Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạn Gái Hợp Đồng Của Thiếu Gia - Chương 1-4

Cập nhật lúc: 2024-09-14 05:16:07
Lượt xem: 3,575

Tôi là bạn gái "hợp đồng" của thiếu gia nhà họ Tạ.

Ngay lúc tôi đang âm thầm làm theo cốt truyện, chờ đợi phí chia tay kếch xù thì…

Tôi nghe được tiếng lòng của anh ấy.

【Muốn ôm hôn vợ yêu, bế bổng vợ yêu lên cao!】

【Đây là gì? Là vợ yêu! Đây là gì? Là vợ yêu! He he, bảo bối, bảo bối của anh, ôm ôm bảo bối nào, ôm ôm nào!】

【Anh biết, anh đều hiểu, đều là mấy con hồ ly tinh bên ngoài quyến rũ vợ yêu, vợ yêu không có lỗi gì cả, đều tại anh không đủ nỗ lực, không đủ hấp dẫn vợ yêu.】

Tôi: "..."

1

"Chia tay!"

Tôi giận dữ ném bức ảnh vào mặt Tạ Hòa An.

Tạ Hòa An nhíu mày.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Anh ấy cúi xuống, nhặt bức ảnh lên, khi nhìn thấy nội dung bức ảnh, ánh mắt hơi lạnh đi.

Tạ Hòa An siết chặt bức ảnh, gân xanh nổi lên, khóe môi nở nụ cười lạnh.

Thấy hành động của anh ấy, tôi chột dạ một chút, yếu ớt lặp lại lần nữa: "... Chia tay."

Tạ Hòa An đẩy gọng kính, bình tĩnh nói: "Tại sao muốn chia tay? Tiền tiêu vặt tháng này anh tăng thêm cho em 5 triệu."

Trái tim tôi rung động một chút, nhưng ngay sau đó, tôi tỉnh táo lại.

Không được, tôi không thể bị đạn bọc đường của kẻ địch mê hoặc.

Hãy nghĩ đến phí chia tay kếch xù, rồi nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp sau này, một đêm gọi mười anh chàng người mẫu, Ôn Thanh, mày làm được!

2

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, nghĩ xem còn lý do nào khác không, suy đi tính lại một hồi, cuối cùng vẫn chỉ vào bức ảnh, hung dữ nói:

"Anh còn muốn em nói gì nữa! Nếu đã không còn tình cảm thì chia tay đi, để nhường đường cho người kế nhiệm của anh, em cũng không phải loại người không chơi nổi đâu!"

Thực ra nói về bức ảnh đó, trong lòng tôi rất chột dạ.

Bức ảnh chẳng có gì đặc biệt, chỉ là do góc chụp khiến bầu không khí giữa hai người có vẻ mập mờ đến cực điểm.

Nói thật, Tạ Hòa An là người lạnh lùng, là đại ma vương nổi tiếng vô tình, luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người, không dính dáng đến bất kỳ tin đồn nào.

Vì vậy, nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể nghĩ ra chiêu này.

Tạ Hòa An nhíu chặt mày, nhìn bức ảnh, day day mi tâm: "Anh không quen cô ta."

Tôi thầm nghĩ, mặc kệ anh có quen hay không, dù sao hôm nay không chia tay cũng phải chia tay.

Tôi ngang ngược nói: "Em mặc kệ! Chia tay! Phải chia tay!"

3

Tạ Hòa An không nói gì nữa.

Ngay khi tôi nghĩ mình đã thành công, thì giây tiếp theo, tôi nghe thấy một giọng nói khóc lóc.

【Hu hu hu, tại sao vợ yêu muốn chia tay, là do anh không đủ đẹp trai sao? Là do anh không đủ giàu sao?】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-gai-hop-dong-cua-thieu-gia/chuong-1-4.html.]

【Vợ yêu một đêm gọi 7 anh chàng người mẫu anh cũng không nói gì, mặc dù anh rất ghen, mặc dù anh vẫn rất ghen, hu hu, anh chính là rất ghen!】

【Hu hu hu, không muốn chia tay, không muốn rời xa vợ yêu, tại sao vợ yêu không cần anh, là anh đã làm sai điều gì sao?】

Tôi vô thức trả lời: "Mặc dù anh đẹp trai, cũng giàu có, người cũng tốt, nhưng..."

Không đúng, sao anh ấy biết chuyện tôi một đêm gọi bảy anh chàng người mẫu!

Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt của Tạ Hòa An, sau đó nói tiếp: "Nhưng em hết yêu anh rồi."

Tạ Hòa An suy sụp: 【Hết yêu rồi, vợ yêu nói với anh là hết yêu rồi.】

【Không! Vợ yêu! Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu, anh sẽ ngoan mà, đừng bỏ anh hu hu hu.】

Hình như tôi thực sự nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ.

Tôi có phải hơi quá đáng rồi không?

Chưa kịp nghĩ kỹ, Tạ Hòa An đã nhắm mắt ngất xỉu, vừa khéo ngã vào lòng tôi.

Tôi: "?"

Không phải chứ, cái này…

4

Chuyện Tạ Hòa An ngất xỉu truyền đến tai mẹ anh ấy.

Vì chuyện này, mẹ anh ấy còn đích thân đến tìm tôi.

Tôi chờ đợi sự trách móc của mẹ anh ấy, nhưng không ngờ, mẹ anh ấy vừa đến, không thèm nhìn Tạ Hòa An đang nằm trên giường bệnh, mà chạy thẳng đến chỗ tôi.

Tôi: Hỏng rồi! Xong đời! Tôi sắp c.h.ế.t rồi!

Tôi đã nghe nói mẹ của Tạ Hòa An là người khó gần, không ngờ lại gặp phải chuyện này.

Chẳng lẽ hôm nay tôi không thể ra khỏi cửa này sao? Khổ thân tôi, trên có mẹ già 40 tuổi, dưới có em nhỏ 1 tuổi…

Mẹ Tạ Hòa An nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Bảo bối ngoan, Tiểu Tạ không bắt nạt con chứ?"

Tôi ngớ người: Hả?

Mẹ Tạ tiếp tục nói: "Chuyện này chắc chắn là do Tiểu Tạ làm không tốt."

Tôi lần thứ hai ngớ người: Hả?

"Tất cả đều là lỗi của nó, bảo bối ngoan, con đừng sợ, mẹ sẽ ủng hộ con."

Tôi: Hả?

Vẻ mặt hoang mang???

Không phải, là tôi làm con trai mẹ phải vào viện đấy?

Còn nữa, đừng nhét vòng tay vào tay tôi nữa!

Tạ Hòa An trên giường không biết đã tỉnh từ lúc nào, anh ấy nói với giọng bi thương, lẩm bẩm một mình:

【Mẹ nói đúng, nhất định là anh đã làm không tốt ở đâu đó, nếu không tại sao vợ yêu lại muốn chia tay với anh?】

【Hu hu hu, vừa rồi anh còn ngất xỉu, chắc chắn đã dọa vợ yêu sợ rồi, hu hu hu, vợ yêu đừng sợ, hu hu hu hu hu, vợ yêu, không muốn chia tay với vợ yêu.】

Tôi: "..."

 

Loading...