Huyền Sư Thẩm Tuế - Tiền Mượn Thọ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-04 18:52:16
Lượt xem: 1,668

Nhặt được tiền mượn thọ của quỷ dữ, tôi tính ra được người đó sẽ c.h.ế.t khi chưa đủ tuổi thọ.

Vào lúc rạng sáng, có một người đàn ông trong phòng livestream của tôi yêu cầu tôi giúp tìm hài cốt của em gái mình, tôi đồng ý lên đường đi đến khu rừng.

Nhưng tôi không ngờ rằng, thì ra người tìm đến tôi, vốn dĩ không phải là người.

 

Tôi có đôi mắt âm dương, làm việc ở phòng giữ xác của bệnh viện.

Hôm nay sau khi ăn tối rồi đi làm, tôi thấy có một anh chàng đẹp trai bên lề đường, nhưng chưa kịp nhìn thêm vài lần.

Tôi đã bị một người phụ nữ va vào vai đến mức loạng choạng. 

Cũng chính vì vậy, tôi thấy có tờ tiền màu đỏ lớn trong luống hoa phía trước.

Tôi nhảy vượt qua và nhặt nó lên, cười hi hi hi, xem ra hôm nay đã có tiền ăn khuya rồi. 

Chỉ thấy trên tờ tiền viết "mượn tuổi thọ năm năm, chuyển nhượng hoặc bỏ vào hòm công đức thì sẽ c.h.ế.t cả nhà".

Góc miệng tôi không kiềm chế được mà giật giật, thảo nào biết bao nhiêu người qua lại trên đường mà không có ai nhặt tờ tiền này.

Ngày tháng được viết trên đó đã qua nửa năm so với hiện tại.

Cầm nó chắc sẽ không sao, ngay khi tôi định cho tờ tiền vào túi.

Người phụ nữ đã va vào tôi, mang theo bình giữ nhiệt đi qua: “Cô gái nhỏ, không được nhặt tiền mượn tuổi thọ của bệnh viện này đâu.”

“Nếu cháu lấy tiền này, thì sẽ phải chia tuổi thọ của mình cho người khác, mau vứt tờ tiền đi, đừng tham lam những lợi ích nhỏ nhặt như vậy.”

“Không sao đâu cô à, mạng của cháu lớn nên không sợ đâu. Thầy của cháu đã xem cho cháu. Cháu là người có mạng Thiên Sát Cô Tinh.”

Người phụ nữ thấy tôi không nghe lời khuyên, liền quay người rời đi. 

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi thực sự không lừa dối bà ấy, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ như tôi, có thể lớn lên đến chừng này. 

Không phải là mạng lớn thì là gì?

Nhìn theo bóng lưng xa dần của người phụ nữ, tôi thoáng thấy có khí đen lan tỏa trên người bà ấy, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì bà ấy đã biến mất.

Nếu người sống có khí đen trên người, không phải là bị quỷ dữ quấy rối, thì chính là biểu hiện của việc đã làm điều ác.

Ở bệnh viện, nơi mỗi ngày đều diễn ra những cuộc sinh tử, có những người sau khi c.h.ế.t vẫn không buông bỏ được, không muốn nhập luân hồi, nên việc có những hồn ma lang thang là rất bình thường.

Phụ nữ chủ âm dễ dàng thu hút các linh hồn, ở bệnh viện chăm sóc bệnh nhân, nếu không nghỉ ngơi tốt và lo lắng quá mức sẽ tạo cơ hội cho quỷ dữ. Có lẽ vì thế mà bà ấy đã bị quấy rối.

Bây giờ không biết bà ấy đã đi đâu nữa, thôi kệ vậy, tôi vẫn nên suy nghĩ xem tối nay ăn khuya cái gì cho ngon.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/huyen-su-tham-tue-tien-muon-tho/chuong-1.html.]

Khi tan ca lúc hai giờ sáng, tôi cảm nhận được làn gió lạnh sau lưng, như thể có thứ gì đó đang đi theo tôi.

Nhưng mỗi khi tôi quay lại nhìn.

Thì lại không thấy một bóng người nào cả, thật là kỳ lạ.

Ồ, đúng rồi, hôm nay trên đường đi về vô cùng yên tĩnh, đến ma cũng không thấy đâu.

Thường ngày khi tôi tan ca, những hồn ma lang thang thích nói chuyện với tôi cũng biến mất đâu hết. 

Sau khi trở về nhà, tôi không đi ngủ ngay mà bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Tôi tên Thẩm Tuế, là đệ tử duy nhất của bà đồng Thẩm Yếm, có một kênh trên mạng chuyên về phát sóng trực tiếp huyền học.

Vừa mới lên sóng, đám mèo đêm chưa ngủ đã ùa vào phòng phát sóng của tôi:

"Chủ kênh trẻ tuổi biết xem tướng số sao? Tin cô hay tin tôi là Tần Thủy Hoàng?"

"Chủ kênh xinh đẹp như vậy, sao lại làm kẻ lừa đảo phát sóng huyền học chứ?"

"Xem một quẻ chỉ cần 9.9 tệ à? Tôi muốn nhờ chủ kênh giúp một chút."

Tôi nhẹ nhàng trả lời: “Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc, chỉ cần 9.9 tệ thôi.”

"Có thể giúp tôi tìm kiếm hài cốt không? Sau khi em gái tôi qua đời, bố mẹ tôi đã giấu tôi và vứt bỏ hài cốt của nó, lúc đó tôi đang học ở trường không biết gì cả."

Tôi: "Nói cho tôi biết ngày tháng năm sinh."

Sau khi nhận được ngày tháng năm sinh của người kia, tôi tính toán và nói: "Đã sống được 8 tuổi, c.h.ế.t vì bệnh tim, đã đi được nửa tháng, hiện giờ xác ở hướng Tây Bắc có núi."

"Em gái tôi đã qua đời vì bệnh tim nửa tháng trước, ở bệnh viện trung tâm thành phố, chủ kênh xem rất chuẩn."

Bệnh viện trung tâm thành phố sao?

Vậy thì rất trùng hợp, tôi làm việc ở bệnh viện đó, nhưng tôi nhớ rằng trong nửa tháng này không có t.h.i t.h.ể trẻ em nào được đưa vào phòng giữ xác cả.

"Thật sự chuẩn đến vậy sao? Chủ kênh lừa đảo phải không?"

"Hai người này diễn kịch rất ăn ý, không phải là kịch bản đấy chứ?"

Sau khi uống hết ly trà sữa cuối cùng, tôi cầm điện thoại và đứng dậy: “Nếu các người không sợ, tôi có thể đi ngay bây giờ.”

“Nhưng phải nói trước, tiền taxi để đi tìm em gái là do người kia chi trả.” Ra ngoài tìm người là một giá khác.

"Được! Tôi chi trả, tôi sẽ chuyển tiền cho cô ngay bây giờ."

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...