Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CƯỚP HÔN - CHƯƠNG 11 (HẾT)

Cập nhật lúc: 2024-10-15 16:08:29
Lượt xem: 734

 

11

 

Trong đồn cảnh sát, Đường Thời Dư tức giận đến mức toàn thân run rẩy, “Hứa Nhàn, cô cứ đợi đấy.”

 

Vì Đường Thời Dư gây thiệt hại lớn, cộng thêm việc tấn công cảnh sát, cô ta phải chịu trách nhiệm hình sự.

 

Lúc cầu xin tôi, cô ta thảm hại bao nhiêu thì trước đó cứng đầu bấy nhiêu.

 

“Tôi biết sai rồi, chị ơi, tha cho em được không.”

 

“Em vừa đỗ nghiên cứu sinh, em còn phải học tiếp. Sao chị lại phá hỏng tương lai của em?”

 

Thật là nhiều năm rồi tôi chưa được nghe câu chuyện cười nào hay như vậy.

 

“Tương lai của cô chẳng phải chính cô tự huỷ hoại sao?”

 

Cảnh sát cũng nói: “Giờ không phải chuyện cô ấy tha cho cô, mà là hành vi của cô quá tệ hại. Cô ấy không quyết định được.”

 

Cuối cùng, tôi không chờ được Trình Ngự đến, mà trở về nhà sau khi ghi lời khai.

 

Nghe nói sau đó, Đường Thời Dư bị kết án.

 

Nhưng vì đã bồi thường cho tôi, cô ta không bị kết án nặng mà được hưởng án treo.

 

Chuyện này trở thành một tin tức lớn trong vùng, vì mặc dù có nhiều kẻ vô liêm sỉ, nhưng để đạt đến mức độ như hai người bọn họ thì chẳng có mấy ai.

 

Trước sau gì, từ vụ đ.â.m xe, cướp chồng, đến việc làm loạn cuối cùng, tất cả đều được những người bàn tán ghép lại thành câu chuyện hoàn chỉnh. Video được chỉnh sửa cùng với một bài văn ngắn lan truyền khắp nơi.

 

Thậm chí còn có blogger quay video chia sẻ lại.

 

Sự việc nhanh chóng nổi tiếng.

 

Bên dưới bình luận: “Có ai biết chuyện này ở đâu không? Đưa lên cho đơn vị và trường học của họ thấy đi.”

 

“Những người như thế này không nên tồn tại trong xã hội thực. Dễ bị đánh lắm.”

 

“Wow, đây không phải là đồng nghiệp/ bạn học của tôi sao!”

 

Dù đã che mặt, nhưng vẫn có người nhận ra họ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/cuop-hon/chuong-11-het.html.]

Vì tôi đã không còn liên hệ gì với họ nữa, nên mọi tin tức sau này tôi đều nghe qua lời kể của cư dân mạng.

 

Đường Thời Dư do có tiền án, vừa mới đỗ nghiên cứu sinh cũng không được học nữa, bị trường đuổi học.

 

Còn chuyện của Trình Ngự thì lan đến đơn vị, anh ta bị sa thải.

 

Điều gây sốc hơn nữa là Trình Ngự đã âm thầm kết hôn với Đường Thời Dư từ trước.

 

Ngay sau khi Đường Thời Dư khoe với tôi rằng Trình Ngự đã cầu hôn cô ta.

 

Một người ngồi tù, một người thất nghiệp.

 

Quá hợp nhau.

 

Tuy nhiên, sau khi biết Đường Thời Dư có tiền án, mẹ Trình Ngự kiên quyết không cho phép cô ta sinh con.

 

Dù sao, việc này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đứa trẻ, và là nỗi nhục của gia đình họ Trình.

 

Ngày nào bà cũng làm ầm ĩ, thậm chí còn kích động họ hàng đến nhà cha mẹ Đường Thời Dư gây rối.

 

Cuối cùng, Trình Ngự không chịu nổi, ly hôn với Đường Thời Dư.

 

Đứa trẻ cũng bị phá bỏ.

 

Bố mẹ tôi cảm thán: “May mà con quyết định dứt khoát, nếu cố mà kết hôn thì còn không biết bao nhiêu rắc rối nữa.”

 

Giờ thì cả khu chung cư đều biết họ.

 

Hôm đó, bác bảo vệ gặp tôi, hiền từ vỗ n.g.ự.c đảm bảo:

 

“Cô gái yên tâm, tôi sẽ giữ mắt thật sáng, cô cứ an tâm sống trong khu này, tôi xem ai dám lén lút mò vào đây.”

 

Sau nửa năm mệt mỏi, tôi dồn hết tâm sức vào công việc, tạm thời không có ý định kết hôn.

 

Bố mẹ tôi cũng nhận ra, việc thúc giục kết hôn mù quáng có thể dẫn đến vô số vấn đề.

 

Thời gian sẽ chứng minh lòng người, sự kiên nhẫn sẽ giúp nhìn thấu phẩm chất.

 

Không kiêu căng, không nóng vội, việc tốt sẽ đến.

 

(Kết thúc)

 

Loading...