Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mỏ Hỗn Phản Kích - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-09-21 10:10:52
Lượt xem: 3,178

Lư Tiêu lấy tăm bông, chấm một ít thuốc mỡ, đắc ý nói: "Thực ra tôi hoàn toàn không muốn làm lớn chuyện như vậy, may mà Khổng Tiểu Vũ đã nghĩ thông suốt."

Hắn ta nhìn vào ống kính, chậm rãi bôi thuốc.

Tôi mở chế độ ghi màn hình, bắt đầu chuẩn bị...

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Bỗng nhiên, có người trong bình luận gõ dấu hỏi chấm: "Khoan đã, hình như vết sẹo của Lư Tiêu mờ đi rồi?"

"Tôi còn tưởng màn hình tôi bị lỗi, mờ đi gì chứ, rõ ràng là bị xóa sạch rồi!"

Càng ngày càng có nhiều người chú ý: "Trời ơi, thiệt á! Chuyện gì vậy?"

Lư Tiêu đang nheo mắt, hưởng thụ sự khuất phục của tôi một cách khoái trá, đến khi hắn ta mở mắt nhìn bình luận thì mọi thứ đã thay đổi.

Hắn ta bật dậy khỏi ghế, nhìn vết sẹo đã biến mất hoàn toàn trên cánh tay với vẻ khó tin, tức giận gầm lên: "Khổng Tiểu Vũ, mày chơi tao!"

Chơi gì chứ?

Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ vết thương là giả, nhưng tất cả các vết sẹo đều quá sống động.

Sợ bị lật kèo, tôi còn đặc biệt gặp hắn ta một lần để xác nhận.

Màn kịch này, chắc hẳn phải thuê chuyên viên trang điểm hiệu ứng đặc biệt rồi.

Trùng hợp thay, Diệu Diệu, ả mà tôi từng bắt gặp trong buổi livestream, chính là chuyên viên trang điểm.

Tôi nhanh chóng liên kết tất cả mọi chuyện lại với nhau.

Nghĩ đến việc lớp trang điểm hiệu ứng đặc biệt không dễ tẩy như vậy, tôi còn đặc biệt nhờ người ta làm một loại kem đặc biệt, rồi cho vào lọ thuốc để đánh lừa thị giác.

Nhưng đây không phải là phương pháp hoàn hảo.

Nếu Lư Tiêu không nhận thuốc, hoặc không livestream cảnh bôi thuốc, thì hắn ta sẽ không bị lộ tẩy.

Nhưng kể từ khi chuẩn bị sẵn kế hoạch này, tôi đã tin rằng mọi thứ đều là số phận.

Bởi vì tôi hiểu Lư Tiêu quá rõ.

Hắn ta ích kỷ và tự cao tự đại, không hề nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân, đến bây giờ vẫn nghĩ rằng tôi chỉ đang ghen tuông, giận dỗi với hắn ta mà thôi.

Hơn nữa, hắn ta lại nóng lòng muốn tẩy trắng bản thân đến vậy, cho dù phải giẫm đạp tôi xuống vũng bùn.

Vì vậy, hắn ta đáng đời.

-

Lư Tiêu cuống cuồng tắt livestream.

Nhưng hắn ta không biết, tôi đã ghi màn hình lại từ lâu rồi.

Tôi đổi sang một tài khoản khác đăng video ghi hình lên mạng, ngay lập tức, làn sóng chế giễu dữ dội hơn ập đến Lư Tiêu.

Lúc này, việc giám định "vết máu" trên áo sơ mi là của ai đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Bởi vì ai cũng hiểu rõ, Lư Tiêu có thể nói dối một lần thì có thể nói dối nhiều lần.

Hắn ta đã hoàn toàn mất uy tín rồi.

Dù có nói sai cũng không sao, lúc này lại có rất nhiều người lên tiếng, nói rằng từ lâu đã không ưa những hành động của Lư Tiêu rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mo-hon-phan-kich/chuong-8.html.]

"Hắn ta là đàn ông, vậy mà lại lôi chuyện quá khứ đầy m.á.u me của bạn gái ra cho mọi người xem, thật quá độc ác."

"Đúng vậy, thử đặt mình vào hoàn cảnh đó xem, chia sẻ bí mật với người mà mình cho là thân thiết nhất, kết quả lại bị người đó dùng làm con d.a.o đ.â.m vào mình, nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi."

Trong chớp mắt, Lư Tiêu bị mọi người quay lưng, ruồng bỏ.

