Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 47

Cập nhật lúc: 2024-10-05 15:25:16
Lượt xem: 6

Rất nhanh, trên Weibo xuất hiện thêm vài từ khóa nóng.

#Lục Tuyết Ngưng Hôi Miệng

#An Nhiên Hôi Miệng

#Lưu Vũ Bân Buồn Nôn

Vào sáng sớm như vậy, với hàng loạt từ khóa nóng, livestream của An Nhiên lại thu hút thêm một lượng lớn khán giả mới.

Trong số đó có một fan tối qua đã gửi bình luận nói rằng mình là bạn của một đạo sĩ đã được chứng nhận bởi Hiệp hội Đạo sĩ.

Anh ta đã kéo bạn mình ngồi trước màn hình từ sớm, chỉ để cho người bạn thấy livestream An Nhiên vẽ bùa.

Dù hiện tại vẫn chưa có bản ghi hình lại, và trên mạng cũng không có nguồn đầy đủ, nên anh ta chỉ còn cách ngồi canh chừng livestream mà thôi.

Tiếc là, họ đợi ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy An Nhiên vẽ bùa trên giấy.

Mãi đến khoảng 10 giờ rưỡi sáng.

An Nhiên cùng ba người khác ăn sáng xong, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị ra ngoài.

Nhiệm vụ buổi sáng hôm nay là trang trí cái đình hóng gió, họ định tìm chút hoa dại để trang trí.

Vì mấy ngày trước, dù họ có đi bao xa cũng không thấy bông hoa dại nào, nên hôm nay An Nhiên đành phải tiếc rẻ rút tờ giấy bùa ra để dùng bùa chỉ đường.

Chú hạc giấy bay phía trước, bốn người theo sau đuổi theo.

Tống Hiểu Quang gần như muốn quỳ xuống, An Nhiên đúng là thần tiên giáng trần mà.

Lúc này, anh ta và Mộ Ngôn đứng sát An Nhiên, mỗi người một bên.

“Chị An, chị An.”

“An Thần, An Thần.”

Hai người không ngừng thì thầm bên tai An Nhiên, khiến cô cảm thấy mình sắp biến thành bảo mẫu rồi, con cái quá khó nuôi.

Còn Cổ Thiên Văn thì đi theo sau ba người, ánh mắt u uất nhìn chằm chằm bóng lưng của họ.

Rõ ràng anh ta là người thừa!

“An Thần, chị có nhận đệ tử không? Thử xem tôi có được không?” Tống Hiểu Quang hoàn toàn bị khả năng chỉ đường của chú hạc giấy chinh phục, vừa đi vừa la hét muốn bái sư.

An Nhiên lườm anh ta hai cái, không nói gì, thái độ chán ghét lộ rõ.

Tống Hiểu Quang không bỏ cuộc, tiếp tục cầu xin: “Thật đấy, An Thần, tôi có thể chịu khổ, đánh đ.ấ.m cũng giỏi, chịu đựng tốt.”

An Nhiên:…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-47.html.]

“Ừ, nhưng anh nhát gan mà.”

Tống Hiểu Quang:… Cần gì phải thẳng thắn đến thế chứ.

“Tôi theo chị thì sẽ không nhát gan nữa!”

“Được rồi, lát nữa dẫn anh đi gặp ma.” An Nhiên nhún vai, nói bâng quơ.

Tống Hiểu Quang: “Thôi… coi như tôi chưa nói gì.”

Dù Tống Hiểu Quang có hơi lắm chuyện, nhưng nhờ có anh ta mà không khí giữa mấy người trở nên sôi nổi hơn nhiều.

An Nhiên cũng vui vẻ nói thêm vài câu.

Chẳng bao lâu, chú hạc giấy bắt đầu bay vòng vòng, mắt mọi người sáng lên, biết rằng họ đã đến nơi.

Vén bụi cây, An Nhiên là người đầu tiên bước vào, chỉ trong chốc lát, cô đã hoàn toàn bị vẻ kỳ diệu của thiên nhiên chinh phục.

Chiếc drone trên không trung cũng hướng theo tầm mắt của họ.

Ngay lập tức, khán giả trước màn hình đều nín thở, cảnh tượng quá đẹp.

Thác nước bạc trắng đổ xuống như dải lụa, vô số giọt nước rơi xuống hồ ngọc bích, tạo nên những gợn sóng lan tỏa.

Khói nhẹ mờ ảo bao quanh, tựa như chốn tiên cảnh.

Bên cạnh thác nước mọc đầy những bông hoa dại, đủ sắc màu, đua nhau nở rộ.

Hương thơm ngào ngạt, đẹp đẽ mê hồn.

“Trời ơi! Đằng sau bụi cây này lại có cảnh đẹp như thế, tuyệt vời thật.”

Nếu không có Tống Hiểu Quang, kẻ chuyên phá bĩnh, thì bầu không khí sẽ hoàn hảo hơn nhiều, câu nói của anh ta kéo tất cả mọi người trở về thực tại.

An Nhiên lườm một cái, Mộ Ngôn hừ lạnh, còn Cổ Thiên Văn thì bất đắc dĩ vỗ vai anh ta.

Ba người đi qua bên cạnh anh ta, mỗi người bắt đầu hái hoa dại.

Trong khi đó, ở phòng livestream, không ai biết rằng nó đã trở nên náo nhiệt.

Đào Hố Không Lấp team

Một tài khoản được Hiệp hội Đạo sĩ chứng nhận đã gửi một bình luận.

[Nhân vật thiếu nữ huyền học của An Nhiên đã bị vạch trần, không nghi ngờ gì là chiêu trò quảng cáo.]

[Người trên bị điên à, chính người mới là chiêu trò.]

[Đừng chửi, nhìn xem tài khoản đó có dấu chứng nhận, nhãn vàng của Hiệp hội Đạo sĩ!!]

 

Loading...