Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 121: Đế Giang Ca ca trong lòng muội là gì? Xếp hạng thứ mấy?

Cập nhật lúc: 2024-10-20 14:36:19
Lượt xem: 36

"Không đâu, không đâu."

"Hãy tin tỷ mà."

Nam Nguyên Hương tự tin vỗ vào n.g.ự.c mình, ánh mắt tràn đầy kiên định.

"Nhỡ đâu thì sao?" Cửu Cửu lo lắng.

"Nhỡ hắn đuổi muội ra ngoài, thì sau này, muội chính là tỷ tỷ của tỷ, tỷ sẽ làm muội muội của ngươi."

"Ngày nào tỷ cũng sẽ hô ‘Tỷ tỷ vạn tuế, tỷ tỷ là mỹ nhân, muội muội yêu tỷ’."

【Câu nói này thật đẹp, thật biết mê hoặc lòng người.】

【Cảm giác tiểu biểu tỷ giống như người trong tổ chức lừa đảo.】

Nam Nguyên Hương có chút không hiểu, người trong tổ chức lừa đảo là gì?

Chắc hẳn đây là lời khen cô ấy rồi!

Vậy thì cô ấy thật tài giỏi.

Thậm chí còn được Cửu Cửu khen là người trong tổ chức lừa đảo.

________________________________________

Hai nén hương sau, Cửu Cửu và Nam Nguyên Hương, cùng với Đại Hoàng, đã đến trước cổng Chất Quán.

Trong ký ức của Cửu Cửu, trước đây cổng Chất Quán luôn mở suốt ngày đêm, chưa từng đóng lại.

Hôm nay là lần đầu tiên, cổng Chất Quán lại đóng chặt, như thể ngăn cản ai đó.

"Thùng! Thùng! Thùng!"

Cửu Cửu tiến lên gõ cửa.

Nam Nguyên Hương cũng đi theo gõ.

Khi Nam Nguyên Hương gõ cửa, cô ấy rất mạnh, giống như đang dùng búa đập cửa, âm thanh vang dội.

Người bên trong vừa nghe thấy tiếng gõ cửa này đã biết ngay là thổ phỉ Nam Nguyên Hương lại đến.

Tiếng đuổi đi truyền qua cánh cửa.

"Đi đi đi."

"Nam tiểu thư, điện hạ của chúng ta sẽ không dạy cô làm bánh táo đỏ đâu."

"Đừng mơ tưởng nữa."

Nghe thấy những lời này, Nam Nguyên Hương bĩu môi, uất ức nhìn Cửu Cửu, nghẹn ngào nói: "Cửu Cửu, muội nghe thấy rồi chứ? Chất Tử sẽ không dạy tỷ làm bánh táo đỏ đâu."

"Hắn chắc chắn là chê tỷ xấu, nên mới không chịu dạy ta."

Nam Nguyên Hương lại tự ti về vết bớt trên mặt mình.

"Tiểu biểu tỷ, tỷ nói gì vậy?" Cửu Cửu nói: "Tỷ không xấu, tỷ rất đẹp mà."

"Chất Tử chắc chắn không nghĩ như vậy, hu hu hu..." Nam Nguyên Hương dụi mắt khóc.

Gần đây, Nam Nguyên Hương ở lại Thu Thủy Cư, ăn uống tốt, đã cao lớn lên rất nhiều, cũng béo lên, Cửu Cửu muốn vỗ vai an ủi cô ấy cũng phải kiễng chân.

"Tiểu biểu tỷ, đừng khóc nữa, muội sẽ giúp ngươi cầu xin lần nữa."

"Muội sẽ cố hết sức để cầu xin."

Cửu Cửu kiễng chân mãi mà cũng mệt.

"Được." Nam Nguyên Hương lau nước mắt, nắm c.h.ặ.t t.a.y Cửu Cửu, hy vọng nhìn Cửu Cửu, "Tỷ có thể học làm bánh táo đỏ hay không, tất cả nhờ vào muội đó, Cửu Cửu."

"Cửu Cửu, muội chính là hy vọng của tỷ!"

"Ừm." Dưới ánh mắt đầy hy vọng của Nam Nguyên Hương, Cửu Cửu lại một lần nữa gõ cửa Chất Quán.

"Đế Giang Ca ca, Cửu Cửu đến rồi?"

"Cửu Cửu cũng không thể vào sao?"

Đế Giang, người đang đọc sách bên trong, khi nghe thấy lời này, mắt sáng lên, vội nói với Sơ Dương: "Sơ Dương, ngươi nghe thấy không? Là tiếng của Cửu Cửu? Cửu Cửu đến rồi, nhanh, mau mở cửa."

"Không, ta tự mình đi."

Những ngày này, Đế Giang mong ngóng từng ngôi sao, từng ánh trăng, luôn mong chờ Cửu Cửu đến thăm hắn.

Nhưng Cửu Cửu vẫn chưa đến.

Nghe cung nhân nói, Cửu Cửu đã theo hoàng thượng ra khỏi cung.

Nhưng ra khỏi cung để làm gì? Tại sao lâu như vậy mà vẫn chưa trở về? Cung nhân dường như đã được dặn dò, không ai dám bàn tán, càng không ai dám truyền bá, Sơ Dương cũng không thể tìm hiểu, càng không biết rằng Cửu Cửu đã sớm trở về cung, gần đây luôn ở cạnh hầu bệnh.

Đế Giang mấy ngày nay vô cùng lo lắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-121-de-giang-ca-ca-trong-long-muoi-la-gi-xep-hang-thu-may.html.]