Chẳng mấy chốc, lại có một tài khoản marketing đăng bài, nói rằng đã nhận được bài đăng ẩn danh của một fan.

Trong bài đăng, cô gái ẩn danh này kể cho mọi người biết, thực ra Lư Tiêu đã ngoại tình không chỉ một lần.

"Tôi và anh ta quen nhau trên ứng dụng hẹn hò, lúc đó tôi đang du học ở nước ngoài, muốn tìm người trò chuyện nên đã match với anh ta."

"Anh ta nói với tôi rằng mình độc thân, luôn bảo tôi gửi ảnh cho anh ta, khen tôi xinh đẹp."

"Sau đó, tôi đồng ý lời tỏ tình của anh ta, còn đặc biệt bay về nước để gặp anh ta."

"Tối hôm đó anh ta say rượu, tôi đã dùng vân tay của anh ta để mở khóa điện thoại, lúc này mới phát hiện ra trong tài khoản phụ mà anh ta quên chuyển đổi có rất nhiều cô gái xinh đẹp."

"Tên đàn ông sở khanh này còn trực tiếp dùng đặc điểm hình thể của các cô gái để làm ghi chú, thật kinh tởm."

Cuối bài đăng, cô gái còn đính kèm rất nhiều ảnh chụp màn hình tin nhắn lúc đó.

Tài khoản marketing chỉ quan tâm đến lượt tương tác, không quan tâm đến những thứ khác, đã đăng hết tất cả lên.

Mọi người mới biết, Lư Tiêu cư nhiên còn có nhiều chiêu trò khác nhau để đối phó với những người khác nhau.

-

Những ai từng xem tài khoản của tôi, hắn ta sẽ nói với người khác: "Tất cả đều là kịch bản, chúng tôi đang diễn, không phải quan hệ người yêu thật sự."

Gặp những người như cô gái này, hoàn toàn không xem tài khoản của tôi, hắn ta sẽ càng trơ tráo hơn.

Nói thẳng rằng mình độc thân, sau đó thêm một câu: "Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

Hắn ta dùng tiền của tôi để hẹn hò với những cô gái khác nhau, mua quà nhỏ cho họ, thậm chí còn bàn luận về ý nghĩa của cuộc sống.

Nhưng lại có thể thản nhiên nói với tôi: "Tiểu Vũ, dạo này lớp hay tổ chức tiệc tùng, anh tiêu hơi nhiều, em sẽ không giận chứ?"

Đời người thật là bể dâu, trâu ngựa điểm xuyết cuộc sống.

Ban đầu tôi cứ tưởng trên đầu chỉ có một đồng cỏ xanh mướt, bây giờ xem ra, Lư Tiêu đã biến sa mạc Sahara thành ốc đảo rồi.

Đôi khi tôi thực sự khâm phục cư dân mạng, chỉ dựa vào những ảnh chụp màn hình tin nhắn mà tài khoản marketing đăng tải, họ đã có thể tìm ra manh mối.

Sau đó, lần lượt lôi ra một loạt người có quan hệ với Lư Tiêu.

Đặc biệt là những hot girl có lượng fan nhất định trên mạng xã hội, càng trở thành mục tiêu hàng đầu.

Trong phút chốc, để gạt bỏ cái mác tiểu tam, rất nhiều blogger đã tự mình lên tiếng vạch trần Lư Tiêu, sợ chậm chân một chút sẽ bị cư dân mạng tấn công.

Ngay cả ả Diệu Diệu mà tôi từng bắt gặp cũng nhân cơ hội này lên tiếng.

Ả ta liên tục đăng những biểu tượng cảm xúc khóc lóc: "Thực ra tôi cũng là nạn nhân, là Lư Tiêu nói với tôi rằng anh ta đã chia tay với Khổng Tiểu Vũ, tôi mới đồng ý với anh ta."

Nhưng người phụ nữ này thật sự quá ngu ngốc, chẳng lẽ ả ta nghĩ rằng internet không có trí nhớ sao?

Chưa cần tôi ra tay, đã có người phản bác ả ta rồi.

"Làm ơn đi chị gái, trong ảnh chụp màn hình tin nhắn mà tài khoản marketing đăng tải, rõ ràng chị đã nói một câu 'Anh đến ngủ với em, bạn gái anh sẽ không giận chứ', chị đây là biết người ta có bạn gái mà vẫn xen vào đấy nhé?"

"Đúng là trà xanh lâu năm."

Loading...