Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cá Cược - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-04 09:33:55
Lượt xem: 1,187

Trước đây từng có cô gái bị Úc Thanh Vũ theo đuổi nhưng cứ mãi không đồng ý, tuy nhiên lại không từ chối những món quà của cậu ta. Sau một tháng rưỡi, Úc Thanh Vũ dứt khoát từ bỏ, ngược lại, cô gái ấy lại bắt đầu quan tâm và hỏi han cậu ta.

Câu trả lời của Úc Thanh Vũ rất đơn giản: "Anh thấy chúng ta không hợp."

Lúc đó, cô gái ấy nói: "Em chỉ muốn thử thách anh thêm chút thôi."

Chuyện sau đó tôi không rõ lắm, vì khoảng thời gian ấy tôi bận rộn nên không nhớ hết những câu chuyện bát quái mà Lý Hân Duyệt kể.

Ngoài ra, còn có một cô gái khác thực sự đã khiến Úc Thanh Vũ phải "muối mặt".

Trong suốt ba tháng, Úc Thanh Vũ đã thử mọi cách, cuối cùng chỉ nhận được từ cô ấy một lời đánh giá thẳng thắn: "Nếu cậu đi làm diễn viên, chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền."

Cô gái đó từng là trung tâm của những câu chuyện bát quái trong trường.

Cô ấy chính là Lý Mộng Như, chị họ của Lý Hân Duyệt, vừa mới tốt nghiệp không lâu.

Cuối cùng, Úc Thanh Vũ dù bẽ bàng vẫn tiếp tục tìm kiếm "con mồi" khác, hoàn toàn không để tâm đến Lý Mộng Như.

Dù bị sự theo đuổi của cậu ta khiến nhiều người nghi ngờ và gây khó dễ, Lý Mộng Như vẫn thi đỗ vào một trong những trường đại học hàng đầu với thành tích xuất sắc.

Hai người họ giống như những đường thẳng song song bất ngờ cắt nhau, rõ ràng là cùng kiểu người nhưng lại theo đuổi những mục tiêu hoàn toàn khác nhau.

Úc Thanh Vũ theo đuổi lối sống chơi bời, chưa bao giờ nghiêm túc. Lý Mộng Như theo đuổi sự hoàn thiện bản thân, không quan tâm đến ánh mắt của người đời.

Cả hai đều có sự tự chủ và trí tuệ tuyệt vời, nhưng cách họ sử dụng và phương pháp khác nhau, cuộc đời của họ cũng vì thế mà hoàn toàn khác biệt.

Mặc dù Lý Hân Duyệt là em họ của Lý Mộng Như, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Cô ấy thích những chuyện bát quái, thích dư luận, thậm chí... thích cả những người là tâm điểm của dư luận.

Tôi không chắc liệu Lý Hân Duyệt có tham gia trực tiếp vào trò cá cược này hay không, nhưng tôi biết rằng người đề xuất "để Úc Thanh Vũ theo đuổi tôi" chính là bạn của cô ấy.

Dù cô ấy có thể không phải là người lên kế hoạch cho trò chơi này, nhưng chắc chắn là người thúc đẩy nó.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Việc khuyến khích tôi chấp nhận lời tỏ tình, khen ngợi Úc Thanh Vũ trước mặt tôi, tất cả những hành động ấy đều không phải là điều mà một người bạn thật sự nên làm khi biết rõ rằng Úc Thanh Vũ là một kẻ đào hoa, lừa dối.

Lý Hân Duyệt công nhận vẻ đẹp của tôi là thật, nhưng việc xem tôi như bạn thì lại là giả. Cô ấy khuyến khích tôi đến với Úc Thanh Vũ là giả, nhưng hy vọng tôi trở thành kẻ thua cuộc trong ván cược này thì là thật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-cuoc/chuong-7.html.]

Những gì chưa từng thử, những gì chưa từng có, luôn thu hút hơn rất nhiều so với những gì đã từng nắm giữ.

Lý Hân Duyệt hy vọng rằng qua trò cá cược này, tôi sẽ bị loại khỏi danh sách những cô gái mà Úc Thanh Vũ có thể chọn làm bạn gái lâu dài.

Ban đầu, cô ấy không cần phải lo lắng rằng tôi sẽ làm cản trở con đường tình yêu của cô ấy, nhưng khi đã kéo tôi vào ván cược này, tôi cũng không ngại kéo cô ấy - người lên kế hoạch vào cùng.

Rốt cuộc, ai sẽ là người bị loại trước?

Hãy đón chờ xem, Hân Duyệt.

Trong nửa tháng qua, tôi và Úc Thanh Vũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè lúc gần lúc xa.

Tôi biết cậu ta đang rất sốt ruột, nên đã nhờ Trừng Nguyệt sắp xếp, trong một lần trước mặt tôi và Úc Thanh Vũ, mời tôi tham gia chuyến du lịch biển vào kỳ nghỉ ngắn tháng sau.

Tôi từ chối với lý do thiếu tiền sinh hoạt, nhưng đồng thời cũng khéo léo bày tỏ rằng tôi rất muốn đi.

Úc Thanh Vũ nhanh chóng nắm bắt được ý định của tôi và đề nghị rằng giữa bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau: cậu ta tài trợ chi phí du lịch, còn tôi chỉ cần giúp cậu ta đi chơi và ngắm cảnh.

Tôi chân thành từ chối, nhưng cậu ta lại kiên quyết không chịu bỏ qua.

Tôi không từ chối quá lâu, cuối cùng đồng ý và tiện thể hỏi cậu ta có muốn đi cùng không.

Úc Thanh Vũ hơi lưỡng lự: "Chúng ta cùng đi du lịch thế này, có phải không được hợp lý lắm không?"

Nhìn biểu cảm của cậu ta, tôi bật cười: "Sao cậu nghiêm túc thế? Có phải chỉ có hai chúng ta đâu, là một nhóm cùng đi chơi mà, có cả nam lẫn nữ, mấy người cơ mà."

"Sao cậu lại mời tớ đi cùng?"

"Chẳng phải cậu là bạn tớ sao? Bạn bè đi chơi cùng nhau cũng là chuyện bình thường." Tôi nhún vai: "Hơn nữa, cậu đã cho tớ mượn tiền để đi du lịch, mời cậu đi cùng chẳng phải điều tất nhiên sao?"

Cuối cùng, cậu ta đồng ý mà không hỏi thêm gì nữa.

Có lẽ cậu ta cũng đã có kế hoạch riêng, sẵn sàng kéo dài thêm thời gian để thực hiện nó.

Còn tôi, tôi cũng có dự tính của mình, chẳng hạn như sẽ đi xem trước căn hộ ven biển mà tôi sẽ sở hữu sau năm tháng rưỡi nữa.

Loading...