Hắn sợ Cửu Cửu đã gặp chuyện không may.

Lúc này nghe thấy giọng của Cửu Cửu, hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không còn phải lo lắng nữa.

Hắn tự mình mở cửa cho Cửu Cửu.

Trước khi Cửu Cửu bước vào, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng khóc nữa.

Cửu Cửu thắc mắc: “Lại là tiếng khóc này sao? Chẳng lẽ mỹ nhân tỷ tỷ và Tam Hoàng tử lại có chuyện gì xảy ra à?”

Đế Giang vừa mở cửa vừa nghe thấy lời này, nhìn Cửu Cửu từ đầu đến chân, thấy Cửu Cửu không sao, liền nói: “Không có chuyện gì, An Quý Nhân và Tam Hoàng tử chắc lại bị người ta chế giễu.”

“Hai người đó trong lòng khó chịu, nên mới khóc thôi!”

“Vậy à!”

【Chỉ là không biết, mỹ nhân tỷ tỷ và Tam ca vì lý do gì mà luôn bị chế giễu?】

【Cuộc sống của họ vốn đã không dễ dàng, lại còn bị người ta chê cười.】

【Ai...】

Chẳng phải vì ngoại hình của hai mẹ con họ sao?

An Quý Nhân do nhiễm độc khi mang thai, chất độc chưa được giải hết, dẫn đến khuôn mặt của cô và Tam Hoàng tử đều bị huỷ hoại.

Người trong cung cứ lén lút chế giễu rằng mẹ con họ xấu xí, không may mắn, nên sớm c.h.ế.t đi để đầu thai lại.

Mẹ con họ có thể không buồn mà khóc được sao?

“Cửu Cửu, đừng nghĩ nữa, vào đi.” Đế Giang làm động tác mời, “Có chuyện gì thì vào trong nói tiếp.”

“Được thôi.”

Đế Giang mời Cửu Cửu vào.

Nam Nguyên Hương và Đại Hoàng đi theo sau.

Nam Nguyên Hương và Đại Hoàng không hẹn mà cùng co cổ lại, giữ khoảng cách ba mét với Đế Giang, trông như có chút sợ hắn.

Có lẽ vì trên người Đế Giang có khí chất vương giả bẩm sinh, dù không nổi giận nhưng vẫn toát ra uy nghiêm.

Dù hiện tại hắn mới chín tuổi rưỡi, đang làm con tin, khí chất này vẫn khiến người khác sợ hãi.

Trước đây Cửu Cửu cũng sợ, nhưng tiếp xúc với Đế Giang lâu, thấy Đế Giang đối xử tốt với mình, tự nhiên cũng không sợ nữa.

Vào phòng rồi.

Cửu Cửu hỏi thăm tình hình gần đây của Đế Giang, sau đó mới vào vấn đề chính.

“Đế Giang Ca ca, ca ca có thể dạy tiểu biểu tỷ làm bánh táo đỏ không? Tỷ ấy thật sự muốn học.”

Lo sợ Đế Giang không đồng ý, Cửu Cửu liền nói vội: “Đế Giang Ca ca, chỉ cần huynh đồng ý, Cửu Cửu sẽ đồng ý mọi điều kiện của huynh.”

“Cửu Cửu sẽ không để huynh dạy không đâu.”

Cửu Cửu vì thuyết phục Đế Giang, trông có vẻ rất sốt ruột.

Nam Nguyên Hương cũng dỏng tai nghe quyết định của Đế Giang.

Đế Giang không nói gì, hắn lặng lẽ nhìn Cửu Cửu, nghĩ ngợi gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên ảm đạm, không còn vẻ tươi vui khi mở cửa lúc nãy, trong ánh mắt còn ẩn chứa chút tổn thương.

Sơ Dương đứng bên cạnh thấy mà đau lòng.

“Đế Giang Ca ca, sắc mặt huynh rất tệ, huynh... huynh không muốn dạy sao?” Cửu Cửu mím môi hỏi.

“Không phải.” Đế Giang thở dài, “Đế Giang Ca ca chỉ muốn biết, Cửu Cửu muội đến tìm huynh, chỉ vì muốn huynh dạy Nam Nguyên Hương làm bánh táo đỏ sao?”

Hắn cứ tưởng sau bao ngày không gặp, Cửu Cửu đến là vì nhớ hắn.

Hoá ra...

Cửu Cửu chỉ đến vì người khác.

Đột nhiên, Đế Giang có chút ghen tị với Nam Nguyên Hương, người được Cửu Cửu thiên vị.

Sơ Dương hiểu chủ nhân của mình đang nghĩ gì, hắn ta khuyên: "Điện hạ, ngài đừng tức giận."

Cửu Cửu: "Tức giận?"

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

【Chẳng lẽ Đế Giang Ca ca tức giận vì Cửu Cửu nhờ huynh ấy dạy tiểu biểu tỷ làm bánh táo tàu sao?】

【Làm thế nào bây giờ?】

"Đế Giang Ca ca, đừng giận mà."

"Cửu Cửu, muội nói cho huynh biết, trong lòng muội có Đế Giang Ca ca không?" Đế Giang không tức giận, chỉ là rất đau lòng, hắn như một con thú nhỏ bị thương, vai rũ xuống, cúi đầu, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, "Huynh muốn biết."

"Muội quan tâm đến tiểu biểu tỷ, các huynh trưởng của muội, và phụ hoàng mẫu phi của muội. Còn Đế Giang Ca ca trong lòng muội thì sao? Xếp thứ mấy?"

"Hay là, trong lòng muội, Đế Giang Ca ca thậm chí không có tên?"

Loading...