giống với trước kia.

 

Nhưng điều này đối với Hứa Tân Di mà nói không quá quan trọng, chuyện cấp bách hiện giờ của cô là cố gắng bổ sung lại cảnh diễn đã bỏ sót.

 

“Tân Di, nhìn cái gì vậy?”

 

Hứa Tân Di bỏ tai nghe xuống, cười chuyển màn hình sang đạo diễn Từ.

 

“Conan.”

 

Đạo diễn Từ hứng thú: “Thám tử lừng danh conan? Hơn một nghìn tập, sao đột nhiên lại có hứng xem conan vậy?”

 

“Tôi cảm thấy rất đẹp mắt, còn có thể học được rất nhiều tri thức hữu dụng từ bên trong, nói không chừng sau này có thể dùng đến được.”

 

Rất nhiều kiến thức hữu dụng? Cần dùng đến? Đạo diễn nói thầm mấy tiếng nhưng không hỏi nhiều.

 

Hứa Tân Di cười nói: “Đạo diễn Từ yên tâm, tôi sẽ không vì điều này mà làm công tác của đoàn làm phim đi xuống.”

 

Đối với diễn xuất và năng lực học hỏi của Hứa Tân Di, đạo diễn Từ vẫn rất được tín nhiệm, lúc này ông mới cười: “Được, vậy cô tiếp tục xem đi.”

Loading...