Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CÁN CÂN NGHIÊNG LỆCH - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-10-05 12:28:04
Lượt xem: 346

17.

 

Kỳ nghỉ Tết là thời điểm tuyệt vời để tụ tập bạn bè.

 

Dư Xảo tổ chức một buổi họp mặt bạn học, trùng hợp là lại đụng độ với buổi họp mặt bạn học của Đoàn Y Nhiên, cùng một thời điểm, cùng một quán karaoke.

 

Bố tôi lái xe đưa chúng tôi đến đó, vừa xuống xe đã gặp đám Dư Xảo, thế là tôi và Đoàn Y Nhiên tách ra.

 

Một người bạn thời cấp ba của tôi là Trần Chi thấy tôi và Đoàn Y Nhiên cùng xuống xe nên rất ngạc nhiên, sau đó thái độ với tôi cũng không còn tốt như trước nữa.

 

Tôi chưa từng kết oán với ai, mối quan hệ với mỗi bạn học đều rất tốt, thấy Trần Chi có vẻ có ý kiến với tôi, tôi quyết định thẳng thắn hỏi cô ấy.

 

Khi biết được tôi và Đoàn Y Nhiên là chị em họ, Trần Chi có vẻ hơi kích động, rồi kể cho tôi nghe một chuyện bất ngờ.

 

Em gái của Trần Chi là Trần Lâm, cùng học một trường cao đẳng với Đoàn Y Nhiên, bị Đoàn Y Nhiên bắt nạt suốt hai năm trời.

 

Em gái của cô ấy đã bỏ học từ một năm trước, đến giờ vẫn đang điều trị tâm lý.

 

Trần Chi còn cho tôi xem những bức ảnh gần đây của em gái mình, gầy gò xanh xao, tóc thưa thớt đến nỗi nhìn thấy cả da đầu.

 

“Tóc của em ấy sao lại thế này?”

 

Trần Chi lại tìm ra những bức ảnh trước đây của Trần Lâm, tóc dài mượt mà, đen nhánh dày đặc, cô ấy khóc nói: “Em gái tớ vì bị bạo lực học đường mà mắc bệnh trầm cảm và lo âu nặng, còn bị chứng nhổ tóc.”

 

Trầm cảm và lo âu thì không cần phải nói nữa, chứng nhổ tóc là một loại bệnh tâm thần có thể xảy ra do gặp chấn thương hoặc kích động, người bệnh không thể kiểm soát được việc nhổ tóc của mình để giải tỏa căng thẳng.

 

“Em gái của cậu đã nhốt em gái tớ vào nhà vệ sinh, dùng kéo cắt tóc của em ấy, cắt chưa đủ, còn dùng lửa đốt nữa, bây giờ gáy của em gái tớ có một vết bỏng, bác sĩ nói là không thể mọc tóc lại được nữa.”

 

Tôi nghe mà kinh hồn bạt vía, không ngờ Đoàn Y Nhiên lại có thể làm ra chuyện như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/can-can-nghieng-lech/chuong-13.html.]

 

“Có phải cậu muốn hỏi tại sao không?”

 

“Chỉ vì, bạn trai mới của mẹ tớ đã mua cho em gái tớ một cái kẹp tóc, mà người đàn ông đó, chính là bố của em gái cậu.”

 

Tôi sững sờ, người đàn ông đó, dượng của tôi?

 

Trước đây ông ta thậm chí còn dùng chai rượu đập vào đầu Đoàn Y Nhiên, đối xử với cô ta không hề tốt, vậy mà Đoàn Y Nhiên lại vì ghen tị mà đi bắt nạt người ta sao?

 

Tôi chợt lạnh sống lưng, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên nụ cười nham hiểm của Đoàn Y Nhiên ngày hôm đó, cô ta không phải ghen tị vì bố mua kẹp tóc cho người khác, cũng không phải cố ý muốn được mẹ tôi thích.

 

Mà là, cô ta không muốn thấy bất kỳ ai được bố mẹ yêu thương, càng không muốn thấy bố mẹ mình yêu người khác.

 

Tôi có một dự đoán đáng sợ, khắp người tức khắc run lẩy bẩy, vội chạy về nhà.

 

Bố mẹ và dì thấy tôi về nhà sớm như vậy thì rất ngạc nhiên, còn tưởng tôi quên mang gì đó, nhưng lại thấy tôi như điên chạy vào phòng.

 

Tôi lục tung mọi thứ lên, những thứ trên giá đều bị tôi quật xuống đất.

 

“Thi Ngữ con làm sao vậy?” Bố mẹ và dì đều hoảng sợ: “Muốn tìm cái gì, chúng ta giúp con tìm.”

 

Tôi không dám nói, vì đó chỉ là suy đoán của tôi, có lẽ do tôi nghĩ nhiều rồi.

 

Tôi thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại, quan sát kỹ từng góc nhỏ trong phòng, nơi có tầm nhìn kín đáo nhất, ở đâu...

 

Tôi nhìn lên hộp rèm, tôi đến dưới thanh rèm, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra một cái camera đang hướng vào trong phòng, tôi nhìn theo hướng của camera, có thể quay được giường và tủ quần áo của tôi.

 

Cho dù là ngủ hay thay đồ cũng đều bị quay lại.

 

Loading...