Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NHÂN QUẢ - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-06 14:50:53
Lượt xem: 1,023

7

 

Đêm đó, vào khoảng 3 giờ sáng, Trương Thiên Tài gọi điện cho mẹ tôi.

 

"Dì ơi, dì bảo Diễm Diễm đến nhà chị cháu đón chị ấy. Chị ấy lại bị đánh, có vẻ rất nghiêm trọng, cần phải đến bệnh viện."

 

Mẹ tôi dụi mắt ngái ngủ, rồi lắc đầu để tỉnh táo hơn, do dự hỏi lại: "Chị cháu bị thương, sao cháu không đi, mà lại bảo chúng ta đi?"

 

Trương Thiên Tài lo lắng: "Cháu đã dùng tiền của hắn để mua xe, hắn sẽ đánh c.h.ế.t cháu mất, cháu không dám đến nhà hắn đâu. Diễm Diễm là con gái, nếu có bị đánh thì cũng không nghiêm trọng lắm, nên vẫn hợp lý hơn khi để Diễm Diễm đi."

 

Mẹ tôi tức quá mà bật cười: "Mày muốn đi thì đi, Diễm Diễm đâu phải chị ruột của mày, cũng chẳng cần dựa vào chị ấy để kiếm tiền sính lễ."

 

Trương Thiên Tài không biết nói gì thêm, mẹ tôi liền dập máy.

 

Thấy tôi cũng bị đánh thức, mẹ tôi mệt mỏi dụi mắt: "Con nói xem, sao nhà này cứ bám lấy chúng ta mãi vậy? Trương Tiểu Tiểu bị chồng đánh thì tìm chúng ta, còn Trương Thiên Tài không dám đón chị gái cũng lại tìm chúng ta."

 

Có lẽ là vì chính con đã ngấm ngầm sắp đặt người chồng bạo hành này cho họ, nhưng có nhân có quả mà.

 

Chưa đầy hai tiếng sau, có tiếng gõ cửa ầm ĩ vang lên.

 

Bác và Trương Thiên Tài ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa nhà tôi.

 

"Dì à, Diễm Diễm làm việc ở bệnh viện, lỡ có chuyện gì thì nó còn giúp được một chút. Dì  không thấy à, chị cháu người đầy thương tích, vào bệnh viện cũng phải nhờ Diễm Diễm chăm sóc nhiều hơn."

 

Trong lòng tôi rất muốn không đi, nhưng lại sợ Trương Thiên Tài ghi hận trả thù sau này.

 

Cuối cùng, tôi cắn răng cùng mẹ đi với họ đến bệnh viện.

 

Trên đường đi, chị họ nằm bất động ở ghế sau, trên cổ có những vết hằn đỏ chằng chịt.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Khi chị họ vào phòng cấp cứu, mẹ tôi thở dài, vẫn khuyên bác báo cảnh sát và yêu cầu chị họ ly hôn.

 

Đêm khuya vắng người ở bệnh viện, bác chống tay vào hông, giọng nói oang oang vang khắp cả bệnh viện, tôi có cảm giác như cả bệnh viện đều có thể nghe thấy tiếng bà.

 

"Bà chỉ cần mở miệng là bảo Tiểu Tiểu ly hôn, bà có biết không, nếu ly hôn trong vòng sáu tháng sau khi kết hôn thì chúng tôi phải trả lại tiền sính lễ đấy. 66 vạn, nếu bà trả lại giúp tôi, tôi sẽ để Tiểu Tiểu ly hôn."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhan-qua/chuong-6.html.]

Mẹ tôi thật thà, không giỏi cãi vã, cũng không muốn to tiếng ở nơi công cộng.

 

Bà ta càng nghĩ rằng mình có lý.

 

Bà ta đi vòng quanh tôi một lượt, nụ cười trên môi càng sâu hơn: “Em à, thật ra vẫn còn một cách khác để giải quyết."

 

Mẹ tôi nghi ngờ nhìn bà ta.

 

Bà ta bật cười: "Tôi biết có cậu con trai ngốc của chủ chuỗi siêu thị ở huyện bên đang tìm vợ, với điều kiện của Diễm Diễm nhà cô thì chắc chắn là hợp. Quan trọng nhất là người ta sẵn sàng đưa 2 triệu tiền sính lễ, em à, có 2 triệu thì Tiểu Tiểu cũng được cứu, mà Thiên Tài nhà tôi còn có thể đổi sang xe G-Class nữa."

 

Mẹ tôi tức đến run người: "Nếu tốt như vậy, sao bà không để con gái bà cưới?"

 

Bà ta thở dài: "Ôi, cô tưởng tôi không muốn à? Nhưng người ta không muốn cưới con bé Tiểu Tiểu đã qua đời chồng của tôi, nếu không cô nghĩ lại đến lượt nhà cô à?"

 

Không nói thêm một lời, mẹ tôi kéo tôi rời khỏi.

 

Khi đứng đợi xe bên ngoài, mẹ tôi thề thốt: "Mẹ hứa, từ giờ mẹ sẽ dẹp hết mọi lòng thương hại, gia đình bác con, không ai đáng để mẹ thương xót."

 

8

 

Trương Tiểu Tiểu lần này bị thương rất nặng, từ khi tỉnh dậy, cô ta đã khóc lóc xin được ly hôn.  

 

Bác thì nhất quyết bắt cô phải ở lại nhà chồng đủ sáu tháng, nếu không thì miễn bàn chuyện ly hôn.  

 

Khi bị dồn vào đường cùng, Trương Tiểu Tiểu lại nhắm mục tiêu về phía tôi.  

 

Cô ta, với gương mặt đầy vết thương, đã mở livestream trên mạng.  

 

Tiêu đề là:  

 

【Em họ muốn cướp chồng tôi, còn hợp tác với chồng đánh tôi.】  

 

Dưới sự dẫn dắt của cô ta, Trương Tiểu Tiểu trở thành một "đóa hoa cam chịu" đầy khổ sở, còn tôi là kẻ mưu mô cướp chồng chị họ, lại còn độc ác tàn nhẫn.  

 

Vì cô ta bị thương nặng và câu chuyện đầy kịch tính, video nhanh chóng thu hút sự chú ý và leo lên top tìm kiếm khu vực chỉ sau chưa đầy hai ngày.  

 

Khi tôi đang làm việc tại bệnh viện, có những bệnh nhân nhận ra tôi và lập tức yêu cầu đổi bác sĩ, đổi phòng khám.  

Loading...