Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 19: Cửu Cửu nhận ra âm mưu của sứ thần B Quốc

Cập nhật lúc: 2024-10-09 16:53:45
Lượt xem: 254

"Trẫm phải đích thân điều tra chuyện này, điều tra cho kỹ."

"Cửu Cửu, con hãy về chỗ mẫu phi của con trước, phụ hoàng phải đi điều tra một vài việc. Khi xong, phụ hoàng sẽ đến gặp con."

Chiêu Ninh Đế nói xong, thay thường phục, dẫn theo thái giám và hộ vệ rời khỏi cung, bí mật đến phủ Thừa tướng và phủ đại lý tự khanh.

Hắn đến hỏi hai người họ với một mục đích duy nhất: liệu họ có biết về tình hình gia đình của Chu Dã tướng quân từ trước hay không?

Cả hai đồng loạt lắc đầu phủ nhận, họ không biết, chỉ đến khi điều tra mới biết được sự thật.

Hơn nữa, quá trình điều tra sự thật này gặp rất nhiều khó khăn. Một sự thật đơn giản, nhưng họ lại mất rất nhiều thời gian mới điều tra ra, như thể có một bàn tay nào đó ngăn cản họ tìm hiểu chuyện này.

Chiêu Ninh Đế nghe xong, đến nhà của Chu Dã tướng quân, và tiếp tục hỏi thêm về chuyện này.

Chu Dã Tướng quân kể lại: "Hoàng thượng, thần nói ra ngài có thể không tin, nên thần định không nói."

"Tin hay không là do trẫm quyết định, ngươi cứ nói đi."

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

"Chính là Tiền Văn Tâm, chuyện của gia đình thần cùng nhiều việc khác mà thần muốn báo cáo, hắn đều ngăn cản không cho lên trình báo. Thần do phải chinh chiến ở bên ngoài nên không thể diện kiến hoàng thượng để bẩm báo những việc này. Hơn nữa, năm ngoái khi thần xuất chinh sang B Quốc, lương thảo nhiều lần gặp vấn đề cũng là do hắn. Thần nghi ngờ hắn là gian tế của B Quốc, nhưng không có chứng cứ."

"Gian tế?"

Lại là một kẻ nữa sao?

Chiêu Ninh Đế nheo mắt suy nghĩ.

Chu Dã Tướng quân thấy thái độ này của hoàng thượng tưởng rằng ngài không tin lời mình. Dù sao, Tiền Văn Tâm trong mắt mọi người luôn là một vị quan trung thành, lo nghĩ vì dân vì nước, chẳng ai nghi ngờ hắn.

Chu Dã quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, nếu ngài cảm thấy lời thần nói chỉ là hoang đường, thì hãy xem như chưa từng nghe qua. Thần sẽ tìm được bằng chứng chứng minh."

Nghe xong, Chiêu Ninh Đế quay trở về cung và lập tức cử "Huyết Địch Tử" điều tra kỹ lưỡng chuyện này.

"Huyết Địch Tử" là tổ chức gián điệp chuyên biệt chỉ thuộc quyền của Chiêu Ninh Đế, giúp hoàng đế điều tra các bí mật của quan lại. Tổ chức này hiếm khi được sử dụng để tránh làm mất lòng trung thần.

Trừ khi tình huống thật đặc biệt.

"Huyết Địch Tử" đã không phụ lòng kỳ vọng của Chiêu Ninh Đế, họ tìm thấy nhiều bức thư mật trong căn phòng bí mật của Tiền Văn Tâm. Đó là những bức thư hắn trao đổi với B Quốc, trong đó viết rất nhiều sự việc.

Chiêu Ninh Đế đọc từng bức thư, tay run rẩy vì kinh sợ.

Chén trà mà Phúc An mang đến cũng bị ngài ném đi trong cơn giận dữ.

"Một kẻ Tiền Văn Tâm, nhìn thì trung thành, không hề phạm lỗi, nhưng thực chất thì sao? Tây Sở của trẫm sắp bị hắn bán đứng rồi."

"Kho bạc bị B Quốc cướp năm trước, Văn Đại tướng quân tử trận cùng ba ngàn con ngựa chiến, lương thảo bị đốt cháy đầu năm nay, Chu Dã tướng quân suýt nữa bị giết, tất cả đều có bàn tay của Tiền Văn Tâm đứng sau."

Chiêu Ninh Đế không dám tưởng tượng, nếu Tiền Văn Tâm tham gia vào những cuộc bàn bạc mật trước đó, Tây Sở sẽ thất bại thảm hại như thế nào.

Còn nếu Tiền Văn Tâm - kẻ sâu mọt này tiếp tục âm thầm hoạt động trong triều đình, không biết sẽ có bao nhiêu trung thần phải bỏ mạng và biết bao chuyện xấu sẽ xảy ra.

"Hậu cung có một Ngụy Tần, tiền triều có một Tiền Văn Tâm."

"Tây Sở của trẫm làm sao không suy vong được?"

"Còn có thể chống chọi thêm mười năm, thật là may mắn lắm rồi."

"Ngự Lâm Vệ..." Chiêu Ninh Đế bừng bừng nổi giận, "Đưa toàn bộ gia quyến của Tiền Văn Tâm vào ngục, xử trảm sau nửa tháng, c.h.é.m đầu hắn, treo lên cổng thành cùng Ngụy Tần để cảnh tỉnh dân chúng."

"Dạ."

Chiêu Ninh Đế bình tĩnh lại sau cơn giận dữ, liền hỏi Phúc An: "Cửu Cửu đâu? Bây giờ nha đầu đang làm gì? Ở đâu?"

Cửu Cửu thực sự là phúc tinh của hắn, không chỉ vậy, còn là phúc tinh của toàn Tây Sở.

