Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 119

Cập nhật lúc: 2024-08-13 18:32:57
Lượt xem: 120

Hắn lại dám thừa dịp cô say bất tỉnh nhân sự để lừa cô quay loại video này? Còn nói mấy loại lời như vậy?

 

Nghe kĩ chút, đây là lời con người nói sao?

 

Sinh con?

 

Phi, hắn xứng à?

 

Ánh mắt Hứa Tân Di đảo quanh trong phòng, âu phục của tên chó này còn đây chứng tỏ người còn chưa đi, thay vì sau này tên chó đó dùng video này uy h.i.ế.p cô để cô sinh con cho hắn, không bằng cùng nhau đồng quy vu tận một lần là xong hết mọi chuyện.

 

Tầm mắt cuối cùng của cô dừng lại trên tủ đầu giường.

 

— “Chờ Dịch Dương vừa tiến vào cửa, mình sẽ lấy đồ đập từ trên đầu hắn xuống, không biết việc này có thể gõ nát đầu chó của hắn được không!”

 

Dịch Dương đang đứng ngoài cửa chuẩn bị quẹt thẻ mở cửa phòng, nghe vậy chân liền khựng lại.

 

Trợ lý Triệu Bân hiểu lầm Dịch Dương có việc, liền hỏi: “Ông chủ, còn có chuyện gì không?”

 

Dịch Dương đưa thẻ phòng cho cậu: “Mở cửa đi.”

 

“... Vâng ạ.”

 

Triệu Bân nhận lấy thẻ phòng, cửa phòng vừa mở ra, ánh mắt Dịch Dương nhìn vào trong phòng, lúc vừa đi vào tới chỗ giao giữa toilet và phòng ngủ thì ngẩng đầu lên, hắn thấy Hứa Tân Di đứng ở bên giường đang nâng đèn bàn lên.

 

Dịch Dương đi sau, hai mắt hơi tối đi, cặp mày nhíu chặt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hứa Tân Di: “Làm gì vậy?”

 

Hứa Tân Di và Triệu Bân bốn mắt nhìn nhau, lại nhìn Dịch Dương, khóe miệng cứng ngắc của cô dần gợi lên một nụ cười xấu hổ lại không mất lễ phép: “Ông xã… Em cảm thấy đèn bàn này rất đẹp, muốn cho anh xem, anh xem thử nó có đẹp không?”

 

Triệu Bân lui về phía sau một bước: “Chào Dịch phu nhân.”

 

Hứa Tân Di chậm rãi đặt đèn bàn xuống.

 

Dịch Dương nói với Triệu bân, bảo cậu đi ra ngoài trước.

 

Triệu Bân vừa đi dạo một vòng ở quỷ môn quan còn không biết, vẫn hồn nhiên lễ phép đi ra ngoài.

 

Cửa đóng lại, Dịch Dương lúc này mới nhìn cô: “Mang dép vào.”

 

Lúc này Hứa Tân Di mới phát hiện mình đi chân trần trên sàn nhà, mới co rụt đầu ngón chân, sàn đá cẩm thạch rất lạnh.

 

Cô ngượng ngùng đặt đèn bàn xuống, chợt nghe Dịch Dương hỏi: “Tối qua em uống nhiều như vậy làm gì?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-119.html.]

Có trời đất làm chứng, cô có thể thề với trời tối hôm qua cô thật sự chỉ uống có hai ngụm mà thôi, toàn thân mùi rượu tất cả đều là do cô đổ rượu lên người nên mới như thế.

 

Chỉ vì giả say để chỉnh tên chó này.

 

— “Nếu không phải hôm qua vì muốn giả say để chỉnh tên chó này, mình cũng sẽ không uống rượu.”

 

— “Thế nhưng mà tối hôm qua mình chỉ uống có hai ngụm, làm sao có thể say được?”

 

Đương nhiên, loại lời này cô không thể nói ra khỏi miệng.

 

“Tại em vui.”

 

“Em vui vì cái gì?”

 

“Em vui vì anh tới đoàn làm phim thăm em, hôm qua lại giúp em nhiều như vậy nên em rất vui! Vì vui quá nên em mới uống hơi nhiều.”

 

— “Mình cũng không nghĩ tới tác dụng của rượu kia phát tác chậm như vậy, rõ ràng chỉ uống có vài ngụm…”

 

“Em vốn chưa từng uống rượu, nên tửu lượng sẽ không nhiều, lúc ấy có thể em cảm thấy đó là bình thường nhưng chỉ một lát sau sẽ ngấm dần mới say, với khả năng của em như thế về sau tốt nhất là ít uống thì tốt hơn.”

 

Hứa Tân Di ngượng ngùng gật đầu.

 

Câu kia nói như nào nhỉ?

 

Say rượu nói thật.

 

Hứa Tân Di đột nhiên ý thức được, tối hôm qua có chăng cô đã nói cái gì không đúng chứ?

 

“Cái đó… Dịch Dương, anh cũng biết là tối qua em say rồi, nếu như nói cái gì bậy bạ không đúng, anh ngàn vạn lần đừng cho đó là thật nha.” Cô lấy điện thoại ra, “Lời em nói trong video này cũng là do em say, anh đừng tin là thật được không?”

 

“Không tin được?” Dịch Dương nhíu mày: “Vậy em còn nhớ những điều tối qua em đã nói hay không?”

 

Đầu óc Hứa Tân Di trống rỗng, làm sao nhớ được.

 

“Tối hôm qua chính là em ôm tôi khóc nói muốn sinh con cho tôi, không giống nói bậy chút nào cả.”

 

Hứa Tân Di gượng cười: “Làm sao có thể chứ, em…”

 

“Không phải em vẫn luôn miệng nói yêu tôi sao?”

 

“Đúng là em yêu anh, thế nhưng mà cứ yêu anh là nhất định phải sinh con cho anh sao?” Hứa Tân Di thẳng thắng như anh hùng: “Trước kia em đã nói với anh là em không thích trẻ con, sinh con xong rất cực khổ, hơn nữa trẻ con nghịch ngợm rất đáng ghét, mà em là người phụ nữ ghét trẻ con như vậy, làm sao có thể hứa hẹn với anh cái gì mà quay xong bộ phim này em sẽ sinh con cho anh chứ? Không thể nào.”

 

Suy nghĩ một lát cô nói tiếp: “Ông xã, nếu anh thật sự thích trẻ con như vậy, thế này đi, chúng ta đến cô nhi viện chọn ra một đứa trẻ đáng yêu nghe lời nhận nuôi có được không?”

Loading...