Nếu không có Cửu Cửu, những chuyện nhơ nhuốc này hắn sẽ không bao giờ biết đến, luôn bị che mắt.

Tây Sở gần như bị bán đứng, hắn vẫn bị lừa gạt trong vô thức.

Không cẩn thận, hắn còn có thể giúp kẻ thù đếm tiền.

Ha ha.

"Bẩm hoàng thượng, Thái tử điện hạ, Thập hoàng tử và Thập nhất hoàng tử hiện đang xử lý việc trong cung, công chúa theo họ đi góp vui."

"Xử lý việc? Là việc gì?"

Phúc An đáp: "Hoàng thượng quên rồi sao, không lâu nữa, sứ thần B Quốc sẽ đến cung bàn hòa, sau khi bại trận sẽ dâng đất đai và bồi thường. Thái tử phụ trách tiếp đón, ngài lo lắng Tây Sở sẽ mất thể diện nên luôn chú ý theo dõi mọi thứ. Lần tuần tra trước của Thái tử cũng là để chuẩn bị cho sự xuất hiện của sứ thần B Quốc."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-19-cuu-cuu-nhan-ra-am-muu-cua-su-than-b-quoc.html.]

"Được rồi, trẫm đã hiểu."

·

Lúc này, Cửu Cửu đang được Thái tử ôm trong lòng.

Thái tử vừa xem qua các bước tiếp đón sứ thần, vừa xem thực đơn chuẩn bị, vừa ôm Cửu Cửu.

Cửu Cửu cũng cùng Thái tử nhìn những dòng chữ dày đặc trên lễ đơn.

Nhìn đến mức Cửu Cửu thấy buồn ngủ.

“Chiếu Nhi, qua đây...”

Một tiếng gọi vang lên từ không xa, lập tức làm Cửu Cửu tỉnh ngủ.

【Chiếu Nhi là ai? Ở đâu?】

【Đó là kẻ xảo quyệt, là mật thám.】

【Nàng ta sẽ hại Tây Sở chúng ta và Thái tử ca ca.】

Thái tử bối rối, Chiếu Nhi sao? Sao Cửu Cửu đột nhiên kích động như thế?

【Chiếu Nhi này không phải người thường, nàng ta là mật thám của B Quốc, trên người ả giấu thuốc độc.】

【Trong sách có viết, Tây Sở ta từng vì bại trận mà phải tiếp đón sứ thần B Quốc, Chiếu Nhi và sứ thần phối hợp với nhau, hạ độc sứ thần.】

【Có một sứ thần chết, nhưng đó chỉ là giả chết. Họ có thuốc giải nhưng sẽ không đưa ra. Họ chỉ đứng nhìn chúng ta không thể cứu sống người, rồi lấy đó làm cớ để đòi thêm, và chiếm đoạt 5 thành trì của Tây Sở.】

【Dù lần này Tây Sở chúng ta thắng, không phải lo mất thành trì, nhưng Chiếu Nhi chắc chắn vẫn sẽ hạ độc để Tây Sở ta mang tiếng xấu là g.i.ế.c sứ thần, bị các quốc gia khác phỉ nhổ, mất hết mặt mũi. Cuối cùng, việc cắt đất bồi thường cũng vì lý do hạ độc mà bị chìm xuồng.】

【Tây Sở chúng ta phải vất vả lắm mới thắng trận, việc cắt đất bồi thường không thể không giải quyết. Nếu không, trận chiến này coi như vô ích, bao nhiêu người cũng đã c.h.ế.t oan uổng.】

Nghe được tiếng lòng của Cửu Cửu, Thái tử kinh hãi.

Hai nước giao chiến, không g.i.ế.c sứ thần là quy định nghìn năm nay. Không ai dám phá vỡ.

Nếu sứ thần chết, đúng như Cửu Cửu nói, chiến thắng của Tây Sở sẽ thành vô nghĩa. Ngai vị Thái tử của hắn cũng có thể bị phế bỏ.

Thái tử hoang mang, vội vàng điều tra ba đời tổ tiên của Chiếu Nhi và chuyện giấu độc.

Đáng tiếc là không điều tra ra được gì.

Chiếu Nhi có xuất thân trong sạch.

Còn về chuyện giấu độc.

Thái tử bỏ ra không ít công sức, không tìm thấy độc, chỉ phát hiện Chiếu Nhi biết làm một số loại hương liệu.

Hương liệu cũng có thể g.i.ế.c người.

Nếu Chiếu Nhi dùng hương liệu để hạ độc, thì thật khó phòng bị.

Phải làm sao đây?

Không thể g.i.ế.c Chiếu Nhi.

Giết một Chiếu Nhi, sau này sẽ còn vô số Chiếu Nhi khác xuất hiện, càng khó đối phó hơn.

Thái tử vô cùng lo lắng.

Đúng lúc này, có tin tức truyền đến, sứ thần B Quốc đã đến sớm, đã được sắp xếp ở dịch quán, ba ngày sau sẽ vào cung gặp mặt hoàng thượng để thương thảo chuyện cắt đất bồi thường.

Cửu Cửu cũng biết tin này.

Cửu Cửu bắt đầu suy nghĩ phải làm sao.

Thái tử đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Nếu hắn uống rượu độc của sứ thần thì sao?

Nếu hắn trúng độc, âm mưu của sứ thần sẽ không thể thành công, họ vẫn phải cắt đất bồi thường.

Nhưng nếu hắn trúng độc mà không có thuốc giải, hắn sẽ chết.

Hắn không thể c.h.ế.t được.

Hắn còn chưa lập công, lấy vợ sinh con. Cả Dư tiểu thư mà Cửu Cửu đã nhắc, hắn còn chưa gặp.

Loading...